Tóm tắt & Review tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ – Shinkai Makoto

0
183
Khu vườn ngôn từ

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ – Shinkai Makoto

1. Giới thiệu tác giả

Shinkai Makoto (sinh ngày 9/2/1973) với tên khai sinh là Nītsu Makoto, ông còn được biết đến với biệt danh phù thủy của những nỗi buồn, là một nhà làm phim, tiểu thuyết gia, đạo diễn, trước kia là nhà thiết kế đồ hoạ xuất thân từ quận Minamisaku, Nagano, Nhật Bản.

Một số tác phẩm nổi tiếng của ông: Your name, 5 centimet trên giây, Đứa con của thời tiết,…

2. Giới thiệu tác phẩm

Khu vườn ngôn từ được xuất bản sang Việt Nam ngày 15/9/2015 bởi Nhà xuất bản Văn học. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim bởi chính Shinkai Makoto vào năm 2013.

Khu vườn ngôn từ kể về một tình yêu còn xa xưa hơn cả tình yêu.

Khái niệm tình yêu trong tiếng Nhật hiện đại là koi (恋 luyến) hoặc ai (愛 ái), nhưng vào thời xưa nó được viết là koi (孤悲 cô bi), nghĩa là nỗi buồn một mình. Shinkai Makoto đã cấu tứ Khu vườn ngôn từ theo ý nghĩa cổ điển này, miêu tả tình yêu theo khái niệm ban sơ của nó, tức là cô bi – nỗi buồn khi một mình thương nhớ một người.

3. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ

Akizuki Takao – một cậu học sinh trung học 15 tuổi có niềm đam mê to lớn với đóng giày đặc biệt là giày nữ. Là một cậu bé nhạy cảm với thế giới thế nên chỉ khi tập trung vào những đôi giày, trái tim cậu mới có thể quên đi mọi chuyện.

Vào một buổi sáng mùa mưa, cậu trốn học đến mái hiên hóng mát bên trong khu vườn kiểu Nhật để trú mưa như mọi lần. Nhưng hôm nay ở đó thấp thoáng bóng người ngồi, là một người phụ nữ mặc đồ vest đang đưa lon bia trên miệng, mái tóc cắt bằng chưa chạm tới vai. Trong một giây khi ánh mắt hai người chạm nhau, tâm trí Takao thoáng lên ý nghĩ: “Có lẽ cơn mưa sắp tạnh rồi”. Thế nhưng có lẽ đó không phải là lần đầu tiên Takao và Yukino gặp nhau. Chỉ với việc Takao cảm ơn khi cô nhặt cục tẩy giúp cậu mà Yukino cảm thấy phấn chấn trong sự buồn chán vẫn triền miên bao ngày tháng qua.

Mặc dù ban đầu Takao hơi khó chịu khi không thể một mình tận hưởng những cơn mưa trong vườn như lúc trước bởi vì sự xuất hiện của Yukino nhưng với niềm cởi mở của cô mà cả hai ngày càng thân thiết. Khi Takao tiết lộ với cô rằng muốn trở thành thợ đóng giày, Yukino đã cho cậu một nụ cười có tính khích lệ hơn bất cứ hành động nào. Kể từ đó, cô không phải là người phụ nữ mang theo cơn mưa nữa, Takao đổi cách gọi thành “Người ấy”. Trước khi đi ngủ, cậu vô thức thiết tha mong ngày mai trời sẽ mưa. Càng ngày Yukino càng xuất hiện nhiều trong tâm trí Takao, cậu muốn làm một đôi giày tặng cho “Người ấy” và cậu đang yêu rồi.

Không chỉ mình Takao, Yukino cũng bị xao động bởi cậu. Ăn đồ ăn của cậu khiến cô có vị giác sau một khoảng thời gian bị mất do áp lực từ một vụ việc nam sinh có tình cảm với cô và bạn gái của nam sinh đó, Aizawa, vì ghen nên đã tung tin đồn để gây khó dễ cho cô. Yukari chọn giải pháp tránh đối mặt vấn đề và thường ra công viên để tự trấn an mình khỏi nỗi sợ hãi và cô đơn. Buổi sáng trước khi mở mắt, cô thầm cầu cho trời mưa. Lúc ấy, cô không đau đầu, không buồn nôn cùng cảm giác rã rời. Chẳng biết tự bao giờ cô đã thích tất cả những thứ liên quan đến mưa với lý do cô nhất quyết không nói thành lời. Khi biết được nỗi khổ sở mà Yukino đã phải trải qua, Takao đã không thể nén giận dẫn đến xích mích với Aizawa.

Mùa mưa kết thúc, kỳ nghỉ hè đến, đồng nghĩa với việc Takao không còn cớ nào để đến hàng hiên đó nữa. Anh trai cậu dọn đi, mẹ cậu cũng lâu lâu mới về nhà một lần nên Takao đã bắt đầu cuộc sống một mình. Lần đầu tiên trong đời, Takao thấm thía ý nghĩa thực sự của nỗi cô đơn. Cậu đau khổ vì không thể gặp được “Người ấy”, là một cậu nhóc nhạy cảm nhưng không hề yếu đuối, Takao đã lấy Yukino làm động lực để cắt bỏ phần đau đớn ấy và hành động để tìm cách bộc lộ tình cảm với “Người ấy”.

Sau sự chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng Takao cũng đã được gặp lại Yukino nhưng không phải dưới mái hiên quen thuộc mà là tại ngôi trường cậu đang học. Điêu đó khiến cậu vui buồn lẫn lộn. Gặp lại nhau lần nữa dưới mái hiên, Takao được Yukino dẫn về nhà tắm để tránh cảm lạnh. Tại đây, cậu đã thổ lộ lòng mình:

“Em nghĩ tình cảm dành cho chị…”

“…là tình yêu.”

Những lời nói đó khiến Yukino vô cùng hạnh phúc nhưng ám ảnh từ chuyện trong quá khứ, cô không thể đáp lại tình cảm tốt đẹp ấy. Khi Takao ra về, cô cố dặn lòng không cần để ý đến cậu nhưng không thể, Yukino bật chạy như bị ai kéo đi, chạy thật nhanh xuống và dừng lại nơi Takao đang đứng trên lan can và ngắm nhìn thành phố.

Sau những lời trách móc với gương mặt thấm đẫm nước mắt của cậu, Yukino đã chạy vụt tới và ôm chặt lấy cậu cùng những giọt nước mắt không kém cậu là bao.

4. Cảm nhận và đánh giá tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ

Đây thực sự là một cuốn tiểu thuyết cảm động bởi vì câu chuyện tình yêu của Takao và Yukino được viết dựa trên một khía cạnh khác của tình yêu đó là “nỗi buồn khi thương nhớ một người trong hiu quạnh”. Tình cảm của Yukino và Takao không chỉ đơn giản là tình yêu mà nó còn là sự cứu rồi lẫn nhau, Yukino là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Takao tiếp tục theo đuổi sở thích của cậu, còn Takao như tia sáng trong những ngày chìm ngập, vất vưởng trong bóng tối của cô, kéo cô khỏi vũng lầy ấy.

Dưới góc nhìn của nhiều nhân vật khác như mẹ, anh trai của Takao, Aizawa mà bạn đọc có thể cảm nhận được nội tâm của họ, ai cũng có nỗi lòng riêng, dù ít hay nhiều họ đều mang một mối tình đơn phương như của tác giả dành cho tiểu thuyết và phim hoạt hình, cũng như Yukino và Takao.

Chúng ta sẽ cảm thán rằng thật may mắn vì đến cuối cùng hai người đã không bỏ lỡ nhau và gặp lại sau bao tháng năm xa cách. Đó là một cái kết rất trọn vẹn đối với Takao, Yukino và cả với bạn đọc.

Bìa sách được cắt từ một cảnh chuyển thể của tiểu thuyết, dưới mái hiên trong khu vườn nơi mà câu chuyện tình yêu của hai người bắt đầu, Khu vườn ngôn từ sẽ khiến ta luôn xao xuyến khi nghĩ về cuốn sách.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Khu vườn ngôn từ

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Khu vườn ngôn từ – Shinkai Makoto

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Vẻ đẹp của sự cô đơn – Giác Minh Luật
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Chữ yêu là trữ tình – Boongle

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây