Tóm tắt & Review Tiểu thuyết Chờ em lớn nhé, được không? – Diệp Lạc Vô Tâm

0
770
Chờ em lớn nhé được không

Tóm tắt & Review Tiểu thuyết Chờ em lớn nhé, được không? – Diệp Lạc Vô Tâm

1. Giới thiệu tác giả

Diệp Lạc Vô Tâm sinh ngày 13 tháng 6, thuộc thế hệ các nhà văn 8x với giọng văn chững chạc và hiện cô là một trong những nhà văn có bằng cấp cao nhất – bằng tiến sĩ. Cô là cái tên không thể quen thuộc hơn trong cộng đồng những người yêu thích ngôn tình. Những tác phẩm của cô luôn thuộc top những truyện được yêu thích tại Trung Quốc và Việt Nam. Thậm chí, người ta còn gọi Diệp Lạc Vô Tâm là một trong 4 tác giả lớn “Bảo chứng ngôn tình” Trung Quốc cùng với 3 tên tuổi nổi tiếng không kém là Tân Di Ổ, Cố Mạn và Phỉ Ngã Tư Tồn. Những cuốn sách Diệp Lạc Vô Tâm rất được hoan nghênh, vừa ngọt ngào vừa day dứt, vừa đau lòng lại khắc cốt ghi tâm.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Chờ em lớn nhé được không?” – cuốn tiểu thuyết lãng mạn đốn tim hàng ngàn độc giả fan ngôn tình chân chính nói về mối tình giữa Mạt Mạt và An Nặc Hàn. Mạt Mạt yêu An Nặc Hàn, An Nặc Hàn cũng yêu Mạt Mạt, nhưng giữa họ lại là khoảng cách 14 tuổi, khi Nặc Nặc mới lọt lòng thì An Nặc Hàn đã là một cậu bé có những suy nghĩ của riêng mình. Một bức tường vô hình được dựng lên và chỉ có những người dám dũng cảm theo đuổi tình yêu mới có thể có được tình yêu đích thực.

3. Tóm tắt nội dung Tiểu thuyết Chờ em lớn nhé, được không?

“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri”

(Núi có cây, cây có cành

Lòng ta mến chàng, chàng chẳng hay)

Yêu mà không dám nói, không dám đối mặt, yêu mà chỉ biết đứng nhìn người ấy bên người khác, yêu thầm thật bi thảm.

Và Mạt Mạt chính là một con người bi thảm như vậy. Cô yêu An Nặc Hàn, yêu thầm từ khi chỉ là một bé gái đáng yêu, mũm mĩm đến khi đã trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Mạt Mạt và An Nặc Hàn là hàng xóm của nhau. An Nặc Hàn đã dõi theo cô bé từ khi cô lọt lòng, đến khi chập chững bước đi, rồi đến lúc cô trưởng thành. Anh như có mặt trong mọi khoảnh khắc trong quá trình trưởng thành của cô, anh nâng niu, chiều chuộng cô, luôn sẵn sàng nói “Được” với mọi yêu cầu từ cô từ những yêu cầu nhỏ nhặt như muốn que kem đến những yêu cầu nghe có vẻ vô lý như lấy cô làm vợ. Anh đồng ý vô điều kiện, không một giây do dự, nhưng điều duy nhất anh không làm được là yêu cô.

An Nặc Hàn là một người đàn ông bình thường. Ở cái độ tuổi thiếu niên ấy, anh cũng từng rung động nhưng là rung động trước một cô gái chứ không phải một đứa trẻ như Mạt Mạt. Mạt Mạt nói yêu anh, muốn anh lấy cô làm vợ, những điều đó anh đều coi là những lời của con nít, anh luôn coi Mạt Mãi là một đứa trẻ con nên việc tin vào tình yêu của một đứa trẻ thật buồn cười.

Nhưng đôi khi người lớn cũng có chút nhầm lẫn. Mạt Mạt đã yêu Hàn Nặc Thần sâu đậm từ lúc nào. Cô đã nhắc đi nhắc lại nguyện vọng của mình với ngôi sao băng, mong rằng một ngày nào đó Hàn Nặc Thần sẽ yêu cô. Cô cũng sẽ đau lòng, sẽ khóc khi thấy anh ôm ấp Vi, sẽ cảm thấy thẫn thờ khi nhìn thấy ảnh chụp anh và Thâm Nhã. Nhưng cô chọn cách che giấu tất cả những cảm xúc đó vì anh Tiểu An sẽ không để tâm đến lời nói của một đứa trẻ. Và khi cô nhận ra bản thân chính là xiềng xích trói buộc cuộc đời Hàn Nặc Thần, cô chọn cách giấu kỹ tình yêu của mình và đẩy anh ra xa. Cô không thể tiếp tục ích kỷ, cô biết anh sẽ không thể nào mãi xoay quanh cô như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời, anh có cuộc đời riêng, anh xứng đáng được sống bên cạnh người anh thực sự yêu.

Nhưng còn Hàn Nặc Thần thì sao?

Anh đối với Mạt Mạt từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của anh cũng chỉ là tình cảm dành cho em gái sao? Hay còn thứ tình cảm nào khác?

Trước sức ép của người bố, Anh đã hứa sẽ không yêu ai cho đến khi Mạt Mạt đủ 18 tuổi. Anh làm tốt vai trò của một vị hôn phu, thương yêu, cưng chiều cô. Hàn Nặc Thần luôn nghĩ tình yêu của Mạt Mạt là không đáng tin cậy, khi cô bé lớn cô bé sẽ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời chứ không phải là anh. Vậy mà khi thấy cô liều mạng bảo vệ một chàng trai khác anh lại từ bỏ, chọn cách ra đi để tác thành cho cô. Nhưng anh là đang từ bỏ vị trí vị hôn thê hay từ bỏ tình yêu với Mạt Mạt? Anh yêu Mạt Mạt ư? Đúng vậy, Hàn Mặc Thần yêu Mạt Mạt, yêu từ lúc nào cũng không rõ nữa. Thật khó để chúng ta có thể phân biệt rạch ròi khi mà tình yêu được trung hòa trong tình thân.

Mạt Mạt chọn cách đi du học, đi đến một nơi không có anh để có thể xoa dịu vết thương trong lòng. Hàn Mặc Thần thì chọn cách cưới một cô gái mà anh cho là phù hợp nhất. Nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì ắt sẽ được ở bên nhau. Nhờ bức thư gửi đến tương lại mà Mạt Mạt viết ba năm trước, An Nặc Thần biết được cô cũng yêu anh. Đó không phải là tình yêu của một đứa trẻ con mà là  tình yêu đôi lứa, là thứ tình cảm khiến cô muốn đi cùng anh đến cuối con đường đời.

An Nặc Hàn và Mạt Mạt cuối cùng vẫn chọn cách đối diện với tình yêu của mình. Anh và cô đã bên nhau lúc trẻ, giờ đây họ còn muốn bên nhau suốt cuộc đời này.

4. Cảm nhận và đánh giá Tiểu thuyết Chờ em lớn nhé, được không?

Một câu chuyện nhẹ nhàng với motif “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão”, một motif quen thuộc trong giới truyện ngôn tình nhưng vẫn gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi thứ tình yêu giữa Mạt Mạt và An Nặc Hàn. Tình yêu của họ là tình yêu không ích kỷ, không chiếm hữu, yêu là khi người kia được hạnh phúc thì mình cũng sẽ mỉm cười, yêu là chờ đợi, chỉ cần đúng thời điểm ta sẽ là của nhau, chờ đợi khi tình yêu tỉnh giấc, ta sẽ tìm đến nhau.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Chờ em lớn nhé được không

Tóm tắt & Review Tiểu thuyết Chờ em lớn nhé, được không? – Diệp Lạc Vô Tâm

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt và Review sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Luis Sepulveda
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Công Lao Này Chỉ Mình Ta Nhớ Rõ, Sếp Vui Miệng Cảm Tạ Liền Quên Ngay – Hoàng Đại Mễ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây