Tóm tắt & Review sách Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu – An Xinh Trương

0
164
Ừ thì yêu đời có bao nhiêu

Tóm tắt & Review sách Ừ thì yêu Đời có bao nhiêu – An Xinh Trương

1. Giới thiệu tác giả

Tác giả của cuốn sách “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” là Trương An Xinh (An Xinh Trương). Cô được mệnh danh là người phụ nữ “thép” mang đau khổ của bản thân truyền cảm hứng cho phái đẹp, đồng thời cũng là người có những phát ngôn sâu sắc về tình yêu và khí chất đàn bà. Doanh nhân Trương An Xinh là admin chính của một hội nhóm dành cho phụ nữ có 68 nghìn thành viên, chủ tịch của một công ty thương mại điện tử. Cô là người đã nhận được danh hiệu Người phụ nữ truyền cảm hứng và Đại sứ áo dài Việt Nam 2019.

2. Giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” được phát hành vào tháng 3 năm 2018 bởi NXB Phụ Nữ và công ty phát hành Skybooks. Cuốn sách là món quà đặc biệt cho ngày 8/3 để thấu hiểu và yêu thương một nửa của thế giới này. Về nội dung, “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” không chỉ là một cuốn sách về cảm hứng yêu đương mà còn là những trang viết về cách để can đảm sống, can đảm cho đi và can đảm hạnh phúc.

3. Mục lục

  • Yêu thật lòng hay không là do bản thân bạn thôi
  • Thư gửi chồng tương lai
  • Tình là trò chơi của cảm xúc?
  • Tự bảo vệ chính mình
  • Những khoảnh khắc của tình yêu thương!

4. Tóm tắt nội dung Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu

Cuốn sách “Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” được chia thành nhiều chủ đề khác nhau nhưng mình xin phép chỉ tóm tắt những chủ đề mà bản thân mình cho là đáng trải nghiệm nhất.

Yêu thật lòng hay không là do bản thân bạn thôi

Chắc hẳn mọi người chẳng còn lạ khi nghe câu đàn bà là những niềm đau. Phái nam luôn cho rằng cô nàng này chỉ để yêu chứ không thể cưới vì quá toan tính và thực dụng? Vậy thực tế có phải vậy? Trong chương này, tác giả sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc một cách cặn kẽ cho câu hỏi trên. Tác giả cho rằng: ” Đàn bà là như thế, không yêu có thể tính toán mọi thứ, thực dụng kinh người. Còn đã yêu, mọi thứ lý thuyết trên đời này cũng chỉ là vô nghĩa. Chỉ khác nhau là người đàn bà thông minh sẽ chọn lựa và dành tình cảm thật sự của mình cho những người đàn ông xứng đáng, chứ không phải những gã tồi. Bọn đàn ông hay nói cho nhau nghe về những cô nàng nông cạn, hời hợt, thực dụng hoặc tàn nhẫn… Nhưng họ không biết rằng, chẳng qua họ chưa xứng đáng, hoặc chưa đủ sức làm cho đàn bà yêu thật lòng mà thôi!”

Không trách ai không đủ tốt chỉ trách là không phù hợp ở lúc ấy mà thôi

“Lúc còn trẻ, bạn nghĩ: Thà khóc trong xe BMW còn hơn cười trên xe máy. Thà ngồi ăn một mình trong khách sạn 5 sao còn hơn có đôi ngoài lề đường! Đến khi bạn có thể thích tự mua xe gì thì mua, thích tự ăn ở đâu thì ăn thì bạn sẽ thấy: À hóa ra, đứng mãi trên giày cao gót, trên sân khấu hào nhoáng không vui bằng lúc đôi dép tổ ong được ai đó xỏ vào chân khi rời khỏi. Với người còn tham vọng, thế nào cũng không đủ tốt. Muốn cái này, lại muốn cái kia. Với người đã trải qua, chân thành là đủ! Mỗi giai đoạn của cuộc đời, ở mỗi tầng nhận thức khác nhau, bạn sẽ cần những thứ khác nhau. Yêu cầu về đối phương cũng khác nhau! Cho nên, không trách ai không đủ tốt. Chỉ trách là không phù hợp ở đoạn đường lúc ấy mà thôi”.

Có những ngày rất xa …

Theo bạn, trong những cuộc tình đã qua, thì cuộc tình nào là đáng tiếc nhất? Phải chăng là cuộc tình giữa một người tốt và một người xấu hay một người chân thành và một người giả tạo? Nếu bạn chưa có cho mình câu trả lời thì hãy cũng thưởng thức những chia sẻ của tác giả nhé. Theo tác giả An Xinh:  “Người lạc quan chỉ nhớ chuyện vui. Người bi quan luôn nhớ chuyện buồn. Khi kết thúc một mối quan hệ mấy năm trời, nhắc lại nó, có người chỉ nhớ những việc tệ hại nhất người kia đã làm với mình. Đặt chúng dưới một lăng kính chủ quan của bản thân để áp đặt cho người nghe những thành kiến về đối phương. Lại có những người chỉ mỉm cười: Anh ấy/cô ấy rất tốt nhưng chúng tôi không phù hợp. Nên nhớ, câu chuyện buồn nhất thế gian chính là câu chuyện 2 người tốt yêu nhau mà không đến được với nhau. Chứ không phải bi kịch giữa người tốt và người xấu. Ôm những kỷ niệm xấu xa, chỉ làm cho đầu óc có thêm đống rác không biết bao giờ mới được dọn dẹp!”

Vấn đề có thể nhìn thấy được là xấu tính

Ở thế giới này ai là người không có khuyết điểm, mối quan hệ nào là chưa từng gặp vấn đề? Thực tế là chẳng ai và chẳng mối quan hệ nào cả, nhưng đáng tiếc thay lại chẳng ít người cố tình lãng quên đi việc ấy, họ luôn nhìn vào những điều xấu xí nhất để muốn người khác buộc phải cúi đầu trước mình. “Thế nên trừ khi bạn có vấn đề về thần kinh dẫn đến vô cảm trước mọi thứ xung quanh, bạn vẫn sẽ phải đối mặt với không cái này thì cái khác. Người lạc quan, vui vẻ và vững về tài chính sẽ có lợi thế để giải quyết những vấn đề đó dễ dàng. Người sấp ngửa lo từng khoản chi trong gia đình, sẽ cảm thấy mỏi mệt bởi những áp lực đè nặng vô hình. Ra ngoài xã hội, bạn phải lịch thiệp vui vẻ, đâu thể lúc nào cũng vác bộ mặt đưa đám. Người văn minh, lại càng không thể gặp ai cũng kể lể những bất mãn, đau khổ, mệt mỏi của bản thân. Thế nên khi bạn biết được đằng sau bộ mặt vui vẻ đó là cả một câu chuyện buồn, hãy ngưỡng mộ những người phụ nữ đó, vì ít ra họ không biến nỗi buồn của bản thân thành sự phiền toái cho những người xung quanh. Họ đã cố gắng lắm rồi – đó là sự cố gắng, chứ không phải “ra vẻ”. Họ sống cho họ, chứ không sống theo ý muốn của bạn được. Còn nếu trước mặt bạn, họ không gào khóc và mang cả gia phả chồng con yêu đương ra “báo cáo” với bạn, đó đơn giản chỉ vì chưa đủ thân, chưa đủ tin”.

5. Cảm nhận và đánh giá

“Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” là một cuốn sách hay. Về hình thức, cuốn sách xứng đáng được nhận 5☆ với chữ in rõ ràng, lại còn có hình ảnh nên cũng khá bắt mắt. Về nội dung, với nhiệt huyết sống, hăm hở yêu, những câu chuyện trong cuốn sách nhỏ nhắn chắc chắn mang lại cho độc giả nhiều cảm xúc. Một tuổi thơ nghịch ngợm, một thời niên thiếu mạnh mẽ, một cô gái chưa bao giờ biết sợ hãi cho đến một người phụ nữ có danh vọng, địa vị, những câu chuyện được chia sẻ bởi những trải nghiệm mà nữ tác giả có được trong những thăng trầm của cuộc sống nên rất thực tế và đáng chiêm nghiệm.

“Ừ thì yêu! Đời có bao nhiêu” – Gấp lại cuốn sách, mong rằng mọi cô gái có thể học cách cho phép bản thân mình được yêu thương.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Ừ thì yêu đời có bao nhiêu

Tóm tắt & Review sách Ừ thì yêu Đời có bao nhiêu – An Xinh Trương

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Em độc thân em kiêu hãnh – Tuệ Nhi
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Phải lòng với cô đơn – Kulzsc Mai Thanh Tùng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây