Những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất

0
132
Sách tiểu thuyết lãng mạn hay nhất

Tổng hợp những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay nhất. Những câu chuyện tình cảm đẹp luôn để lại những dư vị ngọt ngào trong lòng mỗi độc giả. Có những số phận là sự khao khát của rất nhiều người, có những số phận với những tận cùng bi kịch. Họ trải qua những thăng trầm của cuộc sống, thất bại và đau khổ nhưng rồi cuối cùng cuộc đời vẫn mang lại sự công bằng cho họ với những tình yêu đẹp.

1. Trước ngày em đến (Me Before You) của tác giả Jojo Moyes

trước ngày em đến me before you

Trước ngày em đến – Jojo Moyes

Nhân vật nam chính, Will, một người mạnh mẽ, thông tuệ và anh cũng thông minh như chính vẻ ngoài của mình. Anh tự xây dựng thành công cho chính bản thân và đang sống cuộc sống mà bất cứ chàng trai nào cũng đều khao khát: Tự do, cuồng nhiệt. Anh sống như mỗi ngày là một niềm hạnh phúc, một niềm bí ẩn mà mỗi sáng anh đều mong muốn thức dậy để trải nghiệm.

Nhưng rồi, kể từ cái ngày định mệnh của cuộc đời, anh bị một tai nạn xe kinh hoàng. Từ đó về sau anh lại phải sống trong chính bi kịch cuộc đời mình. Anh bị liệt toàn thân, chỉ có phần tay có thể cử động được rất yếu dù não không hề bị ảnh hưởng. Anh hoàn toàn mất tất cả khả năng đi lại, vận động, làm việc. Anh không thể trải nghiệm những gì mình thích như chính cuộc sống trước đây đã từng.

Từ một người có tất cả, giờ đây anh phải ngồi hàng ngày trên chiếc xe lăn, bất kỳ hành động nào cũng cần phải có sự giúp đỡ của người khác. Sau hai năm điều trị cật lực không có tiến triển gì, anh quyết định xin gia đình để anh được chết.

Không thể thuyết phục được cậu con trai yêu quý, mẹ anh chỉ cần xin anh cho bà thêm 6 tháng nữa để điều trị thêm. Và đó cũng là thời gian họ gặp nhau. Louisa – cô bước vào đời anh với tư cách một người hộ lý chăm sóc người tàn tật.

Nhiều người thắc mắc tại sao anh lại chọn cách đó trong khi anh vẫn có thể sống tiếp dù không hoàn thiện như xưa. Nhưng không, chỉ có thể đọc từng dòng về suy nghĩ của anh, hiểu được cuộc đời anh thì người đọc sẽ hiểu được lý do anh muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Tình yêu của họ nảy nở đơn giản tới mức chính họ cũng không ngờ rằng họ yêu nhau. Cô là người chứng kiến cảnh anh phải dồn nén cảm xúc để đón nhận tin đám cưới từ bạn gái cũ – Người mà đã rời bỏ anh sau khi anh gặp tai nạn, và cô ấy sẽ kết hôn với chính người bạn thân lâu năm của anh.

Họ cứ thế bên nhau theo cách nhẹ nhàng nhất và cô đã làm mọi cách để thay đổi ý định chấm dứt cuộc đời của anh. Từ một chàng trai cáu bẳn bất mãn hoàn toàn với cuộc đời, giờ đây Will đã có thể cười rất nhiều mỗi ngày.

2. Gọi anh bằng tên em (Call Me By Your Name) của tác giả André Aciman

gọi anh bằng tên em call me by your name

Gọi anh bằng tên em – Andre Aciman

Câu chuyện được thuật lại qua hồi tưởng của Elio Perlman. Dù mốc thời gian cụ thể không được đề cập, câu chuyện có thể bắt đầu vào khoảng năm 1987 khi Elio 17 tuổi và đang sống với bố mẹ trong căn biệt thự của họ ở nước Ý. Mỗi mùa hè, gia đình Elio đều mời một sinh viên đến ở cùng trong 6 tuần để phụ giúp bố Elio trong các công việc giấy tờ. Elio ghét truyền thống này vì cậu phải chia sẻ phòng ngủ của mình với khách.

Khách trọ mùa hè năm đó là Oliver, một chàng sinh viên người Mỹ vô tư, cởi mở, hoàn toàn trái ngược với cá tính hướng nội của Elio. Elio hy vọng có thể kết nối với người khách mới bằng cách trở thành hướng dẫn viên cho Oliver nhưng những nỗ lực này không thu được kết quả. Trong một trận tennis, Oliver nắm lấy tay Elio nhưng cậu sợ hãi rút tay lại. Elio rất phấn khích khi phát hiện Oliver cũng là người Do Thái giống gia đình mình, nhưng dù chính cậu đã biết mình là người song tính cũng như nhận ra bản thân bị thu hút bởi Oliver, Elio e ngại rằng anh không có cùng cảm xúc với mình.

Một ngày nọ, Elio lẻn vào phòng của Oliver, mặc quần bơi của Oliver rồi thủ dâm. Sau đó, Elio đã thổ lộ tình cảm với Oliver. Họ hôn nhau trên một gò đất nơi Claude Monet từng ký họa một số bức tranh. Khi Elio cố chạm vào bộ phận sinh dục của Oliver, anh đã đẩy cậu ra.

Elio và Oliver trở nên xa cách trong khoảng vài ngày. Elio qua lại với Marzia – một cô bé địa phương cùng tuổi – nhưng đồng thời cũng cố gắng hàn gắn với Oliver bằng cách hẹn gặp anh vào một đêm khuya. Buổi tối hôm đó, Elio gặp Oliver trong phòng của anh và hai người đã quan hệ. Elio lập tức cảm thấy tội lỗi và quyết định cả hai không nên tiếp tục nữa.

Mùa hè dần trôi qua, Oliver phải quay trở về Mỹ. Elio và Oliver quyết định du lịch đến Rome trong 3 ngày trước khi cả hai chia tay. Khi về nhà, Elio hết sức hụt hẫng khi nhận ra đồ đạc trong phòng ngủ của mình đã được trả về như trước khi Oliver đến. Dấu vết về cuộc viếng thăm của Oliver đã không còn. Elio trò chuyện với bố và ông tỏ ra ủng hộ mối quan hệ của bọn họ.

Oliver quay lại thăm gia đình Elio dịp Giáng Sinh. Anh thông báo mình sẽ kết hôn vào mùa xuân. Oliver và Elio không liên lạc với nhau trong nhiều năm tiếp theo.

15 năm sau, Oliver lúc này đã trở thành giáo sư. Elio đến Hoa Kỳ để gặp anh, thú nhận tình cảm của mình vẫn còn nên không sẵn sàng gặp vợ và các con Oliver. Oliver cũng thổ lộ rằng anh đã luôn theo sát sự nghiệp của Elio. Anh cho Elio xem tấm bưu thiếp mà anh luôn giữ bên mình sau khi rời nước Ý. Khi gặp nhau lần cuối ở một quán rượu, Elio và Oliver đồng ý rằng mỗi người có thể sống hai cuộc đời – một cuộc đời thực và một cuộc đời ảo mộng không thể nào đạt đến bởi những lý do khác nhau.

20 năm kể từ mùa hè đầu tiên, Oliver quay lại thăm Elio ở Ý. Hai người cùng hồi tưởng lại khoảng thời gian ở bên nhau. Oliver nói mọi chuyện, anh vẫn nhớ hết. Elio kể với Oliver rằng sau khi cha cậu mất, Elio đã đem tro của ông rải khắp thế giới. Cuốn sách kết thúc với lời tự sự của Elio, rằng nếu Oliver thực sự vẫn còn nhớ tất cả, thì anh hãy “nhìn thẳng vào mắt em, để em ngắm anh, rồi gọi em bằng tên anh.”

Cuốn tiểu thuyết đầu tay của André Aciman là một khúc bi ca chân thành và cảm động dành cho tình yêu con người. Một cuốn sách không thể nào quên.

3. Nơi cuối cầu vồng (Love, Rosie) của tác giả Cecelia Ahern

nơi cuối cầu vồng

Nơi cuối cầu vồng – Cecelia Ahern

Đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí… Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở… tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại Alex.

Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ai Len, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng.

Nơi cuối cầu vòng, cuốn tiểu thuyết được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp các nhân vật trao gửi cho nhau qua bao năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả best selling trên toàn thế giới, và mang về cho cô giải thưởng German Corine Award vào năm 2005.

4. Khi lỗi thuộc về những vì sao (The Fault in Our Stars) của tác giả John Green

khi lỗi thuộc về những vì sao

Khi lỗi thuộc về những vì sao – John Green

Hazel Grace Lancaster, một cô gái 16 tuổi mắc chứng ung thư tuyến giáp di căn lên phổi, đã tham gia một nhóm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư để chiều lòng mẹ mình. Tại đây, Hazel đã gặp được Augustus Waters, một chàng trai 17 tuổi với căn bệnh u xương ác tính phải cắt bỏ đi chiếc chân phải của mình và thay bằng chân giả. Augustus tham gia vào nhóm với mục đích để giúp đỡ một người bạn tên là Isaac cũng bị mắc chứng bệnh ung thư và sắp phải mất đi một bên mắt còn sót lại. Hazel và Augustus dần dần trở nên thân thiết và đồng ý trao đổi sách cho nhau. Augustus đã đưa Hazel cuốn The Price of Dawn và nhận lại tiểu thuyết An Imperial Affliction của tác giả Peter Van Houten viết về một gái tên Anna bị ảnh hưởng nặng nề bởi ung thư, giống như những gì mà Hazel đã từng trải qua.

Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, Augustus cảm thấy tức tối vì cuốn sách kết thúc một cách lưng chừng không một lời kết. Hazel cho biết tác giả của cuốn tiểu thuyết đã từ bỏ ý định viết tiếp cuốn sách và chẳng có một tin tức nào về ông cho đến giờ.

Một tuần sau đó, Augustus bật mí cho Hazel biết rằng cậu đã liên lạc được với người trợ lý của Van Houten, Lidewij, và nhờ đó có thể gửi tin nhắn cho ông thông qua e-mail. Cả hai người quyết định nhắn tin cho Van Houten để hỏi về cái kết của câu chuyện cũng như chuyện gì sẽ xảy ra với mẹ của Anna sau đó. Tin nhắn cuối cùng cũng đã được hồi đáp nhưng ông chỉ chịu trả lời những câu hỏi ấy khi được gặp mặt trực tiếp Hazel. Tại một buổi dã ngoại, Augustus cho Hazel biết rằng cậu sẽ đưa Hazel đến Amsterdam để gặp Van Houten khiến cô vô cùng bất ngờ.

Khi ở Amsterdam, Augustus bày tỏ tình cảm của mình dành cho Hazel. Hai người cuối cùng cũng đã gặp được Van Houten nhưng lại sốc khi nhận ra rằng ông ta là một kẻ nghiện rượu ích kỷ. Hoảng hốt trước những hành động ngang ngược của Van Houten, Lidewij thú nhận rằng mình đã tự ý thay ông sắp xếp cuộc hẹn này. Van Houten sau đó lại tiếp tục lăng mạ bệnh ung thư của Hazel khiến cô và Augustus phải tức giận bỏ về.

Augustus thú nhận với Hazel rằng sức khỏe của cậu không tốt như những gì cậu đã từng nói trước đây. Cả hai cùng khẳng định tình yêu và sự ủng hộ dành cho nhau. Trở về Indianapolis, bệnh tình của Augustus trở nên xấu đi khiến cậu phải nhập viện. Sợ rằng mình sẽ qua đời, Augustus mời Isaac và Hazel đến buổi “tiền đám tang” của mình và đọc thử bài điếu văn. Bệnh tình ngày càng tồi tệ khiến Augustus qua đời không lâu sau đó. Van Houten cũng đến dự đám tang của cậu và nói lời xin lỗi đến Hazel.

Hazel phát hiện ra rằng Augustus đang viết dở đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết. Cậu nói rằng gặp phải tổn thương trên đời này là không thể tránh khỏi nhưng chúng ta được quyền chọn lựa ai là người sẽ làm tổn thương chính mình. Augustus nói cậu đã rất hạnh phúc với lựa chọn của mình và hi vọng rằng Hazel cũng sẽ cảm thấy tương tự. Lời nói của Hazel rằng cô cũng hạnh phúc với chọn lựa của mình đã khép lại quyển sách.

5. Bên kia đường có đứa dở hơi (Flipped) của tác giả Wendelin Van Draanen

bên kia đường có đứa dở hơi

Bên kia đường có đứa dở hơi – Wendelin Van Draanen

Câu chuyện được xen kẽ thuật lại qua lời kể chân thật, ngây thơ đến hài hước của hai nhân vật chính Juli Baker và Bryce Loski. Lần đầu tiên gặp nhau, khi còn là những nhóc tì học lớp Hai, Juli Baker đã bị “trúng bùa”, tim “nhảy cà tưng” ngay lập tức bởi cậu bạn hàng xóm mới chuyển đến, nhà ở bên kia đường, có đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc “thơm mùi dưa hấu”. Còn Bryce lại thấy như bị “sao quả tạ” chiếu khi bắt đầu gặp “con bé đó”. Điều duy nhất cậu ao ước là làm sao con bé đó biến đi, để mình được yên.

Mối quan hệ đặc biệt của hai cô cậu học trò này cứ tiến triển như vậy cho đến năm lớp Tám, thì tất cả lộn ngược. Juli bắt đầu nhận ra Bryce chẳng hề tuyệt vời như cô vẫn nghĩ, cậu ta không đáng là người giữ nụ hôn đầu đời vô cùng lãng mạn của mình nữa. Còn Bryce, lại bắt đầu thấy Juli thật dễ thương, thật thông minh, thậm chí bạn ấy còn “phát sáng” nữa… Chưa cần bàn nhiều đến những diễn biến hấp dẫn sau đó, chỉ biết rằng, đến cuối truyện. Không độc giả nào có thể cưỡng lại một nụ cười hài lòng trên môi trước cái kết của “mối tình bọ xít” trong sáng và tuyệt vời đến thế.

Với Bên kia đường có đứa dở hơi, độc giả không chỉ như tìm lại được chính mình ở tuổi học trò ngây thơ trong sáng có dịp ôn lại những kỉ niệm thời bé bỏng, mà còn ngỡ ngàng trước những quan niệm sống đầy tính nhân văn sâu sắc. Không chỉ được cười thật sảng khoái với những câu thoại hồn nhiên trong trẻo, những tình tiết dở khóc dở cười như vụ Bryce “trinh thám gà”, chứng kiến con trăn ăn tươi nuốt sống, bữa trưa đấu giá cùng các Chàng trai Rổ, ban nhạc Tè rồi Biến…, độc giả còn có những giờ phút lắng đọng cùng Juli trên ngọn cây tiêu huyền, nhìn ngắm mọi vật qua một lăng kính khác, và quan trọng hơn, một cách toàn diện và “đúng sáng” – phải nhìn nhận người khác từ những bề sâu bên trong họ, không chỉ dừng lại ở đôi mắt, nước da, ở tiền bạc, gia thế, mà phải là những tình cảm chân thành, những giá trị đặc biệt, và cái đẹp tâm hồn không thể trộn lẫn.

Chỉ hơn 200 trang sách nhưng Bên kia đường có đứa dở hơi thực sự là thứ gia vị ngọt ngào với những bài học tinh thần, tinh khôi với những tình cảm đầu đời, hài hước với những câu chữ giàu tính trí tuệ, những điều cần thiết để cuộc sống trở nên đáng sống và đáng trân trọng hơn với những người trẻ.

Mời các bạn đóng góp thêm những tiểu thuyết lãng mạn hay nhất nhé.

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]
Bài trướcTóm tắt & Review Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Rosie Nguyễn
Bài tiếp theoNhững tác phẩm phưu lưu giả tưởng hay nhất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây