Tóm tắt & Review sách Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây – Gã

0
81
Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây

Tóm tắt & Review sách Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây – Gã

1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách được chấp bút bởi Gã. Tác giả sở hữu fanpage cùng tên với hơn 268k người theo dõi.

2. Giới thiệu tác phẩm

Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây là những nỗi niềm đầy chông chênh được cất gọn trong một góc nhỏ không ồn ào và từ từ chia sẻ chúng cho những kẻ có cùng bức tranh cảm xúc. Một chốn nghỉ ngơi đôi ba phút, trút hết những muộn phiền, tâm tư, rồi khi đã nhẹ lòng thì cất bước rời xa tìm kiếm một chốn yên ấm.

3. Tóm tắt nội dung sách Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây

Đừng vì một ai mà đánh mất chính bản thân mình…

Tôi biết em xem tình cảm này là tất cả, là cả cuộc đời mình, em thương họ hơn chính bản thân mình. Em chịu đánh đổi tất cả chỉ để được ở cạnh bên họ. Thế nhưng cuộc đời này chính là như vậy, không phải cứ dốc hết lòng mình ra đưa cho người thì người ta sẽ trân trọng và đáp trả mình bằng chân tình.

Tôi biết em buồn, em đau, em hụt hẫng, em như muốn buông xuôi tất cả. Nhưng em nên biết rằng cuộc đời của em, không ai có quyền được phép quyết định sẽ như thế nào ngoài chính bản thân em.

Hôm nay em buồn thì cứ khóc, khóc thật lớn, khóc hết một lần rồi thôi. Và em hãy nghĩ rằng đây chỉ là một chặng đường nhỏ của thanh xuân chứ chẳng phải là cả cuộc đời của em. Nó chỉ là phép thử để em vững bước hơn cho những đoạn đường dài phía trước.

Em cứ nhìn thẳng và bước, những thứ cản đường cũng chỉ gây ra vài ba vết xước nhỏ thôi. Việc em cần làm là băng lại vết thương đó, rồi mỉm cười và tiếp tục bước.

Đừng vì một ai mà đánh mất chính bản thân mình. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Trước khi gặp được những điều tốt đẹp đó thì em phải biết yêu thương bản thân mình.

Anh tin phía trước con đường kia có người đang mỉm cười đợi em kìa cô gái.

Chúng ta đã lớn, nhưng lại chẳng chịu ngoảnh lại để nhìn thấy có người đã âm thầm già đi vì mình…

Hôm qua tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Khi nhấc máy, đầu dây bên kia cất lên giọng nói của một người đàn ông đã đứng tuổi, cứ mỗi câu nói ông lại ho lên khùng khục.

“Con dạo này học sao rồi, ở trên đó có sống tốt không, điều kiện có đầy đủ không? Ăn uống nhớ phải điều độ nha con. Ngày mai bố ra bưu điện gửi tiền cho con, chỉ có hai triệu thôi. Để tháng sau bố ráng làm nhiều nhiều rồi lên thăm con luôn thể, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng làm quá sức… bố lo!”

Rồi đầu dây bên kia tắt máy. Tôi còn chưa kịp nói câu nào, đành vội vàng gọi lại bảo với chú là chú nhầm số rồi.

Cuộc điện thoại bỗng khiến tôi trầm ngâm.

Đôi khi chúng ta vô tâm tới mức ngó lơ những cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ mình, cho rằng những điều họ nói đã nghe quá nhàm tai, cho rằng những sự quan tâm từ đấng sinh thành chỉ là thừa thãi.

Chúng ta đã lớn, nhưng lại chẳng chịu ngoảnh lại để nhìn thấy có người đã âm thầm già đi vì mình…

Chúng ta thật nhẫn tâm, khi gặp đau khổ và vấp ngã thì luôn muốn quay về nhà, mong được gia đình ôm ấp và chở che, nhưng đến khi tâm hồn đã ổn thì lại lên đường và quên đi mất những người luôn đồng hành bên ta vô điều kiện.

Liệu có phải không… chúng ta là người nhẫn tâm lắm?

Đừng yêu chỉ vì bạn cảm thấy cô đơn, hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng là cả cuộc đời của một ai đó.

Khi vừa kết thúc một mối tình mà ta xem là tất cả, chắc chắn trong tâm khảm mỗi người là nỗi hụt hẫng, sự trống trải mà người kia để lại. Người đủ can đảm thì khép cánh cửa ngày hôm qua lại, tiếp tục đơn độc bước tiếp con đường dang dở, kẻ yếu lòng vội tìm ngay cho mình một người mới để xoa dịu những vết thương mà người cũ đã gây ra.

Nhưng dù bạn chọn trở thành con người như thế nào đi nữa thì tôi cũng mong bạn nhớ: “Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế hãy làm những điều bạn thấy hạnh phúc, ở bên những người bạn thấy vui vẻ, đừng làm những điều bạn buộc phải làm để giống với mọi người.”

Một số người vì chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đang độc thân nên đã vội vàng tìm cho mình một người mới, để thay thế người cũ và khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng đâu có ai là dự bị của ai, đâu có ai sinh ra chỉ để chờ làm người thay thế của một ai đó, đâu có ai sinh ra để chờ chữa lành vết thương không phải do mình gây ra? Không một ai mong muốn điều đó cả.

Đôi khi sự ích kỷ của bản thân bạn không làm vết thương kia lành mau, mà còn khoét sâu thêm vào đó. Không chỉ vậy, ta lại vô tình làm tổn thương người hiện tại, có chắp vá tạm bợ thì cũng đến lúc tan vỡ mà thôi.

Tình cảm cũng giống như ly nước vậy, phung phí khiến nước vơi dần đi, đến một ngày khi ta gặp đúng người, nước trong ly chẳng còn đủ để sẻ chia.

Cuối cùng, ta chỉ làm tổn thương người đó và tiếp tục làm đau lòng chính mình.

Phụ nữ từng đi qua đổ vỡ là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Cũng bởi vì một chữ thương mà trong tâm hồn họ còn mãi một vết xước. Cũng bởi chữ thương mà hiện tại họ chai sạn với thứ tình cảm đời thường mất rồi.

Nhưng có ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ? Có lẽ quá khứ của người phụ nữ ấy đã phải trải qua nhiều điều chẳng mấy vui. Có lẽ họ đã từng vội vàng lựa chọn sai người để gửi gắm cuộc đời mình, rồi lại tự gồng gánh sóng gió trên đôi vai gầy. Cô ấy từng hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lại không chọn cô ấy đi trên quãng đường dài hơn nữa, để rồi nối tiếp đó là những nỗi đau, hằn sâu trong họ là những thầm lặng chịu đựng tổn thương về phần mình.

Cũng bởi vì đã từng đi qua đổ vỡ, nên hơn ai hết họ hiểu cảm giác một mình trong đêm đông giá lạnh chờ một người, hơn ai hết họ cần một người để thấu hiểu tâm tư của họ, và hơn ai hết họ cần một mái ấm hạnh phúc thật sự.

Nếu người hiện tại bạn chọn ở cạnh bên là một người đã từng đi qua đổ vỡ thì tôi mong bạn luôn kiên định với quyết định của mình. Một lần gục ngã với cô ấy là đủ rồi, hiện tại hãy là chỗ dựa vững chắc đến hết phần đời còn lại của cô ấy nhé.

Đàn ông hãy học lấy một chút vị tha, một chút bao dung mà nâng niu người phụ nữ của mình. Hãy đặt mối quan hệ này ở trên cái tôi của bản thân. Nhìn người đối diện mà mỉm cười và nắm tay cùng nhau đi qua những ngày mưa nắng của tháng năm còn lại.

Sẽ đến một ngày, em có thể bình thản mà nói “chuyện cũ đã qua rồi…”

Đến một lúc nào đó, khi nghe ai đó nhắc về anh, về chuyện tình tụi mình, em có thể bình thản mà nói rằng “chuyện cũ đã qua rồi!”.

Rồi sẽ đến lúc, nếu vô tình chúng ta gặp nhau trên phố, để tránh ánh mắt anh và em không vướng phải những nỗi nhớ, niềm thương xưa cũ. Và rồi, đời em sẽ từng ngày an yên, nhẹ nhàng, không còn thương tổn hay vấn vương về anh.

Rồi sẽ đến một ngày như thế…

Rồi đến một lúc nào đó em chợt nhận ra rằng, người mà em yêu thương vô vàn, dành hết cho họ tháng năm thanh xuân êm đềm hạnh phúc bỗng mang trọn trái tim em bước ra khỏi lồng ngực.

Đó là ngày người thương, thương một người thương khác. Đó là ngày em biết rằng, giữa em và người từng tồn tại một mối duyên trời mong manh.

Đó là ngày người từng nắm tay em, người từng hứa sẽ ở cạnh em mãi mãi, nào ngờ lời hứa ấy chỉ tựa như gió thoảng mây bay.

Đó là ngày em như chết đi nửa trái tim của mình. Thanh xuân rạng rỡ mà người từng ở đấy, chỉ còn lại những mảng màu xám xịt. Đó là ngày em thấy mọi thứ như vỡ cả ra.

Cầu mong người được an yên bên một người khác. Cầu mong những vết thương trong em sẽ sớm lành lại sau nhiều năm loang lổ. Cầu mong đời sẽ thương em, thương trái tim nhỏ bé dốc cạn tâm can mà trao cho một người.

Mong rằng sáng ngày mai tỉnh dậy, em sẽ quên được người, và rồi sẽ an yên mà sống tiếp những ngày tháng vui vẻ.

Rồi ở phía trước, sẽ có một người đủ kiên cường dìu em qua bao tháng năm.

4. Đánh giá sách Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây

Cuốn sách hay dành tặng cho những ai đang ở ngưỡng chênh vênh lạc đường, muốn tìm cho mình một điểm tựa để an ủi nỗi lòng.

Ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ ngây ngô chập chững bước vào đời. Cứ nghĩ con đường phía trước là một trời thơ mộng, thế nhưng xã hội lạnh lùng này vốn không dành cho những kẻ mộng mơ.

Ai trong chúng ta cũng có nỗi niềm riêng, đâu mấy ai đủ rảnh rỗi, dư thời gian để ngồi nghe câu chuyện của người khác. Nên chuyện gì đến chúng ta cũng chọn cách im lặng mà đối mặt, cứ thế giấu tâm tư vào lòng, rồi tự mình gặm nhấm nó thôi.

Cuốn sách này sẽ đồng cảm, sẻ chia tất cả những cảm xúc này với bạn, cũng sẽ là vòng tay ấm ôm lấy bạn trên đoạn đường đơn độc, tiếp thêm niềm tin vào một ngày mai tươi đẹp hơn.

Gấp lại cuốn sách, có một nỗi buồn vừa ngang qua đây nhưng sẽ qua rất nhanh và hạnh phúc lại đến.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây

Tóm tắt & Review sách Có một nỗi buồn vừa ngang qua đây – Gã

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Digital Marketing – Chiến lược là lược đi để chiến – Nguyễn Tiến Huy, Hoàng Anh Thư
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Chúng ta có hẹn với bình yên – Én & Thích A Tèo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây