Tóm tắt & Review tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ – Tào Đình

0
2560
Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ – Tào Đình

1. Giới thiệu tác giả

Tào Đình là nữ nhà văn trẻ người Trùng Khánh (Trung Quốc), sinh năm 1985, cô còn được biết đến với bút danh Bảo Thê. Cô là tác giả rất được yêu thích tại Việt Nam với những tác phẩm nổi tiếng: Thiên thần sa ngã, Yêu anh hơn cả tử thần, Phấn hoa lầu xanh…

Phong cách của Tào Đình là viết về những cô gái xinh đẹp nhưng lại chẳng có một tình yêu hạnh phúc, chẳng có một cuộc đời êm đềm. Và cũng chính vì điều đó, giọng văn của cô đã thu hút rất nhiều độc giả bởi lẽ họ như bắt gặp được chính mình trong đó.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Tào Đình. Ngay khi bạn đọc tựa đề cuốn sách này có lẽ sẽ hoảng hốt mà giật mình. Bởi nó nghe có vẻ thô lỗ, không được trang nhã cho lắm nhưng cũng đừng vì vẻ ngoài của nó đánh lừa.

“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” không phải là cuốn sách sắc dục, nó chỉ đơn giản được nhà văn kể về một câu chuyện của cô gái nhỏ với cuộc đời đầy bất hạnh. Đây là cuốn tiểu thuyết vô cùng cảm động, lay động lòng người bởi nó mang lại cho người đọc cảm giác nghẹn ngào, day dứt khó nói. Hơn thế cuốn sách này còn muốn truyền tải đến người đọc những giá trị nhân văn, những thông điệp thấm đượm tình người.

3. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Câu chuyện được mở đầu bằng một mối tình như gió thoảng mây trôi của chàng trai Hà Niệm Bân và cô gái làng chơi Hạ Âu. Hạ Âu gặp Hà Niệm Bân khi cô còn là một cô gái 16 tuổi trẻ trung, xinh đẹp nơi quán bar Yêu Lục đang mở nhạc đồng quê với giai điệu nhẹ nhàng êm tai. Và Hạ Âu trở thành người phụ nữ của anh chỉ trong một đêm. Anh đưa cô về nhà, đưa cho cô năm trăm tệ, rồi lạnh lùng bảo cô đi, bỏ qua “ ánh mắt bịn rịn” của cô. Trong lòng anh, Hạ Âu cũng chỉ là “một con đĩ”.

Sau hai năm kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Hà Niệm Bân lại một lần nữa gặp được cô, hứa hẹn sẽ bao nuôi cô trong vòng hai năm. Trong suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của Hạ Âu dường như mở ra một trang sách mới. Cô có được hạnh phúc, có được tình yêu của người mình yêu nhưng cũng chính vì điều đó mà cô phải đón nhận một kết cục đầy đau khổ.

Ở bên anh, Hạ Âu- cô gái nhỏ xinh đẹp ấy như được thoát khỏi những tháng ngày đen tối và u ám. Cuộc đời cô dần xuất hiện một chút ánh sáng hồng, những bông hoa cũng đua nhau nở rộ trong lòng cô thêm rực rỡ.

“…Em nấu tình yêu thành món canh,

Cỏ xạ hương thoảng mười dặm dù trời lặng gió,

Thẩm thấu, hi sinh và trao đi,

Trong trẻo…

Em nấu tình yêu thành món canh,

Không dục vọng, không vật chất, con đường dài,

Lo âu khi trái tình yêu chín,

Nơi ấy nườm nượp…”

Thật đáng tiếc, những ngày tháng hạnh phúc ấy sẽ đem lại cho cô gái đáng thương này một kết cục đầy bi kịch. Bởi lẽ tình yêu mà Hạ Âu dành cho anh bị đổi lại bằng một câu nói đau đến xé lòng: “… Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ”.

Tình yêu của họ có lẽ chưa đủ lớn để có thể thấu hiểu những tâm tư của nhau, và cuối cùng họ cũng đánh mất nhau.

Khi cô quyết định rời bỏ Hà Niệm Bân cũng là lúc cô bí mật mang theo đứa con của hai người rời đi, bởi cô đã lừa anh. Cuộc đời cô lại trở về những ngày tháng đen tối, bị những kẻ yêu râu xanh nhục mạ…; cô sẵn sàng hi sinh thân mình để có thể kiếm tiền nuôi con, bảo vệ con tốt nhất. Trái lại, chàng trai Hà Niệm Bân có được một bến đỗ hạnh phúc của riêng mình bên người vợ- Tiểu Mãn cùng cô con gái nhỏ đáng yêu. Thế nhưng, trong lòng anh vẫn luôn nhớ đến người con gái đặc biệt Hạ Âu đã lặng lẽ thoáng qua cuộc đời anh…

Kết thúc của câu chuyện vừa buồn vừa vui. Buồn vì cô gái Hạ Âu xinh đẹp, thuần khiết lại mang theo số phận bi ai, đầy đau thương. Vui vì cô đã được giải thoát, không còn sống cùng với những tháng ngày đau khổ, nhục nhã, bị chà đạp không thương tiếc. Thế nhưng sự ra đi của Hạ Âu cũng chính là nỗi đau day dứt, sự ân hận vì đối xử tệ bạc với cô của chàng trai Hà Niệm Bân. Đặc biệt cô còn dành tặng cho anh một món quà có lẽ là vô giá đối với hai người, đó là cậu con trai đáng yêu- Hà Thán Hy. Và khung cảnh kết thúc câu chuyện này là gia đình anh cùng con trai viếng thăm mộ cô trong không gian yên tĩnh, rồi vang lên giọng nói của con: “Đây là mẹ ở trên trời”.

4. Cảm nhận và đánh giá tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ

“Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” là một câu nói cũng chính là tựa đề gây ám ảnh nhất đối với tôi. Tưởng chừng nó đáng sợ, không sạch sẽ mà ngược lại khiến tôi phải đau xót cho số phận đầy bi kịch của cô gái Hạ Âu. Tào Đình thường xây dựng những người phụ nữ xinh đẹp, đơn thuần nhưng lại có cuộc đời cùng tình yêu chất chứa những nỗi đau, đau đến xé lòng.

Ở câu chuyện, có Hạ Âu, một cô gái nhỏ bé nhưng phải chịu quá nhiều thứ dơ bẩn, bị chà đạp đến đáng thương; có Hà Niệm Bân, một chàng trai đã cứu rỗi cho cuộc đời tội nghiệp của Hạ Âu, đem lại cho những tháng ngày hạnh phúc, tuy nó ngắn ngủi.

Cuốn sách này sẽ làm bạn phải cảm động bởi sự chân thành trong tình yêu của Hạ Âu, cô khao khát, mong muốn có được sự yêu thương.

Mặc dù cảm động nhưng bạn cũng sẽ thấy thật khó chịu, bực tức về Hà Niệm Bân. Tuy nói chàng trai ấy là người mang đến ánh sáng cho cuộc đời của Hạ Âu nhưng anh lại có những suy nghĩ khinh miệt, không tôn trọng cô, anh buông lời tàn nhẫn và sỉ nhục cô: “ Xin lỗi, em chỉ con đĩ”; anh chưa một lần hiểu cô, chưa từng hiểu những nỗi đau mà cô phải chịu đựng trong quá khức và hiện tại.

Khi bạn đọc cuốn sách, bạn sẽ thấy được tác phẩm này chính là một góc khuất của cuộc sống, sự xung đột và đầy bi kịch trong xã hội mà Tào Đình đã xây dựng rất đặc sắc, ấn tượng. Và rồi bạn cũng sẽ đồng cảm, thương xót, có cái nhìn hoàn toàn khác về những người làm nghề nhiệp ở dưới bùn sâu của xã hội.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ – Tào Đình

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.9]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup – Adrian Besley
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì – Lư Tư Hạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây