Top những cuốn sách cực CHILL vừa đọc sách vừa uống trà

0
980
Sách hay uống trà

Top những cuốn sách cực CHILL vừa đọc sách vừa uống trà

1. Cứ mộng mơ đời sẽ nên thơ – Hiên

Cứ mộng mơ đời sẽ nên thơ

Cuốn sách được chắp bút bởi Hiên – một cô gái trẻ, tài năng và mộng mơ. Qua cuốn sách, Hiên giúp bạn đọc nhận ra rằng: Chúng ta, bất cứ ai trên đời này, dù ít hay nhiều hẳn cũng sẽ có lúc thất vọng về tình yêu, cũng sẽ đau lòng vì những lời hứa và những ước mộng không thành, cũng sẽ không dám tiếp nhận tiếp nhận tình cảm từ bất cứ ai nữa. Nhưng trái tim ấy lại rung động, lại mở ra để rồi lại đón nhận tình yêu. Và chính tình yêu lại khiến con người trưởng thành, nhưng đôi lúc lại trở lên bé bỏng và hơn cả là biết hy sinh. “Cứ mộng mơ, đời sẽ nên thơ” được viết bởi chính cô trong những tháng ngày như vậy. Những tháng ngày mà tác giả dù có bao nhiêu lần gặp phải khó khăn, sóng gió, vẫn kiên cường, can đảm để yêu thương.

Sau đây hãy cùng mình chọn ngẫu nhiên và thưởng thức những câu thơ nhẹ nhàng mà bình yên của cuốn sách nhé!

“Em đã dùng hết sự mạnh mẽ
của bản thân để đợi chờ.
Sao anh vẫn chưa đủ can đảm để
nói lời yêu đương?”
.
“Nếu có ngày em cảm thấy 
bản thân mình là một điều vô 
nghĩa, có thể nào nói với em 
rằng vẫn còn một người là 
anh, cần đến em trong đời?
Có thể nào, không anh?”
.
“Trái tim em vốn hỗn độn, 
Sao anh còn đến làm lộn xộn thêm”
.
“Em cứ muốn mọi thứ sẽ quay 
trở lại như lúc đầu. Mà em 
quên mất rằng, nếu có thể trở 
lại như ban đầu, chúng minh 
đã không nói chia tay.”
.
“Vai anh đây,
Em mệt thì dựa vào 
Cuộc đời nào 
Chẳng đầy chuyện thương đau.”
.
“Thôi, mình đừng day dứt nữa. 
Chuyện chia ly, là 
chuyện rất thường tình.”
.
“Điểm chung lớn nhất 
của con người khi say có lẽ là 
thường nhân tin cho người cũ.”
.
“Con người ta về cơ bản
là kỳ cục. Chuyện cần nhớ thì
không nhớ, chuyện cần quên
thi không đảnh. Đến lúc đau
lòng, lại chẳng biết trách ai.”
.
“Tình yêu là vày
cách một lời nói, là thành
người dung.”
.
“Nếu có thể tự mua được đóa hoa 
Không việc gì phải chờ đợi ai cả 
Hạnh phúc là do tự mình vẽ ra 
Vui lên em, mặc kệ thiên hạ!”
.
“Chỉ muốn đăng cái này lên 
để ai đó biết rằng mình
đang cần một cái ôm, 
thật chặt.”
.
“Nhà phải có cửa sổ thật to. 
Ở trước sân là nhiều cây cỏ. 
Mỗi chiêu về có ai chờ trước ngõ. 
Bình yên là đó, chứ là đâu?”
.
“Em nuôi tóc dài để làm gì?
– Để thất tình còn có cái mà cắt.”
.
“Tất cả nỗi buồn trên đời này đều
bắt nguồn từ năm chữ: Thích người 
không thích mình!”
.
“Có những thời điểm, 
chưa kịp cảm nắng đã vội
thất tình.”
.
“Làm thế nào để quên đi những chuyện làm mình bực bội?
Gặp chuyện bực bội hơn!”
.
“Anh có biết không? 
Những đêm không ngủ 
Chỉ là để đợi
Chấm tròn hết xanh.”
.
“Anh có biết em cô đơn nhất 
khi nào không?
Đó là khi nghĩ về anh.”
.
“Em yêu ai cũng được, nhiều hay ít 
cũng được. Nhưng đừng quên, phải 
luôn yêu chính mình.”

“Cứ mộng mơ đời sẽ nên thơ” là một món quà ý nghĩa dành cho tất cả mọi người đặc biệt là những ai đang gặp áp lực với cuộc sống, đã lo lắng, dễ mắc kẹt giữa những khe hở của cuộc sống, đặc biệt là những cô gái bước qua đậm tình sâu đậm và băn khoăn không biết có nên cho mình một cơ hội nữa hay không. Cuốn sách có lối trình bày tự do, ít chữ và có phần “phí giấy” nhưng lời thơ nhẹ nhàng mang lại cảm giác bình yên đơn giản là giúp ta thêm yêu đời hay xoa dịu những tổn thương, hàn gắn những vết xước trong tình yêu để rồi những con người ấy, những trái tim ấy lại lạc quan, lại mơ mộng. Không mất quá nhiều thời gian để đọc cuốn sách này, với mình nó chỉ dừng lại ở mức tạm ổn, có lẽ do mình đa đọc khá nhiều cuốn sách tương tự nên có đánh giá hơi khắt khe một chút.

Gấp lại cuốn sách, mong rằng mỗi người chúng ta sẽ có được mối tình như ý, luôn ngập tràn ý vị nên thơ. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, chỉ cần bản thân luôn lạc quan, vững niềm tin. Có lẽ phải trải qua nhiều lần tình yêu không thành, thì bản thân mới nhận ra ai mới là người thực sự tốt với mình.

2. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường – Dae-ho Choi, Ko-eun Choi

Tôi muốn sống cuộc sống bình thường

Cuốn sách “Tôi muốn sống cuộc sống bình thường” được viết bởi tác giả Dae-ho Choi – thành viên của Ủy ban tuyển chọn biên tập Seoul Dreamsae Kimpan, là cố vấn cho các triển lãm tại Thư viện Quốc gia Hàn Quốc và là đại sứ cho SNS. Đã xuất bản ít nhất 5 đầu sách bán chạy trên thị trường. Nội dung sách gồm 149 lời nhắn được gửi đến bạn, những người trưởng thành đang rất mệt mỏi và cô đơn!

Sau đây, mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài lời nhắn nhủ nha!

“Hoàn tất một ngày
Bạn đã nói lời xin lỗi vì những việc bạn không hề có lỗi
Bạn đã biến việc hoàn toàn không có khả năng thành điều có thể
Nên hôm nay bạn đã vất vả rồi
Bạn thực sự đã hoàn tất ngày hôm nay,
Bản đã vượt qua rất giỏi.”

“Bạn có đang quá để tâm đến đánh giá của người khác mà đánh rơi mất chính bản thân mình?
Nghĩ lại mới thấy nhiều khi tự nhận ra rằng “có gì đó không đúng”
Nhưng thay vì phân tích kĩ tình hình và tâm trạng của mình
tôi lại lo cho người khác trước
Tôi không ngừng để tâm đến những người
không tôn trọng mình
và ngày càng chai lì
với những điều khiến mình hạnh phúc.”

“Hãy tự hỏi mình.
Ngày hôm nay của ta thế nào
có bình thương như mọi khi
Nếu cảm thấy cần nghỉ ngơi
thì dừng lại một chút
dành thời gian lý giải trái tim mình
và thỏa lòng tận hưởng những điều
khiến mình hạnh phúc
Bởi trên đời này đâu còn điều gì quan trọng hơn chính bạn.”

“Tôi đã sống mà đánh rơi mất bản thân mình
Tôi cứ tưởng muốn sống bình thường như mọi người là chuyện dễ dàng.
Tôi đâu biết rằng phải đấu tranh khốc liệt thể nào mới đạt được điều đó.
Vì muốn được sống thật hạnh phúc
nên ngày hôm nay của tôi đã trôi qua chẳng dễ dàng.
Tôi tự làm khổ mình bởi quá nhiều lo lắng và bỏ lỡ biết bao nhiêu điều mà chỉ cần đủ quyết tâm sẽ làm được.
Tôi đã luôn sống chăm chỉ, bởi nỗi bất an về tương lai
nhưng chăm chỉ đến đâu cũng không làm nỗi bất an với đi
Cặm cụi sống mãi vẫn không hạnh phục hơn chút nào
nên tôi quên mất thế nào là hành phúc.”

“Nói vê lòng tự tôn
Chẳng cần làm được điều gì lớn lao
dẫu bình thường không có gì khác biệt
thậm chí còn không biết quá nhiều điều nhưng vẫn biết tự yêu lên bản thân.

Nếu diễn giải điều đó bằng chỉ một từ
thì do chính là “lòng tự tôn”
khi không thể đạt được điều gì
nên ta trở nên bất an qua đỗi
khi đó, hay yêu lấy chính mình.”

Đừng đánh giá bản thân bằng thành quả
Đừng cho rằng không thể
nếu chưa từng làm thử.

Khi có ý định thử nghiệm điều gì
mà chính ta lại tự ngáng bước nhìn
thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

Nếu chỉ khen ngợi, yêu quý bản thân
khi đạt được thành tựu lớn
thì đó không phải là yêu thương bản thân mà chỉ là đang yêu thương kết quả.”

“Trưởng thành
Trưởng thành là khi
ta không còn quẩn quanh
bên cạnh người khiến mình đau đớn thêm nữa.”

“Bận tâm
Trái tim ta có giới hạn của riêng mình.
Nếu ta dùng hết năng lượng vào việc lo lắng thì sẽ chẳng còn khả năng bận tâm về những điều quan trọng.”

“Vốn dĩ
những người giống nhau thường gặp nhau
Nếu xung quanh bạn toàn người tốt thì thay vì nghĩ rằng “số mình may mắn thật” hãy nghĩ rằng “hóa ra mình cũng là người tốt .

Vì bạn là người tốt
nên bạn có thể trở nên thân thiết với người tốt
và những người quen bạn nhờ bạn mà đã có một ngày tốt lành.”

“Hình như có nhiều người sợ phải ở một mình.
Lên giảng đường một mình
Đi xem phim một mình
Ăn cơm một mình
Họ không quen với điều đó,
và cảm thấy xấu hổ
khi phải làm mọi chuyện một mình
nên thậm chí chưa một lần dám thử.

Đây là một cuốn sách mang tính cách mạng, chữa lành, được viết khi bạn cần lắng nghe và nên đọc khi bạn muốn thấu hiểu những người thân yêu bên cạnh, đã và đang đồng hành với bạn trong cuộc sống. Sách ngắn gọn, nội dung dễ đọc. Ngắn nhưng chạm được vào những nỗi buồn rất riêng của những người trẻ như mình: mệt mỏi vì công việc, áp lực học hành, cô đơn vì chưa tìm được người thương. Sách “không quá nhiều chữ” kèm ảnh vẽ minh họa khá độc đáo.
Gấp lại cuốn sách, chúc các bạn có nhiều sự dễ thương trong đời.

3. 999 lá thư gửi cho chính mình – Miêu Công Tử

999 lá thư gửi cho chính mình

Cuốn sách “999 Lá thư gửi cho chính mình” là một tác phẩm đặc biệt hay của nhà văn học mạng Miêu Công Tử. Thông tin cá nhân của tác giả không được tiết lộ quá nhiều, độc giả tìm hiểu cũng chỉ biết tác giả là một người làm nghề tự do, yêu tha thiết cuộc sống, là một nhà văn học mạng nổi tiếng ở Trung Quốc. Và hiện tại đang sinh sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc ). Năm 2018 tác giả đã cho ra mắt tác phẩm “999 Lá thư gửi cho chính mình” với sự chào đón nhiệt tình của đọc giả.Bức thư thứ 221: Trong đau khổ chúng ta học cách trân trọng ước mơ của mình, hướng đến nó để lần nữa xuất phát, khi hạnh  phúc đến từ niềm vui của bản thân chứ không phải từ bất kỳ lời hứa hẹn hay khen ngợi nào của người khác, thì niềm hạnh phúc đó mới có thể dài lâu và bền vững.

Sau đây, mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài bức thư nha!

Bức thư thứ 223: Cái gọi là trưởng thành chính là bạn phải quen với sự nóng lạnh thất thường và dần dần rời xa của bất kỳ ai.

Bức thư thứ 241: Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ của tuổi thơ, không thể trở thành con người như bản thân từng tưởng tượng.

Bức thư thứ 564: Hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống cuộc đời mà mình mong ước.

Bức thư thứ 583: Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết, thương yêu bình dị là bền lâu nhất; bầu bạn lúc đời thường là an tâm nhất, người hiểu bạn là ấm áp nhất.

Bức thư thứ 611: Chẳng có gì đáng để oán trách cả, mỗi bước đi hôm nay đều là hệ quả của những lần lựa chọn trước kia.

Bức thư thứ 644: Khi cảm thấy cô đơn không nơi nưng tựa, bạn hãy nghĩ rằng vẫn có vài tỉ tế bào đang sống chỉ vì một mình bạn.

Bức thư thứ 652: Bạn sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, thật ra vốn chẳng cần lo lắng, vì nó nhất định sẽ đúng hẹn đến rồi đi.

Bức thư thứ 742: Bạn tốt tựa như những vì sao. Chúng ta không cần lúc nào cũng phải nhìn thấy họ, nhưng họ sẽ luôn ở đó.

Bức thư thứ 744: Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại lần nữa.

Bức thư thứ 761: Bạn bè càng nhiều, kẻ thù sẽ càng ít. Nhưng bạn bè không thể tùy tiện kết giao, nếu không sẽ thành ra “dẫn sói vào nhà”.

Qua cuốn sách “999 Lá thư gửi cho chính mình”, tác giả Miêu Công Tử truyền gửi một thông điệp rằng: hãy sống là chính mình hoàn hảo nhất, sống một cuộc đời tự do, đơn giản nhất, nỗ lực hết mình để đến khi nhìn lại không cảm thấy hối hận vì bản thân chưa nỗ lực hết mình. Đồng thời không vì ánh mắt dò xét của người đời mà đánh mất đi ánh hào quang, vẻ đẹp và tài năng của mình.

Cuốn sách đã nhận được sự ủng hộ và đóng góp tích cực từ nhiều độc giả. Tuy nhiên cũng có người phàn nàn tác phẩm là có quá nhiều câu hoa mỹ, tựa như đứa bé tưởng mình đã lớn nhưng sâu thẳm tâm hồn vẫn ngây ngô về thế giới. Cũng có lại người cho rằng cuốn sách chỉ là tập hợp của những câu quotes trên mạng, không mạch lạc, hơi dài dòng. Nhưng dù thế nào đi nữa, “999 Lá thư gửi cho chính mình” thực sự là một cuốn sách hay, ý nghĩa, đã gieo vào lòng tôi những cảm xúc rất lạ, rất mới. Mỗi câu chữ của từng bức thư đều khiến tôi nhớ rõ, thậm chí là tự động khắc ghi và học thuộc lòng.

Mọi người đều có thể tìm đọc cuốn sách, đặc biệt là người bạn hay lo lắng, sợ hãi và luôn thấy mình kém cỏi, không tự tin cũng như không tin tưởng vào chính mình.

Đến với cuốn sách, mong rằng bạn sẽ vạch ra được cho mình lộ trình trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân ngay từ hôm nay. Hãy luôn nhớ rằng: Cái gọi là vẻ đẹp nội tâm luôn tốt hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng, hy vọng bạn sẽ mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi, sống tốt một cuộc sống mà mình hằng mong ước. Đây cũng là thông điệp sâu sắc mà sau khi đọc xong cuốn sách này chắc hẳn bạn sẽ thấy được. Hãy nhớ “Thay đổi chẳng bao giờ dễ dàng, nhưng điều đó luôn luôn khả thi” (Barack Obama).

4. Hãy nói với tôi mọi chuyện rồi sẽ ổn – KEI

Hãy nói với tôi mọi chuyện rồi sẽ ổn

Mỗi ngày chúng ta đều đang phải vật lộn với cuộc sống của chính mình. Có những nỗi buồn chẳng biết bày tỏ cùng ai, chỉ có thể giữ lại trong lòng. Chúng ta cũng sẽ có lúc một mình âm thầm làm việc đến khuya, bụng đói rồi, thì ăn nốt mẩu bánh mì ban sáng vẫn còn hay úp gói mì tôm cho qua ngày, rồi lại một mình dẫm lên bóng đèn đường về nhà… Chúng ta sẽ có lúc học hành miệt mài, áp lực điểm số, áp lực thi cử đè nặng nhưng không được công nhận, bố mẹ chúng ta chưa bao giờ cảm thấy hài lòng. Có lẽ bạn đang đi qua một con đường chông gai… Vô vàn rắc rối chỉ chờ để đổ vào cuộc đời bạn.

Nhưng bạn biết đấy, chúng ta luôn chỉ chú ý tiến về phía trước, lại không nhớ điểm bắt đầu. Chúng ta ngày càng tốt lên, nhưng những phiền não của chúng ta lại chẳng giảm bớt đi. Tất cả những gì bạn từng trải qua, trong mỗi chúng ta, ít nhất cũng đã từng có một lần. Nhưng cho dù bạn đang phải trải qua những gì, cũng mặc kệ bạn sẽ phải đối mặt với những gì, bạn đều có thể tin rằng chỉ cần bạn luôn cố gắng tiến về phía trước, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả! “HÃY NÓI VỚI TÔI MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN” của KEI chắc chắn sẽ là một cuốn sách mang tới vô vàn cảm xúc cho bạn.

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, tôi tin cuốn sách sẽ như một người bạn bên cạnh an ủi, tiếp thêm động lực cho bạn ngoài cuộc sống đầy rẫy sự mệt mỏi, bất công. “Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác. Chỉ khi bị ướt trong cơn mưa giăng kín trắng xóa cả bầu trời, con người ta mới sống thật với cảm xúc của mình. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ khi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều bị thứ nước trong vắt ấy cuốn trôi, buồn thương trộn lẫn với thất vọng cứ thế mà tìm đường rời đi. Cuộc đời nên có ít nhất một lần tắm mưa, để rửa trôi những vấn vương đã qua.” Bạn cứ đau lòng thì ăn, mệt mỏi thì ngủ, bực tức xong thì nở nụ cười. Vì cuộc đời này không vì bạn giận dữ mà an ủi. Cuộc đời này càng bạc bẽo bao nhiêu, bạn càng phải tự yêu lấy bản thân mình.

Cuốn sách gồm nhiều lời động viên, bức thư hay, mình sẽ chọn ngẫu nhiên một số bức tâm thư tác giả gửi gắm để các bạn cùng thưởng thức nha!

Thời gian thường vô tình làm nhòe đi trong ta những kỷ niệm cũ về một người từng yêu sâu đậm, nhưng nó cũng thật tâm lý khi để lại cho ta những khoảng lặng nhỏ đơn độc, khi đứng ở một ngã tư nào đó và nghĩ về những gì đã qua, những người từng ghé nơi mình cô quạnh, từng thổi vào cõi lòng lạnh lẽo chút ấm áp tuy chỉ thoáng qua nhưng lưu lại trong trí nhớ rất sâu.”

“Mẹ tôi đã từng dặn: “Đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ ôm người phụ nữ khác khi đang ở trong một mối quan hệ. Nhưng trong xã hội nhiều mối quan hệ rối ren này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.”

“Trong thế giới của đàn ông và đàn bà, luôn tồn tại một mối quan hệ không công bằng. Làm gì có chuyện cả hai người không ai phải chịu thiệt. Sẽ luôn có một người phải hy sinh để giữ cho mối quan hệ đó được lâu bền.”

“Khi chúng ta rơi vào tình yêu, người ấy như thể có một vàng sáng bao quanh. Thứ ánh sáng kỳ lạ ấm áp vào những ngày đông và đủ đầy hong khô nỗi nhớ của bạn trong những cơn mưa ngày hạ.”

“Đối với đàn ông, phụ nữ hai mươi giống như buffet, lúc mang ra thì đàn ông nào cũng giành giật. Phụ nữ ba mươi giống như bàn mạt chược, đàn ông nào cũng muốn đánh nhanh rút gọn cho xong. Phụ nữ bốn mươi giống như món chay mà người ta chỉ nghĩ đến vào hai ngày: mùng Một và Mười lăm. Phụ nữ năm mươi giống như bữa cơm tất niên vậy, một năm chỉ có một lần…”
– Lời thoại trong bộ phim “Những thiên sứ vô danh” mà tôi đã từng xem và ghi nhớ rất lâu.

“Tình yêu cũng cần một khoảng trống để thở. Tôn trọng vùng riêng tư của đối phương cũng là cách giữ gìn sự tươi mới trong một mối quan hệ.”

“Từ khi biết thế nào là yêu, tôi đã tự chia thế giới này thành hai khoảng riêng biệt. Nửa có ánh nắng là những ngày hạnh phúc, nửa có bóng tối âm u là vực sâu của nỗi buồn khi phải chia xa. Bạn biết đấy, con người ta thường yếu đuổi nhất khi màn đêm buông xuống, khi xung quanh bốn bề tịch mịch, đành phải vòng tay ôm lấy bờ vai mình tự vỗ về an ủi. Thường thì những ngày âm u trong lòng chiếm trọn ba tư phần tuổi trẻ. Nếu cứ thế này mãi, mảnh đất trong trái tim khô cằn biết khi nào sẽ nở hoa?”

“Yêu xa như ngọn nến trước gió, luôn bị đe dọa có thể tắt bất cứ lúc nào. Cũng bởi vì khoảng cách địa lý, nhưng sau cùng vẫn là sự ngăn cách của lòng người. Thế mới nói, khoảng cách và sự im lặng giết chết tình yêu.”

“Tình đầu – thứ tình cảm chớm nở đầu đời, mãi day dứt khi chia tay trong tiếc nuối, khiến người ta nhớ mãi về nó như một kỷ niệm đẹp trong cuốn nhật ký thanh xuân.
Tình cuối – thứ tình cảm bền vững sau bao năm tháng vun đắp. Nay có được một cái kết viên mãn cùng người mình thương dừng chân nơi bến đỗ hạnh phúc.
Giữa hai thứ tình cảm này tồn tại một điểm
chung: Đó là khiến người trong cuộc điên đảo trong thoảng chốc để rồi trái tim mang thương tích đầy mình. Cuối cùng, đâu mới là lựa chọn hợp lý nhất cho tất cả?”

Một ngày mưa, không bận rộn yên tĩnh, cùng tách trà và một chút bánh ngọt – một không gian lý tưởng để thưởng thức cuốn sách này. Đọc một cách khác lạ, chọn một con số ngẫu nhiên rồi lật tìm đến trang sách mang số đó, đọc chậm rãi cảm nhận nội dung nhẹ nhàng mà sâu lắng, bạn sẽ cảm thấy an nhiên và yêu đời đến lạ, thật đấy. Theo mình thấy, nội dung của cuốn sách nhẹ nhàng và thông điệp ý nghĩ, phù hợp với tất cả mọi người đặc biệt là những bạn cần những đầu sách để giúp bản thân thư giãn, cân bằng cảm xúc.

Mình không đọc một lèo hết cuốn sách này mà mỗi ngày đọc vài trang và thấy cách này khá hay, nên áp dụng với những cuốn sách như vậy.

5. Thương – Thìa Đầy Thơ

Thương - Thìa Đầy Thơ

Cuốn sách được viết bởi các tác giả đến từ Group Thìa Đầy Thơ – nơi hội tụ thế hệ trẻ yêu thơ và làm thơ.

“Thương” không có bóng dáng của một nhân vật nhất định, nhưng mang lại cho người đọc đầy đủ tất cả cảm xúc về tình yêu, tuổi trẻ và cuộc đời. Thực sự không khó để tìm được sự đồng điệu tâm hồn với những dòng thơ ấy. Sự đồng cảm trong giai điệu mà “Thương” phủ lên đôi môi của độc giả có chút nhẹ nhàng, bâng quơ, gần gũi, dễ đọc, dễ  đánh thức sự lãng mạn cùng những tâm tư chưa từng tỏ bày cùng ai. Đó là thứ thơ phóng khoáng, trẻ trung đầy sức sống, đôi khi da diết, đôi khi lửng lơ, phảng phất đủ loại thăng trầm được biểu đạt theo một cách hết sức dễ chịu. Bạn hẳn sẽ thấy chính mình trong đó. Đó là những ấm áp len lỏi của tình cảm gia đình, là ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu, là những phút giây chậm lại để sống. Là nhớ thương chờ đợi, là giận hờn vu vơ, là lo sợ được mất và cả những tổn thương, những lần tự chữa lành.

Sau đây hãy cùng mình thưởng thức những lời hay, ý đẹp của tập thơ nha.

“Hôm nay giờ vấn đáp
Cả lớp chăm chú xem
Thầy hỏi “chất gây nghiện?”
Anh đáp “nụ cười em”
Thầy bảo “sai rồi đó, em trả lời lại đi”
Thôi không cần phải nghĩ,
đúng sai quan trọng gì? “

“Người cũ quen người mới
đăng status story
mừng happy anni
nhìn thôi cũng thấy ghét.
cầu trời đông gió rét
hai đứa nó cãi nhau
rồi tranh thủ mau mau
chia tay giùm một cái.
nhìn nó buồn mình khoái
ai bảo lúc còn quen
mà suốt ngày chỉ khen
“nhỏ kia sao đẹp quá!”

“Em nói em từ bỏ
Sao em lại đau lòng
Em nói em từ bỏ
Sao em còn trông mong?”

“Em bảo em thích
Hoàng hôn
Anh hôn em
thì lại ăn tát
Anh ngơ ngác
chẳng hiểu gì
À thì ra là
hoàng hôn khác.”

“Cảm ơn em,
đã dịu dàng đến thế
Đã kế bên và an ủi, vỗ về
Làm cho anh tin rằng mình có thể
Gánh vác được cả trời bể cùng em.”

“Dần dần thành tự kỉ.
Mụn ơi đừng mọc nữa
Mụn đã nghe rõ chưa?
Chỗ nào cũng không chừa
Mụn tha cho mình với!”

“Này cô gái sao em ngốc nghếch thế?
Trắc nghiệm bốn câu, sai đi sai về
Giữa triệu người em vô tình đến thế,
Sao vô ý chọn nhầm người, si mê.”

“Trời có mây
Cây có lá
Hoa có chậu
Cậu có tớ.”

“Con mèo béo núc nịch
thì anh thấy dễ thương
em chỉ tròn chút ít
anh đã kêu: “heo hường””

“Ước gì có thuốc chóng quên
Uống vào sẽ thấy muộn phiền trôi xa
Quên đi những chuyện đã qua
Quên đi người khiến tim ta u sầu
Quên luôn những chuyện đầu đầu
Quên luôn chuyện họ bên nhau, đã từng
Nuốt một viên thuốc dửng dưng
Để không còn nghĩ “giá đừng ..  thì hơn.”

Ấn tượng với group Thìa đầy thơ từ trước nên khi cho ra mắt cuốn “Thương” mình đã mua về đọc ngay. Không gò bó về phương thức diễn đạt, đa dạng về thể loại, chất lượng về nội dung, cùng sự linh hoạt trẻ trung, nhưng cũng rất lắng đọng và nghệ thuật, “Thương” đã đem lại cho mình những trải nghiệm rất thú vị từ những dòng thơ dễ thương, vui vẻ đến đượm buồn, những rung cảm đẹp đẽ và nhiều bất ngờ về một thế hệ trẻ làm thơ. Một thế hệ vẫn luôn tìm cách giữ gìn và phát huy sự diệu kỳ của tiếng Việt. Dù là đọc để thưởng thức, hay đọc để tìm sự ủi an.

Gấp lại “Thương”,  mong rằng những “thương đau” nếu có trong lòng bạn cũng tới ngày được xoa dịu và hơn cả là để “thương yêu”, thêm một lần nữa đầy trong tim! Đây sẽ món quà vỗ về trái tim bạn sau những giông bão cuộc đời, đưa bạn trở về những ngày tháng niên thiếu tươi đẹp.

6. Phải lòng với cô đơn – Kulzsc

Phải lòng với cô đơn

Phải lòng với cô đơn” là đứa con tinh thần đầu tiên của tác giả trẻ Kulzsc, cuốn sách được “sinh ra” với hình thức như một cuốn sổ tay hay một cuốn nhật ký nhỏ gồm những dòng tâm sự, để bạn mang theo bên người, lúc nào rảnh, lấy ra đọc vài trang, ngẫm nghĩ về cuộc đời, về chuyện tình cảm. Có lẽ, phải lòng với cô đơn là một cái gì đó buồn và đơn độc lắm nhưng chắc hẳn bạn sẽ bất ngờ với cái cách mà tác giả nhìn nhận về nó.

Cuốn sách tập hợp các câu trích dẫn, các dòng trạng thái vu vơ hay các câu thả thích “chất hơn nước cất” nên để tóm tắt thì mỗi phần mình sẽ dẫn ra các câu trích dẫn để mọi người cùng tham khảo nhé!.

“Chuyện tình yêu cổ tích
Chẳng có đâu mà tìm
Kinh nghiệm của người lớn
Yêu nhiều chỉ mệt tim.”

“Không trách người đi lạc … Chỉ trách mình chẳng tìm ra …”

“Có những ngày thấy nỗi buồn cứ vời vợi. Có những lúc thấy ngọn cỏ cũng đủ để mỉm cười. Cô đơn với mình là vậy đó. Tự buồn rồi cũng lại tự vui.”

“Người ta nói nhiệt độ của bàn tay bằng với nhiệt độ của trái tim. Có lẽ vì vậy những ngày lạnh gió về người ta hay cảm thấy cô đơn.”

“Buồn nhất là những cuộc chia ly không hẹn ngày gặp lại … Tôi chia tay với thanh xuân của mình cũng như vậy, những năm tháng tuổi trẻ cứ lằng lặng bỏ tôi đi mà không gửi lời chào.”

“Tuổi trẻ này, cố gắng dư giả một chút để những lúc chán đời, chán người còn có thể tự mình đối tốt với bản thân.”

“Nghe này, dù bạn không đẹp, không giàu, không đáng yêu, không tài năng, nói chung gì cũng không có, bạn vẫn sẽ được yêu thương theo cách đặc biệt nhất, bởi một người chỉ dành riêng cho bạn.”

“Sống thật hiền rồi bình yên sẽ tới.”

“Bạn có như tôi không? Ở cái tuổi yêu cũng được, không yêu chẳng sao, nhiều lúc thấy ho bên nhau cũng ghen tị đôi phần, nhưng rồi cũng thôi, mai còn đống bài, đống việc phải làm, nỗi buồn cứ mãi một mình cứ gác lại đấy đã.”

“Ngày bé luôn nghĩ mình sẽ là người này, người kia. Lớn rồi mới thấy mình còn bình thương hơn cả người bình thường.”

“Có khi nào bạn cảm thấy cuộc đời mình sao lắm mảng tối đến thế? Đơn giản thôi, hãy nghĩ rằng: những ngôi sao luôn cần màn đêm để tỏa sáng.”

“Năm rộng
Tháng dài
Thế giới lớn
Mình cô đơn.”

Đây là một cuốn sách dễ thương nhưng với mình thì có lẽ chỉ dừng lại ở đó. Tranh minh họa, phông chữ và những câu quotes siêu dễ thương thích hợp dùng để chụp lại và up lên mạng xã hội hoặc thuận tiện để chia sẻ đến bạn bè. Nội dung không đào sâu mà chỉ dừng lại ở những câu quote, câu thơ. Tuy nhiên để đọc giải trí và xem tranh, ủng hộ tác giả trẻ Kulzsc thì cũng được. Cuốn sách là một sự lựa chọn thích hợp cho những ngày mệt mỏi, muốn tìm đọc một cuốn sách nhẹ nhàng mà không cần phải động não nhiều. Cuốn sách cũng có thể sẽ là liều thuốc tinh thần làm dịu tâm hồn của những kẻ cô đơn, đặc biệt là trong tình yêu.

Top những cuốn sách cực CHILL vừa đọc sách vừa uống trà

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review tiểu thuyết Xin chào ngày xưa ấy – Bát Nguyệt Trường An
Bài tiếp theoNhững cuốn sách hay khiến trái tim bạn thổn thức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây