Tóm tắt & Review sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup – Adrian Besley

0
236
Blackpink K-Pop’S No 1 Girlgroup

Tóm tắt & Review sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup – Adrian Besley

1. Giới thiệu tác giả

Adrian Besley là một nhà văn tự do và từng là copywriter cho BBC. Ông là tác giả của nhiều tựa sách phi hư cấu, bao gồm EXO: K-Pop Superstars, Blackpink: Nhóm nhạc nữ số 1 K-Pop, Billie Eilish: From e-girl to icon, cũng như 5 Seconds of Summer Confidential và một loạt sách bán chạy nhất trên YouTube, bao gồm cả Sách Kỷ lục Thế giới của YouTube .

2. Giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách này dành cho các Blink (tên fandom của BLACKPINK), fan mới và những người đang tò mò làm thế nào một nhóm nhạc đến từ một đất nước nhỏ bé của châu Á lại có thể chinh phục thế giới. Đồng thời tác phẩm này cũng sẽ cho bạn biết BLACKPINK dã hình thành như thế nào, hành trình trở thành siêu sao của các cô gái ấy và những câu chuyện về từng thành viên. Nó sẽ giúp những người mới biết đến K-pop hiểu được nét đặc trung, phong tục tập quán và văn hóa tiêu biểu của Hàn Quốc tác động như thế nào đến sự thành công của cả nhóm.

3. Tóm tắt nội dung sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup

Nội dung chính của cuốn sách nói về tiểu sử của các thành viên trong nhóm là Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa và hành trình họ trở thành những “ngôi sao lớn”.

☆ DEBUT: KHI QUẢNG CÁO THÀNH SỰ THẬT

“Cảm giác như ngày đầu tiên tôi đưa những đứa con gái của mình tới trường học vậy, đó là lời Yang Hyunsuk chia sẻ về sự lo lắng của mình vào thời điểm BLACKPINK mới debut trên tờ Korea Herald.

“Nhưng tôi đã theo dõi họ sáu năm qua, nên tôi tin chắc rằng họ sẽ làm tốt. Tôi nghĩ là phần biểu diễn của nhóm sẽ tự nói lên điều đó.”

Cộng đồng Kpop chia sẻ rất nhiều về sự lạc quan của ông. Sau bốn năm chờ đợi, cuối cùng YG cũng đã mang đến sự bùng nổ cảm xúc. Video luyện tập vũ đạo của nhóm có hàng triệu lượt xem và ảnh teaser được cộng đồng chia sẻ chóng mặt. Ngay cả tên của hai single là Whistle và Boombayah cũng tạo nên những cuộc thảo luận bất tận trên các diễn đàn.

Ngày trọng đại được ấn định vào mùng 8 tháng 8 năm 2016. Một showcase chính thức được tổ chức tại Moss Studio ở Seoul chỉ vài tiếng trước khi phát hành mini album Square One trong đó bao gồm hai single của nhóm. Showcase tổ chức với quy mô khán giả nhỏ, nhưng đã có khoảng 450.000 fan truy cập ứng dụng V Live để theo dõi sự kiện này. Sau một video ngắn tổng hợp quãng thời gian còn là thực tập sinh của các cô gái tại YG, fan hâm mộ được xem những cảnh hậu trường hai MV của nhóm.”

☆ JISOO

“Đối với YG Entertainment, Jisoo là một bước ngoặt. Một công ty xây dựng tên tuổi với tiêu chí lựa chọn nghệ sĩ có thực lực chứ không phải ngoại hình lại chọn Jisoo – một cô gái ai trông vào cũng đều nghĩ đến vị trí “visual” (một thuật ngữ trong K-pop, chỉ những người có vẻ đẹp nổi bật). Ngay từ khi mới xuất hiện, Jisoo đã được gọi là “Thần tượng YG mang ngoại hình SM”. Cô mang nét đẹp truyền thống của người Hàn Quốc mà SM Entertainment luôn đánh giá cao nhưng lại debut tại YG “chất lừ”.

Jisoo đã từng được SM chú ý tại một concert của YG, nhưng thật may lúc đó YG đã ký hợp đồng thực tập sinh với cô. Jisoo không chỉ mang ngoại hình xinh đẹp của mình để đi thử giọng. Cô ấy còn có một giọng hát rất tốt và đã thể hiện ca khúc I have a lover năm 1989 của Lee Eunmi. Cô cũng là thành viên duy nhất của BLACKPINK lựa chọn một bài ballad trong buổi thử giọng. Cô tiết lộ rằng lúc đó mình không được đánh giá cao cho lắm, cô được nhận xét là “ít nhất thì bạn cũng đang hát đúng nhạc”. Cô ấy từng được hỏi về chiếc nhẫn đeo trên tay để đảm bảo hiện tại đang không hẹn hò với người nào đó, cô ấy còn không được hỏi về nghệ sĩ mà bản thân yêu thích.

Jisoo lựa chọn nhóm nhạc nam TVXQ của SM, điều này đã khiến sếp lớn của YG nhớ mãi, cho đến những năm sau đó, mỗi lần nhìn thấy Jisoo ông ấy đều gọi cô là fan của TVXQ. Công ty chủ quản rõ ràng đã bị thuyết phục bởi nét đẹp và sức hút của cô ấy, đồng thời nhận ra giọng hát tiềm năng của cô, vì thể tháng 7 năm 2011, Jisoo đã trở thành thực tập sinh tại YG Entertainment.

Jennie và Lisa lúc này đã gia nhập vào công ty, Jisoo rất nhanh trở thành người bạn thân thiết của hai cô gái này cũng như những thành viên tiềm năng khác trong nhóm nhạc dự kiến của công ty. Thực tập sinh là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhất là với những người không có giọng hát khỏe hoặc khả năng vũ đạo, nhưng Jisoo đã rất chăm chỉ, cô thường chỉ ngủ ba đến bốn tiếng mỗi ngày. Jisoo đã mất tận năm năm làm thực tập sinh, nhưng cô ấy có lý do để tin mình sẽ thành công.”

☆ JENNIE

“Quay trở lại năm 2013, ba năm trước khi BLACKPINK debut, có tin đồn rộ lên rằng YG Entertainment đang đào tạo một thực tập sinh được mệnh danh là “vũ khí bí mật”. Jennie lúc đó đang là thực tập sinh năm thứ ba và tất nhiên người ta trông đợi nhiều ở cô nhưng khó có điều bất ngờ xảy ra. YG đã ký hợp đồng với một gương mặt có nét đẹp tự nhiên, nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Hàn, kỹ năng rap tốt.

Với kế hoạch cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới toanh dưới cái tên Pink Punk, vũ khí bí mặt Jennie đương nhiên sẽ là cái tên đầu bảng. Có lẽ, bố mẹ của Jennie đã linh cảm được rằng cô con gái bé bỏng của họ sẽ trở thành ngôi sao K-pop khi sinh cô vào tháng 1 năm 1996. Cô được đặt tên theo kiểu phương Tây, khác hẳn với truyền thống Hàn Quốc, vì thế việc đặt nghệ danh cho cô sau này không còn quá cần thiết nữa.

Như để giúp ích cho con đường trở thành ca sĩ hallyu, bố mẹ cô đã gửi đứa con duy nhất của mình đến sống tại Auckland, New Zealand khi cô chỉ mới mười tuổi. Jennie kể khi cả gia đình đang cùng đi nghỉ dưỡng, mẹ cô đã hỏi rằng liệu cô có thích tới đó sống không. Rất nhanh sau đó, Jennie chuyển đến ở theo hình thức homestay, nhập học tại một trường ở New Zealand. Cô đã sống ở đó và không về Hàn trong khoảng năm năm.

Bố mẹ Jennie dự định cho cô chuyển sang Mỹ học tập với định hướng trở thành luật sư hoặc giáo viên, nhưng trong một cuộc gọi đẫm nước mắt và thống thiết của cô từ Auckland, Jennie đã thuyết phục bố mẹ ủng hộ mình theo đuổi ước mơ ca sĩ và họ đồng ý cho cô trở về Seoul. Cô chuyển về trường Chungdam – “trường trung học dành cho idol” – ở Gangnam.

Jennie rất hiểu thị trường K-pop và định hướng rõ ràng công ty mà cô muốn gia nhập. Cô đã thể hiện kỹ năng hát và nhảy qua ca khúc Take a bow của Rihanna tại đợt thử giọng mùa hè của YG vào năm 2010. Tháng 8 năm đó, Jennie chính thức trở thành thực tập sinh của công ty.

Thời điểm nhóm được ấn định debut, teaser ảnh của Jennie đã xác nhận những thông tin mà các fan cuồng Kpop lượm lặt bấy lâu. Jennie gây xúc động mạnh vì vừa thể hiện được hình ảnh ngây thơ trong sáng trong bộ đồng phục học sinh vừa thể hiện được sự cá tính trong chiếc áo phòng AC/DC với quần bò màu bạc. Phong cách trình diễn của cô cũng khá ấn tượng. Cô có kỹ năng rap tốt cùng khả năng truyền các đoạn rap nhanh và mạnh mẽ lẫn các đoạn rap nhẹ nhàng mà vẫn thể hiện được độ chất. Thêm vào đó là khả năng nhảy điêu luyện, tràn đầy năng lượng. Có thể nói có công chúa này rất toàn năng.”

☆ ROSÉ

“Năm 2017, trong buổi phỏng vấn với tờ Sydney Morning Herald, Rosé từng bộc bạch: “Tôi luôn hy vọng có ngày được trở về quê hương và biểu diễn trước mọi người ở đó.” Khi ấy, mục tiêu này tưởng chừng như hơi quá sức, nhưng đến tháng 6 năm 2019, điều ước của cô ấy đã trở thành hiện thực khi chuyến lưu diễn thế giới của BLACKPINK được tổ chức tại Úc, ở cả hai thành phố Sydney và Melbourne, thành phố mà cô đã rời khỏi để bắt đầu cuộc hành trình trở thành ngôi sao.

Rosé sinh ra tại Auckland, New Zealand rồi cùng gia đình chuyển đến Box Hill, một vùng ngoại ô thành phố Melbourne nước Úc khi chỉ mới bảy tuổi. Cô lớn lên như một người Úc bản địa mặc dù cả bố và mẹ đều là người Hàn, cô luôn được nuôi dạy về gốc rễ Hàn Quốc của mình. Cô cũng từng tham gia múa hát tại một nhà thờ Cơ đốc Hàn Quốc.

Rosé rất thích đi học nên khi BLACKPINK tới Melbourne, cô háo hức trở lại trường, thậm chí còn tặng giáo viên mà cô yêu quý album có chữ ký của nhóm. Có lẽ, nếu không có định mệnh đưa đẩy thì cũng giống như người chị gái Alice đang theo học ngành Luật của mình, Rosé có thể cùng đã gặt hái thành công trên con đường học vấn.

Vào năm thứ hai trung học, Rosé đã tiết kiệm tiền để mua một chiếc guitar. Mặc dù biết học đánh guitar rất khó – một chủ đề muôn thuở – nhưng cô vẫn kiên trì học. Cô cũng biết chơi piano nữa, âm nhạc đã trở thành niềm đam mê của cô. Bố Rosé nhận ra tài năng của con gái nên động viên cô tới Sydney để tham gia buổi tuyển chọn của YG Entertainment năm 2012. Trong số 400 thí sinh tham gia buổi thử giọng tại Sydney, Rosé đã được YG Entertainment mời đến Seoul làm thực tập sinh.

Cô chuyển đến sống tại một đất nước mình hiếm có dịp đặt chân đến trước đây khi chỉ mới mười lăm tuổi. Ngày mùng 7 tháng 5 năm 2012, cô là thành viên cuối cùng gia nhập công ty. Ngày hôm đó được Blink gọi là ngày Chaelisa vì Lisa đã gặp thành viên mới ngay tại thang máy. Lisa kể lại: “Bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi ôm màu xanh nhạt, quần skinny jeans, đi giày Vans và mang theo đàn guitar. Lúc đó tôi nghĩ kiểu ‘Ôi, người nước ngoài. Ôi, cô ấy đến từ Úc!”.

Không lâu sau đó, Rosé được gặp các thành viên khác, tổ chức một buổi hát thâu đêm coi như là hoạt động gắn kết. “Chúng tôi rất hợp nhau”, Rosé chia sẻ. Rosé có thời gian làm thực tập sinh ngắn nhất trong số các thành viên BLACKPINK, nhưng cũng mất đến vài năm để đánh giá tham vọng và sự quyết tâm của cô. Cũng như các cô gái khác, Rosé cảm thấy khó khăn trong khoảng thời gian làm thực lập sinh. Cô từng gọi về nhà và khóc, mẹ cô đã khuyên cô về nhà, nhưng cô lại một lần nữa kiên trì khổ luyện.”

☆ LISA

“Tên khai sinh của Lisa là Pranpriya Manobal. Là con duy nhất trong một gia đình có mẹ là người Thái và cha dượng là người Thụy Sĩ (một đầu bếp có tiếng). Cô được sinh ra và lớn lên ở miền Đông Bắc Thái Lan trước khi chuyển tới Bangkok – thủ đô của Thái.

Ngay từ khi còn bé, cô đã có đam mê biểu diễn trước nhiều người. Cô đi học hát, nhảy và tham gia nhiều cuộc thi. Cô từng là thành viên của nhóm nhảy We Zaa Cool (BamBam của GOT7 cũng từng là thành viên của nhóm này) và một clip được đăng tải trên YouTube vào năm 2009 của nhóm khi tham gia một cuộc thi trên truyền hình đã khiến cô bé Lisa mười hai tuổi nhận được nhiều đánh giá rất cao.

Giống như nhiều bạn trẻ Thái Lan khác, Lisa thích Kpop. Cô là fan của YG Entertainment và thường tập nhảy theo vũ đạo trong các bài hit của Bigbang và 2NE1. Năm 2010, cô tham gia buổi thử giọng đầu tiên của YG ở Thái và đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng tuyển trạch viên nhờ cách ứng xử và phong thái tự tin. Cô đã trở thành người chiến thắng trong 4.000 người tham gia buổi tuyển chọn ấy.

Lúc đó tên khai sinh của cô đã được đổi từ Pranpriya thành Lalisa, dựa theo lời khuyên của thầy tướng số (có vẻ như đó là một lời khuyên đúng đắn!). Các bạn hồi bé gọi cô là “Pokpak” trong tiếng Thái là “công chúa” – biệt danh mà cô vô cùng thích. Nhưng năm 2011, khi mới chỉ mười bốn tuổi, cô tạm biệt những kỷ niệm thời thơ ấu đó đến Seoul làm thực tập sinh – cô là thực tập không phải người Hàn đầu tiên tại YG.

Lúc đó, cô mới chỉ biết mỗi từ “xin chào” trong tiếng Hàn và mọi người không được phép nói tiếng Anh với cô, cho nên không lạ gì việc cô vui mừng khi gặp Rosé, một thực tập sinh người nước ngoài khác trong thang máy. Lisa nhận được sự giúp đỡ của các thành viên BLACKPINK trong quá trình làm thực tập và học tiếng Hàn.

Cũng giống như các thành viên khác, có cũng có thời gian làm thực tập sinh dài đến mức khiến người ta cảm giác như sẽ không được debut. Nhưng sự quyết làm, niềm đam mê cùng sự hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên đã giúp cô vượt qua. Đổi lại, ngay sau đó mọi người đều thấy được con người vui tính, chu đáo và tài năng của cô.”

4. Cảm nhận và đánh giá sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup

BLACKPINK: K-POP’S NO.1 GIRLGROUP (FANBOOK) – Cuốn sách đầu tiên tái hiện lại toàn bộ hành trình trở ngôi sao của 4 cô gái BLACKPINK.

“Họ lập nên lịch sử, phá vỡ kỷ lục, lưu diễn vòng quanh thế giới với những buổi concert “cháy vé” và tạo ra những giai điệu gây nghiện nhất trong suốt 4 năm. Có giới hạn nào đặt ra cho 4 cô gái này không? Không! Bởi đối với BLACKPINK, bầu trời mới là điểm dừng!”.

Ấn phẩm này thực sự được đầu tư rất kĩ lưỡng và dày công thực hiện, đã mang tới những trải nghiệm giá trị cho cộng đồng fan BLINK Việt Nam nói chung và mình nói riêng. Nội dung chi tiết rõ ràng, cách trình bày mạch lạc, tranh ảnh bắt mắt nói chúng về hình thức và nội dung đều rất tuyệt. “BLACKPINK: K-POP’S NO.1 GIRLGROUP (FANBOOK)” có lẽ là ấn phẩm về thần tượng tuyệt đối KHÔNG-THỂ-BỎ-LỠ, nếu bạn là một BLINK chính hiệu.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Blackpink K-Pop’S No 1 Girlgroup

Tóm tắt & Review sách Blackpink: K-Pop’S No.1 Girlgroup – Adrian Besley

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review thơ Thương – Group Thìa Đầy Thơ
Bài tiếp theoTóm tắt & Review tiểu thuyết Xin lỗi em chỉ là con đĩ – Tào Đình

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây