Tóm tắt & Review sách Tôi có thể nói thẳng với anh – Phạm Cao Tùng

0
123
Tôi có thể nói thẳng với anh

Tóm tắt & Review sách Tôi có thể nói thẳng với anh của tác giả Phạm Cao Tùng – hành trang sống cho mọi người

1. Giới thiệu tác giả

Phạm Cao Tùng là một học giả người Việt Nam, ông nổi tiếng cùng với Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê bởi những cuốn sách dạy làm người. Những cuốn sách của ông khuyên nhủ con người sống đúng đắn, ngay thẳng trong cuộc đời, và phải sống thật nhiệt huyết, thật say mê với con người. Sách của ông khiến hàng triệu độc giả hâm mộ bởi những bài học vô cùng bình dị nhưng quý giá và sâu sắc. Tập sách mỏng trên tay các bạn đã đúc kết trí khôn của tác giả về những khó khăn thách thức mà mỗi người phải vượt qua trong đời sống hàng ngày.

2. Giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách Tôi có thể nói thẳng với anh dày 143 trang do nhà xuất bản Thanh niên ấn hành, cuốn sách chưa đựng những kinh nghiệm sống vô cùng quý báu của người viết với mọi người. Biết bao thế hệ thanh niên đã đọc qua cuốn sách này và khôn lớn từng ngày. Trong cuốn sách sách người ta dễ dàng nhận ra những lời tâm sự tâm huyết của tác giả khi nêu những câu chuyện thường ngày, hoặc những câu chuyện trong cuộc sống, mỗi câu chuyện đều có những bài học xương máu mà chính tác giả đã rút ra và trải nghiêm. Hi vọng tập sách mỏng này sẽ giúp ích cho mọi người khai mở thế giới trí tuệ để chúng ta được thông suốt và sáng tỏ hơn trong cuộc sống.

3. Mục lục

  • Năm nay có một người nào đó
  • Để về sau khỏi hối tiếc
  • Khi con muỗi biến thành con hổ
  • Tầm vóc của con người
  • Nếu anh còn 20 tuổi
  • Cái “tôi” không đáng ghét
  • Nếu…
  • “Làm cỗ” và “ăn cỗ”
  • Người “đắc lực”, người “khán giả” và “người máy”
  • Mũi thuốc làm phấn khởi
  • Đôi cánh con chim bằng
  • Con bọ rầy và con bướm
  • Mực trung
  • Chỉ có 1/10 sao
  • Vạn tuế tính lười biếng
  • Cái này có ích gì chăng?
  • Chỉ có những quả banh đá lợt vào lưới mới đáng kể
  • Ý kiến và chân lý
  • Ba cái sàng của ông Socrate
  • Nước chót
  • Cái mức cùng tận
  • Hãy bán cho đời người: :”lòng tín cẩn”
  • Đường đời
  • Khi thấy mệt mỏi và chán nản
  • “Gỉa thiết”
  • Những tượng đồng có bao giờ biết bước
  • Khọng “bị” mà cũng không tại
  • Hai giờ quyết định trong đời người
  • Thời giờ “chết”
  • Ngày qua, ngày mai, và ngày nay
  • Im lặng
  • Nhà triệu ohus bị chứng nghẹt thở
  • Việc lớn
  • Giấc mộng con
  • Cái “chánh” và cái “phụ”
  • Những con chuột Tàu
  • Cái tổ chim
  • Từ tư tưởng đến hành động
  • Ai là người hoạt động?
  • Hãy xem lại cái “Bu-gi” trong đầu
  • Hoa ngại nở
  • Chiếc ghế 10 vạn
  • Hãy bước đi những bước đầu
  • Dám liều
  • Chó rượt
  • Lửa tình và lửa thiêng
  • Nước nóng và nước lạnh
  • Đừng nhìn đời bằng cặp mắt chim cú
  • Hãy phát đi cho kịp thời
  • Anh là một cái sàng

4. Tóm tắt nội dung

Mỗi chúng ta đều được giáo dục một cách cẩn thận để có thể có những bước đi đầu tiên tiên thành công trên đường đời. Tuy nhiên cuộc sống luôn có những biến cố và những thử thách không ngờ đến khiến mỗi người chúng ta hoang mang, lo lắng. Để có thể giải tỏa những áp lực như trên mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về cuộc sống và những kĩ năng có thể áp dụng thành công nhằm tránh những rủi ro không đáng có.

Tâm lý hoang mang, lo sợ luôn thường trực xung quanh chúng ta vì chưa biết ngày mai sẽ diễn biến như thế nào. Bởi vậy cuốn sách Tôi có thể nói thẳng với anh của Phạm Cao Tùng tập hợp những kinh nghiệm sống được đúc kết để có thể giúp mọi người thâu lượm những điều phù hợp quý báu cho chính mình. Bên cạnh đó cuốn sách còn đưa ra những câu chuyện lý thú để tạo cho mọi người khoảng thời gian suy ngẫm và áp dụng vào thực tế cuộc sống. Dưới đây là một số truyện tiêu biểu trong cuốn sách nhằm mang đến cho người đọc những kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống.

Hai giờ quyết định trong đời người

Sinh ra trong cuộc đời này ai cũng mang trong mình khát khao thành công, và có những người đã hi sinh cả cuộc đời mình chỉ vì hai chữ đó. Tuy nhiên ít ai biết rằng thành công không phải chỉ dựa vào những nỗ lực cố gắng, kinh nghiệm của bản thân trong công việc mà thành công còn ở việc chúng ta tận dụng thời gian như thế nào cho hợp lý. Vì thế một nhà giáo dục đã khẳng định rằng: “Tương lai của người bạn trẻ tùy thuộc những gì họ đã làm trong hai giờ quan trọng nhất trong ngày”, và ông cho rằng hai giờ quan trọng này là những giờ nhàn rỗi sau buổi làm việc.

Thật vậy, có những người đã tận dụng thì giờ nhàn rỗi của mình để có thế xây dựng một sự nghiệp thật hoàn hảo. Đó có thể là một giáo viên đam mê với nghề nghiệp, luôn đau đáu tìm ra những phương pháp học hiệu quả nhất cho học sinh, rồi say sưa nghiên cứu các công trình khoa học, và sau đó viết sách viết báo. Đó có thể là người công nhân lam lũ trên công trường nhưng nuôi trong mình khát vọng làm giàu bằng cách buổi ngày đi làm còn buổi tối tìm những cuốn sách dạy về kĩ năng, kĩ thuật làm giàu cho bản thân mình.

Những thì giờ nhàn rỗi rất nhiều, người khôn ngoan biết tận dụng những thì giờ đó để tạo dựng cho mình sự nghiệp vững chắc khó ai bì được, còn những kẻ dại khờ thì xem quãng thời gian đó là thời gian chết và phung phí một cách bừa bãi, chính vì như vậy nên cuộc sống mới có kẻ thành công và kẻ thất bại. Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng với mọi người, nếu ta tinh ý nhận ra thì mỗi chúng ta sẽ tìm được chiếc chìa khóa vàng để có thể khai mở những kho vàng tiềm năng trong mỗi người chúng ta. Bởi vậy, từ xưa ông cha ta đã có câu: Thời gian là vàng, và một nhà thơ trong phong trào thơ Mới đôi lúc cũng đã thốt lên những lời tâm sự nặng trĩu: “Cái tôi không đợi cái bay/ Tôi từ phút ấy sang tôi phút này”.

Khi thấy mệt mỏi và chán nản…

Tâm lý mệt mỏi và chán nản là tâm lý thường trực đối với mọi người, và trong thời đại công nghệ phát triển như ngày nay thì tâm lý ấy càng phát triển nhanh chóng. Người ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi sau một quá trình dài phấn đấu cho công việc nhưng kết quả không như ý muốn, hoặc trong tình yêu, hai người cố gắng vun đắp tình cảm cho nhau những tình yêu vẫn không tiến triển. Tâm lý mệt mỏi chán nản khiến chúng ta muốn buông bỏ tất cả để có thể nhẹ người.

Nhưng những khi mệt mỏi buông xuôi chúng ta hãy nhớ lại thời điểm mà chúng ta bắt đầu, chúng ta hãy nhớ đến những tấm gương nghiên cứu khoa học ngày đêm không mệt mỏi để có thể cho ra đời những sản phẩm kì công và hiệu quả như ngày hôm nay. Hãy nhớ đến ông Elias Howe đã sáng chế ra máy khâu, thời gian và tâm huyết ông đổ ra rất nhiều nhưng vẫn không tìm được người mua, và ông cam chịu túng thiếu 10 năm để có thể tìm ra người mua, và trong mười năm đó ông chấp nhận làm thợ máy xe lửa để nuôi gia đình.

Tấm gương kiên trì bền bỉ của con người thật đáng để cho chúng ta nể phục. Nếu chúng ta đang say sưa phấn đấu cho một mục tiêu nào đó thì chúng ta nên kiên trì, bền bỉ với mục tiêu đó, nếu chúng ta bỏ dở chúng ta chỉ là những kẻ hèn nhát, những kẻ vô dụng của cuộc đời. Bởi vậy chúng ta không nên mệt mỏi và chán nản, con đường phía trước còn rất dài và điều chúng ta mong muốn đó là phải tiếp tục nỗ lực và phấn đấu để đi hết con đường mình đã chọn, bởi vậy đã có câu nói rằng: “Khó khăn chỉ là tạm thời, cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó”.

Im lặng

Im lặng là đức tính quý báu không phải ai cũng có, điều này cần phải trải qua một quá trình rèn luyện và chịu sự thách thức của thời gian. Người im lặng luôn giữ một phong thái điềm tĩnh và luôn luôn tìm những cách thức hành động một cách hiệu quả. Những người ầm ĩ, hay nói hay cười luôn tỏ ra mình biết nhiều kiến thức trong xã hội, thực ra chỉ là những thùng rỗng kêu ta mà thôi, trái lại những người biết im lặng, biết lắng nghe lại là những người siêng năng, cần cù học hỏi chăm chỉ làm việc, họ thấu hiểu được rằng chỉ có hành động tạo nên kết quả mới có thể tạo nên thương hiệu và xây dựng lòng tin tuyệt đối đối với mọi người xung quanh.

Im lặng có nhiều thứ, đó là:

Sự im lặng của đôi môi: Nói ít nghe nhiều, làm nhiều nói ít là cách tốt nhất để mỗi chúng ta có thể chứng tỏ giá trị bản thân. Kiềm chế đặng đôi môi không phải là bước đầu mà chính là một trong những bước khó khăn nhất trong việc rèn tập đức tự chủ. Những người chỉ huy, những tay lãnh đạo có tài đều nói rất ít.

Sự im lặng trong hành động: Tránh những cử chỉ rối rít vô ích; không hấp tấp, hối hả trong khi làm việc và làm việc trong im lặng, đó cũng là biết làm việc một cách đắc lực.

Sự im lặng của trí tưởng tưởng: Loại ra khỏi đầu óc những tư tưởng vẩn vơ, những ảo mộng rất đẹp nhưng chỉ là ảo mộng, hãy ấp ủ trong trí tuệ của mình những hoài bão, những ước mơ sát với thực tế để có thể lấy đó làm động lực để tiến lên phía trước.

Sự im lặng của dục vọng: con người nhiều lúc bị chi phối bởi dục vọng, nổi lòng tham vô cớ đối với những thứ không phải của mình, chỉ khi đè nén được dục vọng, đè nén được lòng tham của mình thì con người mới có thể gặt hái được nhiều thành công và làm chủ được chính bản thân mình. Dục vọng rất đáng sợ nhất là khi con người không thể kiểm soát được nó để cho nó khống chế chính bản thân mình, chính vì điều đó mà con người rất dễ bị vấp ngã và thất bại thảm hại trên đường đời.

Sự im lặng trong nghịch cảnh: Vấp phải nghịch cảnh ai cũng khổ đau và sầu thảm nhưng nếu chúng ta không tiếp tục cố gắng để thoát khỏi nghịch cảnh thì chúng ta đã thất bại, nghịch cảnh có thể là hoàn cảnh tốt nhất để trau dồi khả năng chịu đựng và sức mạnh phi thường bên trong chúng ta. Nhưng ít có người nào chịu được nghịch cảnh khốc liệt để có thể vươn lên trong cuộc đời, bởi đây là điều dễ hiểu vì con người rất nhỏ bé và dễ sa vào sự yếu đuối mỏi mệt trước những biến động cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy khi ta vấp phải nghịch cảnh ta hãy nén đâu thương, dùng sự im lặng để có thể vượt qua tình cảnh khổ cực hiện tại, có như vậy thì chúng ta mới chứng tỏ được bản lĩnh, sự gan dạ và sức mạnh của chính mình.

Cái tổ chim

Nhìn những chiếc tổ chim của loài vật này chúng ta không khỏi thán phục và tự hào về những gì chúng làm được, từ những chiếc tổ chim ấy con người đã nảy ra biết bao sáng tạo về những công trình kiến trúc đồ sộ và hùng vĩ. Chiếc tổ chim từ xưa đến nay vẫn y nguyên như vậy, nghĩa là loài chim chỉ làm theo một mẫu rập khuôn chứ không hề có sự sáng tạo, còn loài người- giống vật bậc cao lại có những sáng tạo không ngờ.

Từ những chiếc tổ chim thô sơ, đơn giản con người đã sáng tạo nên những công trình kiến trúc, những tòa nhà chọc trời khiến thế hệ sau phải trầm trồ ngưỡng mộ. Từ đó chúng ta thấy sự sáng tạo trong công việc hàng ngày là vô cùng quý giá, chỉ có sáng tạo con người mới có thế khẳng định vị trí của mình trong cuộc đời, sáng tạo khiến cuộc sống trở nên đủ đầy và thú vị hơn, muốn sáng tạo chúng ta phải  học phải biết suy nghĩ vân dụng vào trong cuộc sống, phải biết khiêm nhường cúi đầu trước những cái hay cái đẹp của cuộc đời. Con người là thực thể sáng tạo không ngừng, chính vì điều đó cuộc sống của chúng ta mới trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.

Ai là người hoạt động

Hoạt động có hai dạng hoạt động trí tuệ và hoạt động chân tay. Hoạt động trí tuệ như: giải toán, làm văn, nói tiếng anh, đọc sách… hoạt động chân tay như làm việc nhà, nấu cơm giặt giũ… đó là những hoạt động mang lại cho con người nhiều ích lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên có một loại hoạt động vô bổ mà chúng ta thường thấy trong xã hội ngày này đó là hoạt động thích nói: nói nhiều, nói nhảm, nói chuyện trên trời dưới đất. Đó cũng là một loại hoạt động nhưng là loại hoạt động thừa thải khiến thời gian trôi nhanh hơn, khiến con người ta lười biếng khi hành động.

Chính vì vậy mỗi chúng ta phải phân biệt được hoạt động nào có ích và hoạt động nào không có ích để có thẻ chọn lọc và tận dụng những hoạt động đó nhiều hơn trong cuộc sống nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp và giàu có.

Tôi không hiểu vì sao có rất nhiều người thích nói, nói sa đà vào một vấn đề mà không biết chán, họ để thời gian trôi đi nhanh chóng mà không tiếc nuối, họ không chỉ đang sống mà thực chất chỉ đang tồn tại vì họ đâu có những hoạt động có ích cho cộng đồng và nhân loại. Chính vì thế hãy tránh xa những hoạt động vô bổ, thiếu hiệu quả để rèn luyện mình thật một con người bản lĩnh và có ích cho xã hội.

Đừng nhìn đời bằng cặp mắt chim cú

Bi quan, chán nản là những điều con người ta thường hay gặp phải trong cuộc sống, nhưng nếu cứ tiếp tục bi quan và chán nản như vậy thì liệu rằng cuộc sống của con người có trở nên khá hơn hay không.

Bởi vậy thay vì những cảm xúc và những cảm giác tiêu cực, chúng ta phải cố gắng lạc quan, vui vẻ hạnh phúc và tìm ra hướng đi mới cho chính mình. Ta không nên chỉ chú ý vào những yếu điểm của đối phương mà phải tìm xem những mặt mạnh của người đó để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho chính mình. Tránh lối vạch lá tìm sâu, xoi mói, bóc mẽ những người khác. Bởi làm vậy thì mối quan hệ của chúng ta càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi mà thôi.

Có một thời khóa biểu điều độ, có công việc để làm, có bạn bè để giao lưu, có thầy cô để học hỏi đó là những điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất khi được sống và được thở bầu không khí trong lành trên thế giới này. Bởi vậy, đừng nhìn đời bằng cặp mắt chim cú, hãy nhìn cuộc đời như những tia nắng ban mai chiếu sáng cuộc đời này đầy hi vọng và niềm tin.

Anh là một cái sàng

Cuộc sống có nhiều cạm bẫy và cám dỗ, chính vì vậy mà mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể vượt qua những cái bẫy đó, mỗi người hãy tự biến mình thành một cái sàng, một chiếc bình lọc nước, để có thể sàng lọc những gì gì tinh túy nhất của cuộc sống. Chúng ta không thể ôm hết, thâu tóm hết tất cả mọi thứ trên đời, những chúng ta biết lựa chọn, nhặt nhạnh những gì là phù hợp, là thích hợp với chính mình. Bởi trên con đường thành công những người tài giỏi, những người nổi tiếng đều là những người hiểu vấn đề của mình nhất và biết lựa chọn những gì là tinh túy để bồi đắp cho chính bản thân mình.

Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới ôm tất cả mọi thứ vào mình mà không biết chọn lựa cho phù hợp, những kẻ đó sớm muộn gì cũng hối hận và thất bại trên con đường mình đang đi. Ai trong chúng ta cũng trải qua những quãng thời gian dại khờ, ngây ngô nhưng nếu chúng ta chịu khó học hỏi, nếu chúng ta cởi mở, giao lưu với tất cả mọi người bằng trái tim nhiệt thành và say mê thì chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành những người giỏi giang, mang đến niềm tin và hi vọng cho mọi người, Bởi vậy dưới sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian, dưới sự cạnh tranh, đấu đá của mọi người chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành và văn minh hơn để có thể thành công trong cuộc sống.

Nước chót

Thành công là đi trọn vẹn con đường mà mình đã chọn lựa. Cuộc đời cũng vậy, mỗi chúng ta phải sống trọn vẹn, hết mình từng phút giây dù cho đó là những giây phút thăng trầm, những giây phút đau khổ của đời người, nhưng bản thân chúng ta phải chấp nhận và chúng ta phải chờ đợi để học hỏi điều này. Làm bất cứ việc gì chúng ta cũng phải kiên trì nhẫn nại đến giây phút cuối cùng, không được bỏ dở, không được đốt cháy giai đoạn mà phải gieo từ từ như chúng ta gieo hạt.

Nếu chúng ta bỏ dở công việc nửa chừng mặc dù chúng ta trước đó rất siêng năng và chăm chỉ thì tức là chúng ta đang tự tay cắt ngắn con đường đi đến thành công của chính mình. Nước chót là khâu quan trọng nhất và là khâu quyết định sự thành bại của chúng ta, như khi chúng ta đang làm khoa học kĩ thuật chúng ta làm trọn vẹn các khâu, các bước nhưng đến bước cuối cùng chúng ta nản chí thì lúc đó hậu quả mà chúng ta nhận phải đó là sự thất bại trong đau đớn, khi cả quá trình chúng ta đã cố gắng hết mình. Bởi vậy hãy làm trọn vẹn công việc của mình, đừng buông xuôi chán nản, hay nghĩ đến việc từ bỏ, bởi làm vậy chính chúng ta tự sỉ nhục mình và làm trò cười cho thiên hạ. Vì thế hãy làm mọi việc cho đến nước chót cuối cùng.

5. Đánh giá và cảm nhận về cuốn sách Tôi có thể nói thẳng với anh

Tập sách mỏng nhưng ý nghĩa lớn, câu chữ không quá khó hiểu mà rất giản dị đời thường. Vì vậy, thông qua cuốn sách này chúng ta học được nhiều điều tưởng như đã biết trong cuộc sống, nhưng đôi khi điều ta biết nhưng ta lại không thể thực hiện được vì lười biếng, vì nản chí, vì lo sợ sự vất vả.

Đây là những lời tâm huyết nhất mà tác giả đã gửi đến cho chúng ta, những điều này chúng ta sẽ còn nhớ mãi và cố gắng thực hành làm theo. Hãy nhanh tay sở hữu cho mình cuốn sách này nhé, hi vọng nó sẽ mang đến cho bạn những giờ học hứng thú và bổ ích để giúp chúng ta rèn giũa chính mình trên hành trình làm người đầy gian nan và khó nhọc này.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Tôi có thể nói thẳng với anh

Tóm tắt & Review sách Tôi có thể nói thẳng với anh của tác giả Phạm Cao Tùng by Hoàng Bạch Diệp

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]
Bài trướcTóm tắt & Review Không khóc ở Kuala Lumpur – Linh Lê
Bài tiếp theoTóm tắt & Review Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây