Tóm tắt & Review tiểu thuyết Bố Con Cá Gai – Cho Chang In

0
1981
Bố con cá gai

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Bố Con Cá Gai – Cho Chang In

1. Giới thiệu tác giả

Tác giả Cho Chang In sinh ra ở Seoul, ông tốt nghiệp cử nhân và cao học tại Đại học Chungang. Khi lấn sân sang văn học, Chang In để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Bởi những đứa con tinh thần của ông thường mang lại nhiều giá trị giàu tính nhân văn về gia đình, tình yêu chân chính như Bố con cá gai, Người gác hải đăng, Con đường, Người vợ…

Trong số những tác phẩm ấy, có lẽ câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh của người cha dành cho đứa con trai bé bỏng mắc bệnh nặng trong Bố con cá gai khiến người đọc day dứt mãi không nguôi.

2. Giới thiệu tác phẩm

Bi thương, vụn vỡ mà dệt nên cuộc đời; vị tha, hi sinh mà đọng lại thành yêu thương. Đó là những gì còn lại trong người đọc khi đọc Bố con cá gai, đây là quyển sách mà mỗi lần lật mở, lại thêm một lần thổn thức bởi hai tiếng cha con. Tác phẩm nói về hành trình giành giật sự sống của Daum ra khỏi tay thần chết mang tên căn bệnh máu trắng, và trên cuộc hành trình gian nan đó, Jong Ho Yeon, cha của cậu bé tựa vị thiên thần dang rộng đôi cánh dành bằng được cậu bé ra khỏi tay thần chết. Tác phẩm này đã lấy đi nước mắt, chạm tới trái tim của hơn 2 triệu bạn đọc, trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất của người Hàn Quốc. Đặc biệt, Bố con cá gai được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc.

Không chỉ nhận nhiều giải thưởng danh giá, tác phẩm còn được chuyển thể thành phim truyền hình dài 4 tập trùng tên tựa đề do MBC thực hiện. Với sự tham gia diễn xuất của diễn viên nhí nổi tiếng Yoo Seung Ho đã thu hút được không ít bạn xem truyền hình.

3. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Bố Con Cá Gai

Nội dung câu chuyện Bố con cá gai xoay quanh nhân vật Jeong Ho Yeon, anh từng là một nhà thơ trẻ đầy triển vọng. Nhưng vì kinh tế và chiều lòng vợ của mình, Jeong Ho Yeon đã chấp nhận từ bỏ niềm đam mê văn chương để tìm một công việc khác có thu nhập ổn định hơn.

Trái với những gì anh mong đợi, ngỡ tưởng những việc mình hi sinh sẽ làm người vợ vui vẻ hơn. Thế nhưng một nửa của anh, người từng cảm mến Jeong Ho Yeon vì tài năng ấy cũng đã bỏ lại anh cùng đứa con nhỏ để theo đuổi khát vọng riêng đời mình.

Chưa gượng dậy khỏi nỗi đau ấy, người cha đơn thân lại tiếp tục hứng chịu nỗi đau khác. Cùng lúc này, đứa con trai bé bỏng của anh được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.

Vốn là người yêu thương con, thấu hiểu được sự mất mát to lớn khi bé không còn mẹ ở bên cạnh anh lại càng yêu thương con nhiều hơn, có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì đứa trẻ. Trong thâm tâm người cha, anh không muốn tuổi thơ của con cũng đơn côi, cay đắng như chính thời niên thiếu của cha nó.

Jeong Ho Yeon là một ông bố kỳ lạ. “Bố buồn bã và nhìn lên bầu trời xa thật xa kia, chịu ướt mưa như một tên ngốc.” Bố luôn hành động như thể mình là người dũng cảm nhất trên đời. Nhưng bố đã từ bỏ thói quen hút thuốc từ lâu của mình, từ bỏ những chén rượu cay nồng kể cả khi mệt mỏi, gạt bỏ sĩ diện để vay mượn từng đồng chạy chữa tiền viện phí, bố còn bán cả tập thơ và căn hộ mà bố trân trọng nhất. “Bố từng nói rằng, vì người mình yêu thương thì phải biết chịu đựng cả những việc mà mình ghét.” Là vì Daum, người bố ấy có thể chịu đựng tất cả.

Đối với Jeong Ho Yeon, hạnh phúc đơn giản là có thể sống cùng với người mình yêu thương, để hàng ngày chăm sóc, để quan tâm và sẵn sàng làm toàn bộ mọi điều để người đấy cảm thấy vui vẻ. Jeong Ho Yeon định nghĩa hạnh phúc chính là tình yêu. Vì tình yêu anh lặng thầm hy sinh, kiên cường chịu đựng.

Jeong Ho Yeon dù đã làm hết tất cả những gì có thể tốt nhất nhưng cậu bé Daum vẫn không thôi mong ước được có mẹ cậu bên cạnh. Daum ghen tị với cậu bé Seong Ho vì cậu ta có bộ Lego cướp biển của mẹ. Nhưng giả dụ phải lựa chọn giữa Lego và mẹ cậu nhất định sẽ chọn mẹ hơn. Với những mong ước thơ ngây bình dị đó như bóp nghẹt trái tim Jeong Ho Yeon.

Dù thế, chúng ta cũng không thể trách tội cậu bé tội nghiệp ấy. Daum, đứa con bất hạnh của Ho Yoen, sinh ra trong một gia đình có nhiều bất đồng về quan điểm, khi mà người mẹ lại mang trong mình những hoài bão quá lớn, lớn hơn cả gia đình. Đáng tiếc thay, căn bệnh máu trắng đến với cậu như cơn bão, quét sạch mọi hi vọng, mọi ước mơ và cả quyền được sống. Sự ngây thơ tróng sáng trong em nhường chỗ cho sự sợ hãi và đau đớn đến tột cùng. Cậu bé làm quen với việc đối diện với thần chết mỗi ngày.

“Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết ạ?”

Sau bao khó khăn và tìm mọi cách, Daum đã khỏi bệnh nhờ được hiến tủy. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên khóe mắt và trong trái tim người bố kiên cường Jeong Ho Yeon. Trên chặng đường đồng hành cộng Daum đã có lúc Jeong Ho Yeon bỏ cuộc nhưng chỉ một tia hy vọng sáng lên, anh vùng dậy tiếp tục giành lại cuộc sống cho con. Và khi cậu con trai khỏi bệnh cũng là lúc người cha nhắm mắt, từ giã cõi đời bởi căn bệnh ung thư gan.

Chắc hẳn rằng, cuộc đời của Jeong Ho Yeon giống như loài cá gai kì lạ. Cá gai mẹ sau lúc đẻ trứng thì bỏ đi mất. Một mình cá gai bố bắt buộc chiến đấu, ko ăn không ngủ để bảo vệ trứng trước những loài cá khác. Khi những cá gai con trưởng thành sẽ rời đi cũng là khi cá gai bố hoàn thành xong sứ mệnh của đời mình.

4. Đánh giá tiểu thuyết Bố Con Cá Gai

Một cuộc đời nhỏ bé và hữu hạn không đủ để Ho Yeon yêu đứa con mình trọn vẹn, biết làm sao khi đời người ngắn và tình thương lại quá nhiều? Tác phẩm trở thành chuẩn mực của nghệ thuật, mà nghệ thuật ấy lại được tạo nên từ tình cha con thiêng liêng. Đai cài giữa những bi thương đến tột cùng, là những hạnh phúc giản đơn đến bất ngờ.

Hai cha con họ đã tựa vào nhau để sống trong suốt quãng đời của họ. Dẫu cho cuối cùng người cha đã chết, song người đọc tin chắc rằng tình thương của anh thì không, như ánh mặt trời bất diệt với sức sống mạnh mẽ, tình yêu thương của Ho Yeon sẽ sống mãi trên những trang sách. Trên tất cả, bất hạnh hay nghị lực, tình yêu thương giữa hai con người lại vẫn còn sống mãi.

Đi lại liên tục giữa hai mảng sáng tối, đau thương tột đỉnh và hạnh phúc ngập tràn, “Bố Con Cá Gai” là tác phẩm có thể lấy đi nước mắt của bất cứ ai đã đọc nó. Cảm thông trước số phận bất hạnh, nghẹn ngào trong giây phút chia ly, và rung động trước tình cha con quá đỗi thiêng liêng và cao cả là những cung bậc cảm xúc mà người đọc sẽ trải qua khi đến với tác phẩm này, một cuốn sách có khả năng làm mềm lòng những trái tim sắt đá nhất.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Bố con cá gai

Tóm tắt & Review tiểu thuyết Bố Con Cá Gai – Cho Chang In

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review phim Tầng lớp Itaewon – Kim Sung Yoon
Bài tiếp theoTóm tắt & Review phim Hữu Phỉ – Ngô Cẩm Nguyên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây