Tóm tắt & Review Dear, darling – Hiên

0
3031
Dear darling

Tóm tắt & Review Dear, darling – Hiên

1. Giới thiệu tác giả

Hiên tên thật là Đỗ Thảo Ly, cung: Kim Ngưu.

Nữ tác giả trẻ sở hữu fanpage www.fb.com/hiennnn2704 – Instagram: hiensquotes / day.lity, với lượt theo dõi lớn.

Hiên đã cho xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó phải kể đến: Khi người ta đôi mươi, Thanh Xuân Để Dành, Stay With Me, Anh Ơi Đừng Đi, Anh Ấy Đã Không Nắm Tay Tôi, Mình Đừng Quên Nhau, Cứ Mộng Mơ Đời Sẽ Nên Thơ,..

2. Giới thiệu tác phẩm

“Dear, Darling” là cuốn sách kết nối những tâm hồn cùng rung cảm trước cái đẹp và có chung tần số hạnh phúc, yêu thương. Hiên ký thác tất cả niềm yêu sống, những ngày mạnh mẽ đi qua nỗi buồn và vẹn tròn tình cảm của mình lên mỗi câu chữ.

3. Tóm tắt nội dung Dear, darling

Sau đây, hãy cùng mình trải nghiệm sự lắng đọng qua những trang sách của Hiên nhé!

“Dear, Darling

Ở đâu thì ở

Chừng nào còn thở

Là còn thương anh”

 

“Thực ra em rất thương

Nhưng vẫn cố bình thường

Vì lòng người khác hướng

Với con đường em đi.”

 

“Số em trong danh bạ

Anh đã xóa rồi à

Biết bao nhiêu mùa hạ

Quên vội vã vậy sao?”

 

“Mạnh mẽ lên cô gái

Đâu được sống lần hai

Mỗi một lần ta sai

Lại học được một bài.”

 

“Phụ nữ vừa tự lập vừa cô đơn có hai kiểu

Một là vì tự lập tốt nên lựa chọn cô đơn

Hai là vì cô đơn nên buộc phải tự lập…”

 

“Dear, Darling

Ngày em mặc váy cưới

Mong anh sẽ là người

Đeo cho em nhẫn cưới

Hứa suốt đời thương em.”

 

“Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể hiểu được đối phương, thì dừng lại đi, vì rõ ràng người ta không có ý định mở lòng với bạn.”

 

“Dear, Darling

Em không muốn tranh giành với ai

Chỉ muốn yêu một người mãi mãi

Nếu anh còn muốn có cả người thứ hai

Thì thôi xem như chưa bắt đầu.”

 

“Dear, Darling

Nếu có một căn nhà

Em muốn nhà có anh

Có anh là an lành.”

 

“Dear, Darling

Chúng ta chỉ có một cuộc đời

Nếu có thể

Đừng lãng phí nhau…”

 

“Dear, Darling

E từng ước ao

Một mối tình ngọt ngào

Nhưng giờ em chỉ ước

ở nơi nào có anh.”

 

“Dear, Darling

Nếu cuộc đời chỉ toàn điều dối trá

Mình về nhà đóng cửa và thương nhau.”

 

“Dear, Darling

Em hết tuổi chơi đuổi bắt rồi

Giờ đã yêu là cưới luôn thôi

Nếu như anh vẫn còn muốn đùa vui

Xin lỗi nhé em phải rút lui rồi.”

 

“Một ngày nào đó

Có nến có hoa

Có hai chúng ta

Về chung một nhà.”

 

“Cánh cửa này đóng lại

Cánh của khác mở ra

Sao mà mới vấp ngã

Đa hoang mang thở dài

thất bại thì làm lại

Em ơi đùng sợ sai

Đời còn dài phía trước

Bước tiếp đi đùng buồn.”

 

“Khi có tâm sự, nếu muốn trải lòng mà không có ai hiểu mình ở bên cạnh, thì hãy nói chuyện với hòn đá. Đừng đem chuyện của bản thân kể cho bất cứ ai xung quanh. Người không hiểu minh, sẽ chỉ nói ra những điều mình thấy vô lý. Thà là kể cho hòn đá, có thể nó không hiểu, nhưng ít nhất nó biết im lặng.

 

Im lặng giữ kín câu chuyện của mình và im lặng để khiến mình không khó chịu hơn.

 

Người với người, nếu đã không hiểu nhau. Tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều.”

 

“Bạn sẽ biết người đàn ông tốt hay xấu sau khi chia tay. Bởi vì một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm điều gì khiến người phụ nữ mình từng yêu chịu tổn thương, kể cả khi cả hai đã kết thúc rất lâu rồi.”

 

“Dear, darling

Nếu không thể nên duyên vợ chồng, vậy em sẽ tậu một căn nhà bên cạnh nhà anh.

Từ nay về sau, chùng mình làm hàng xóm, mỗi ngày đều có thể thấy nhau.

Em thấy vậy, âu, cũng đuợc…”

 

“Cuộc sống rất giống trò chơi, mà bản thân mỗi người hoàn toàn có thể tự quyết định bao giờ mình sẽ bám nút Quit. Tuy nhiên, như anh biết đấy, ở một game khác, có thể chúng ta sẽ trở lại, với một vai trò khác, trong một thế giới khác. Thế giới cũ, cũng quit cũng chúng ta trong khoảnh khác đó.

 

Còn ở đây, những người ở lại không có quyền làm thế. Họ sống mãi với một nỗi đau khi ai đó rời đi. Dù biết, đôi lúc, ở một ván cờ khác, anh đang sống rất tốt. Nhưng, ở đây, thì đã thiếu mất một hình bóng. Và hình bóng đó, với tinh cầu này có khi chỉ là hạt cát. Nhưng với rất nhiều người, lại là cả một thế giới, anh ạ…”

 

“Chiếc áo cũ, giữ không để mặc, giữ là vì tiếc.

Rồi bao lâu sau, vẫn cứ giữ, dù không có dùng.

Người yêu cũ, qua lại thăm hỏi, không phải vì yêu.

Mà là vì tiếc. Tiếc cảm giác được ai đó thầm thương, trộm nhớ,

trân trọng và níu giữ, chứ chưa bao giờ là vì tình yêu….”

 

“Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng anh ý vẫn không quan tâm em.

Vậy thì bỏ đi em ạ. Nếu đã cố gắng hết sức mà người ta vẫn chưa một lần quay đầu, nghĩa là sự nỗ lục của em đặt vào nhầm người rồi.

 

Trong tình yêu, sự thích hợp rất quan trọng. Nếu đúng người, không làm gì cả, em cũng hạnh phúc. Còn đã sai người, thì em có cố bao nhiêu cũng như muối bỏ biển.

 

Nhưng cứ cố, nếu em muốn.

Còn đủ mệt rồi, thì bỏ đi, em ạ…”

 

“Dear, darling,

– Lúc nào mệt, anh có thể về nhà.

– Nhà? Nhà nào? Anh vẫn chưa thể tự mua cho chính mình ngôi nhà nào cả.

– Anh có mà. Vẫn luôn có. Ngôi nhà đó, ở trong tin em.”

 

“Tặng mình một bó hoa

Đem về trưng trong nhà

Phải tự yêu mình trước

Mới yêu được người ta.

Tặng mình một khúc ca

Tự hát tự pha trà

Đời mình phải vui vẻ

Mới có kẻ dừng chân.”

 

“Hôm qua trời nắng, hôm nay sẽ lạnh.

Sáng qua ăn xôi, sáng nay ăn bánh mì.

Chiều qua có một cuộc điện thoại, chiều nay có hai tin nhắn.

 

Cuộc sống vốn không lặp lại, cũng không hề nhàm chán.

Chỉ có sự nhàm chán ở nơi bạn là chưa hề thay đổi.

Cuộc sống luôn thú vị, chỉ là bạn không biết cách tận hưởng nó mà thôi.”

 

“Dear, darling

Lòng người đang buồn, có phải không?

Hãy nói em nghe, những giấc mộng

Hiện thực nhiều khi khác ý muốn,

Hãy để em được chia nỗi buồn.”

 

“Không phải tôi không mở lòng. Chỉ là tôi đã không còn đủ trẻ để ai cũng muốn mời vào nhà chơi.

 

Không phải là tôi quá khó tính, chỉ là tôi không có thời gian để tiếp chuyện người không phù hợp.

 

Không phải là tôi kén chọn. Chỉ là trước khi mở cánh cửa lòng mình, tôi cần quan sát nhiều hơn người đứng sau cánh của có thực sự muốn ở lại ngôi nhà này cùng mình hay không…”

 

“Thi thoảng, có người hỏi tôi, sao không yêu ai đi. Vì người ta cứ nghĩ, yêu là phải thể hiện, phải có người đưa người đón, quà tặng nọ kia.

 

Nhưng tình yêu của tôi chỉ đơn giản thế này.

Khi tôi vướng mắc chuyện gì đó, người ấy

có thể giúp tôi tháo gỡ, khi tôi cần chỗ để trở về,

nơi đó luôn rộng tay đón chào, và thậm chí

khi tôi còn chưa kịp buồn, người đó đã tặng sẵn cho tôi lời an ủi.

 

Một ai đó luôn một mình, không có nghĩa là họ không yêu.

Tình yêu có thể hiện hữu dưới rất nhiều hình dạng.

Và đôi khi, nó chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim,

chứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”

4. Đánh giá Dear, darling

Quay trở lại sau 2 năm vắng bóng, “Dear darling” của Hiên gửi tặng bạn những lời thủ thỉ rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào và cũng rất đỗi thơ qua 200 trang viết.

Nếu bạn không hài lòng về thế giới này, có lẽ những lời nhắn nhủ trong “Dear, darling” sẽ đánh thức hạt mầm yêu thương đang bị phủ màn trong trái tim của bạn:

– “Cuộc đời vô thường, thời gian có hạn. Thêm một lần gặp gỡ, cũng chính là bớt một lần gặp gỡ. Mong chúng ta trân trọng mọi khoảnh khắc cuộc đời mình.”

– “Chúng ta chỉ có một cuộc đời,

Nếu có thể, đừng lãng phí nhau…”

Đời người là một bản nhạc. Bản nhạc dù vui đến mấy cũng sẽ luôn có nốt thăng và nốt trầm. Có lúc cao, có lúc thấp. Có lúc nhanh, có lúc chậm. Vậy nên, chỉ cần bạn không từ bỏ giữa chừng, thì rồi ngày vui sẽ lại đến, nắng lại về, nhất định sẽ gặp được bình an.

Khép lại những trang cuối của “Dear, darling”, hy vọng bạn mãi mãi tự do yêu thương, trong những đêm đầu hạ thắp lên một chuyện tình dịu dàng đáng nhớ, hát vang khúc tình ca để những tháng năm thanh xuân của mình thêm rực rỡ, căng tràn.

Mong rằng “Dear, darling” sẽ là lời an ủi dịu dàng nhất dành cho bạn.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Dear darling

Tóm tắt & Review Dear, darling – Hiên

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bài trướcTóm tắt & Review truyện Cảm ơn người lớn – Nguyễn Nhật Ánh
Bài tiếp theoTóm tắt & Review truyện Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ – Nguyễn Nhật Ánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây