Tóm tắt & Review tiểu thuyết Con Chim Trốn Tuyết – Paul Gallico

0
142
Con chim trốn tuyết

Tóm tắt & Review sách Con Chim Trốn Tuyết – Paul Gallico

1. Giới thiệu tác giả

Sinh năm 1897 tại New York, sau hơn 20 năm cầm bút, tên tuổi nhà báo Mỹ Paul Gallico bỗng nổi bật trên văn đàn với “Con chim trốn tuyết “. Tuy không thuộc vào hàng ngũ các nhà văn lỗi lạc Mỹ, Paul Gallico đã cho ra đời nhiều tiểu thuyết nổi tiếng: Jennie (1950), Thomasina (1957), Những bông hoa dành cho Harris (1958)… Tác phẩm Paul Gallico mang tính nhân đạo sâu sắc, hướng con người vào những vẻ đẹp bên trong, khơi gợi ở mỗi người tình yêu chân chính và trách nhiệm cao cả.

2. Giới thiệu tác phẩm

Trong sáng và thơ mộng, Paul đã nhẹ nhàng đi vào thế giới bên trong đầy nhân ái khát khao yêu đương của nhân vật Rhayader, một hoa sĩ tật nguyền, phải tìm nơi ẩn dật ở một hải đăng hoang phế ven biển. Cái chết cao đẹp của Rhayader bên dưới vòng cánh lượn đầy tình nghĩa của “Con chim trốn tuyết”, sự tuẫn tiết của chính nó, sự bùng nổ tình yêu trong lòng Frith, cô gái ngây thơ và trong trắng… tất cả đã biến câu chuyện thành một bài thơ viết bằng văn xuôi ca ngợi vẻ đẹp cả trong tâm hồn lẫn ý thức trách nhiệm của con người.

3. Tóm tắt nội dung sách Con Chim Trốn Tuyết

Philp Rhayader, là tên của một trong ba nhân vật chính. Chàng là một nghệ sỹ tật nguyền, lưng gù, da mốc đen, tay co quắp, cái đầu không giống ai. Vì mặc cảm, vì không muốn hận thù, anh xa lánh thế giới con người, tìm về thiên nhiên, sống đơn độc trong một hải đăng trên đảo Essex. Thế nhưng trong cái thân xác còi cộc thô kệch đó lại chứa đựng một tâm hồn cao thượng, nhân ái, yêu thương tha nhân và quan tâm đến thế giới bên ngoài. Người quen duy nhất là cô bé Frith 12 tuổi rất ngây thơ.

Con chim bị thương là cơ may để anh gù được làm quen với cô bé. Số là một buổi chiều tháng giêng, cô bé Frith âu yếm ôm trên tay con chim ở miền cực Bắc buốt giá trốn tuyết từ Canada cùng bầy đi tìm nơi ấm áp qua mùa đông. Trong bầy chim phải ra đi vì trốn những đợt tuyết lạnh, có một con bay lạc, trôi dạt đến miền bắc nước Anh, rồi bị thương do đạn của thợ săn. Nó bị gãy cánh không bay được, rơi xuống đất, và may mắn được bàn tay nhân ái nhặt lên che chở. Người nhặt con chim bị nạn là cô bé Frith. Cô đến nhờ Philip giúp cứu sống cho nó.

Với sự khéo tay, và hiểu biết, anh cầm máu, ghép các xương gãy, băng bó cho nó.

Đến mùa hè thì chim trở lại bình thường hoàn toàn, và rồi nó lại tung cánh ra đi, bay về cội nguồn, mặc dù chim quyến luyến hai người bạn. Kể từ khi cánh chim hun hút trong phương trời nào đó, thì cũng từ hôm ấy Philip trở lại cô đơn vì Frith người bạn duy nhất cũng biền biệt không trở lại.

Bỗng bất ngờ, vào một ngày cuối đông, con chim đột nhiên chao cánh trở về. Philip hân hoan, vội vã đi tìm cô bé để báo tin vui sum họp, vì sự trở lại của con chim trốn tuyết.

Frith bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp. Họ cảm nhận được một tình cảm mới len qua ánh mắt.

Rồi thời gian lần lượt cứ trôi qua… Đến một ngày nọ, một ngạc nhiên khác đến với Philip, vì con chim không chịu bay đi nữa dù xuân trờ lại. Vâng, nó ở lại với anh.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của Frith, Philip hân hoan nói:

  • Anh hết cô đơn, nó đã chọn anh….

Hòa chung niềm vui của Philip, Frith chia sẻ:

  • Nó chọn nơi đây làm quê hương cho mình, nó có quyền ấy.

Khi Thế chiến thứ II đang sục sôi; vì thất bại, quân đội Anh phải triệt thoái về hải cảng Dunkerque, nơi đang bốc cháy dữ dội bởi đạn pháo. Phải thoát khỏi các gọng kềm của Hitler, nhưng các hạm đội không thể vào bờ được. Ngư dân ven biển, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Churchill trên đài phàt thanh, họ tình nguyện dấn thân vào nơi nguy hiểm. Họ đã phải vượt qua eo biển, liều thân, hy sinh cứu đám tàn binh đang bị nguy khốn.

Vì lo ngại cho số phận của Philip, Frith đến thăm. Cuộc gặp mặt nầy đã là cho Frith xúc động, vì đó là thời khoảng Philip đang chuẩn bị ra khơi.

Chiếc thuyền buồm nhỏ của anh chở sáu hoặc bảy người cho mỗi chuyến. Frith đòi đi theo nhưng Philip không bằng lòng, vì: “nếu em đi thuyền sẽ mất một chỗ, và như thế sẽ không cứu thêm được một người”, và anh dong thuyền ra khơi…

Những quân nhân thuộc Quân Lực Vương Quốc Anh xúc động và cảm phục khi tận mắt chứng kiến một chiếc thuyền nhỏ lướt nhanh vào bờ Dunkerque. Họ bàng hoàng cảm động khi người lái chiếc thuyền nhỏ kia, dùng đôi tay khuỷu tay khẳng khiu, tật nguyền vả yếu ớt, anh phải tận dụng luôn cả hàm răng để kẹp chặt sợi dây buồm.

Và cứ thế, cứ thế…, lần lượt, lần lượt…, từng đợt, từng đợt…, anh đưa người từ bờ cặp vào các chiến hạm, dưới làn mưa đạn và máy bay không kích của quân Đức. Đồng thời, cũng vần vũ trên bầu trời là con chim sắt bay lên, xà xuống, chỉ đường cho con thuyền nhỏ lướt sóng ra khơi, trong khói lửa mịt mù của hàng trăm con tàu bị bắn cháy. Chiếc thuyền của Philip là biểu hiện một thiên thần bơi trong hỏa ngục để cứu người. Tất cả binh sĩ đều đến được các tàu lớn, không bỏ sót một ai.

Thế rồi, môt buổi chiều, Frith ngồi chờ con chim trốn tuyết trên ngọn hải đăng sà xuống bầu bạn. Nhưng bất hạnh thay, một chiếc máy bay của quân đội Đức bay qua vùng hải đăng hoang phế nầy rồi nhào xuống bỏ bom liên tục. Tất cả tan nát…, sóng biển cuốn đi…. Trong khi con chim trốn tuyết vẫn bay lượn, chao đảo trong không gian ảm đạm, buồn thảm, nhìn chiếc thuyền buồm của Philip uất nghẹn chìm xuống đáy biển.

Philip không còn ờ đó nữa. Những viên đạn chiến tranh nghiệt ngã, tàn khốc của lòng tham, của kiêu căng ghim đầy, loang lỗ đầy trên người anh, một con người hiền hòa đầy bi mẫn với tha nhân và dũng cảm với chính mình. Đôi mắt anh binh thản nhắm…, anh đi vào cõi thiên thu. Máu anh hòa vào nước biển của quê hương anh. Phải chăng sẽ có một thế giới lương hảo đón đợi anh!

4. Đánh giá nội dung sách Con Chim Trốn Tuyết

Mạch văn trong Con Chim Trốn Tuyết trong sáng, nhẹ nhàng đủ để bạn tin rằng đâu phải cái gì cũ, cái gì đơn sơ quá… cũng mất chỗ đứng trong thời đại số đâu. Có khi còn cần hơn đấy chứ. Đơn giản vì những truyện như Con chim trốn tuyết lâu lắm người ta không viết nữa.

Những ai thỉnh thoảng còn đọc lại những câu chuyện cổ tích, còn tin rằng những câu chuyện cổ tích vẫn còn đang được viết trong âm thầm sẽ nhìn thấy sự quyến rũ diệu dàng của tập sách.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Con chim trốn tuyết

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Con Chim Trốn Tuyết – Paul Gallico

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review tiểu thuyết Ông già trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất – Jonas Jonasson
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Có những điều chẳng thể nói cùng ai – Minh Nhật

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây