Tóm tắt & Review sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên – Lạc Yến

0
343
Nếu vui vẻ khó quá chỉ mong cậu bình yên

Tóm tắt & Review sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên – Lạc Yến

1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách được chắp bút bởi tác giả Lạc Yến.

2. Giới thiệu tác phẩm

Mỗi khi cậu thấy cuộc sống của mình lắm mảng tối, loay hoay mãi vẫn không biết phải làm sao, mong cậu có thể bình tâm và nghĩ rằng: “Những ngôi sao luôn cần màn đêm để toả sáng.” Đừng sợ hãi, đừng buông tay, cậu đang làm rất tốt rồi đấy. Cố lên nhé!

Không một ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng chúng ta có thể học cách quên đi bất hạnh để cảm nhận những ấm áp của cuộc sống này. Hi vọng cậu sẽ trân trọng cuộc sống, tìm thấy bình yên, yêu thương bản thân và nỗ lực đạt được những điều mình mong muốn.

“Ai cũng bảo cậu phải học thành tài, ai cũng bảo cậu phải làm công việc có lương cao, ai cũng bảo cậu phải lấy được người này người nọ, ai cũng bảo cậu phải sống thế này thế kia. Nhưng tớ ở đây để nói với cậu rằng: Chỉ cần cậu sống hạnh phúc là đủ rồi, thật đấy!”

Gửi đến cậu, những phút giây bình yên sau những xô bồ, vội vã của cuộc sống.

3. Tóm tắt nội dung sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên

Cuốn tản văn “Nếu Vui Vẻ Khó Quá, Chỉ Mong Cậu Bình Yên” gồm nhiều đoạn tản văn ngắn chia sẻ về cuộc sống, tình yêu rất nhẹ nhàng, bình yên. Sau đây, mình xin phép trích một số đoạn để mọi người cùng trải nghiệm nha!

“Đừng để bản thân mệt quá. Cố gắng vất vả một thời gian dài rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi. Thỉnh thoảng, cậu hãy đi cà phê với bạn bè, cuối tuần có thể đi dạo phố, về nhà ăn bữa cơm với gia đình, hay vài ba tháng hãy lên kế hoạch cho một chuyến đi xa. Đừng chỉ quanh quẩn trong một góc, làm việc miệt mài mà quên mất bản thân. Cố gắng, nhất định phải cố gắng nhưng nghỉ ngơi, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Hãy cho phép mình “lười” một vài hôm, nhé.”

“Chúng mình có thể chỉ là người xa lạ bước qua đời nhau, nhưng cảm ơn vì có điều gì đó đã níu kéo cậu tới những dòng này. Chúc cậu mọi chuyện như ý, bình an vui vẻ. Dù cậu có là ai thì cứ sống một cuộc đời thuộc về riêng mình, nhé. Hi vọng cậu có nhà để về, có người để đợi, cơm ngon ba bữa, cảnh đẹp bốn mùa, làm điều mình thích, thích điều mình làm, vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc và an yên đến già.”

“Không biết cậu có tin hay không nhưng trực giác của bản thân nhiều lúc chính là chìa khóa đưa cậu đến với tương lai tốt đẹp đấy. Nếu trực giác nói hãy làm đi thì cậu đừng ngần ngại mà thử nghe lời “nó”. Nếu trực giác nói hãy quên người ta đi thì đừng nghe theo trái tim nữa, hãy mạnh mẽ quăng họ ra khỏi tâm trí và sống vì bản thân mình thôi. Trực giác là thứ mà cậu có thể tin tưởng. Vì thế, có nhiều quyết định đừng chỉ nghe trái tim mách bảo. Giữa lý trí và con tim, suy cho cùng, hãy chọn lý trí, nhé.”

“Gặp khó khăn một chút là muốn từ bỏ, không có ai giúp đỡ là nghĩ đến chuyện buông tay, cậu có thể mạnh mẽ hơn được không? Sợ nhất không phải là những người tài giỏi mà chính là những người đã tài giỏi lại còn cố gắng hơn cậu. Đừng nghĩ rằng cuộc sống này dễ dàng. Cậu đã qua cái tuổi chỉ cần khóc là có được thứ mình muốn. Cậu không còn là đứa trẻ chỉ cần núp sau lưng mẹ là được nữa. Cậu đã đủ trưởng thành để chống chịu mưa gió bão bùng rồi. Cậu không thể là chiếc áo bông nhỏ mãi được mà phải trở thành bộ áo giáp, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ. Đừng để đến lúc phải hối hận vì sự lười biếng của bản thân ngày hôm nay.”

“Hi vọng lúc ấy, cậu đang có được cuộc sống mà chúng ta mong ước. Hi vọng cậu vẫn đối xử thật tốt với bản thân mình, chăm sóc bố mẹ, có công việc đúng như mơ ước, có tiền tiết kiệm mười chữ số, có một nơi thuộc về riêng mình.”

“Năm đó, cậu hăng hái rời quê nhà, lên thành phố học đại học, đi làm thêm, làm chính, mục đích cuối cùng là để kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng, năm tháng qua đi, thoắt cái đã gần chục năm ở thành phố này, nhưng trong tay cậu vẫn chẳng có gì. Bỗng nhiên cậu phát hiện ra, qua bao nhiêu năm, cậu không thể trở về quê hương nữa rồi, mà thành phố cũng chẳng có một chốn yên ổn cho cậu dừng chân. Thế giới rộng lớn như vậy, phổ thị tấp nập như thế nhưng chẳng có nơi nào cho cậu dung thân. Lại đây nào, để tớ ôm cậu một cái. Nhất định chúng ta sẽ ổn cả thôi.”

“Tớ không biết kiếp sau mình sẽ thế nào, cũng chẳng thể đoán trước tương lai của chúng ta ra sao, nhưng nhất định cậu phải đi hết cuộc đời này với một tâm thế thật tốt, thật vui vẻ. Con đường càng khó khăn, phong cảnh càng rực rỡ, rừng núi càng hoang vu, càng đáng để khám phá. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đợi cậu, bình minh trên núi, hoàng hôn dưới biển, khách sạn 5 sao, tình yếu của người cậu thích,… Nhất định cậu phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!”

“Kiếm tiền chẳng đời nào dễ dàng. Có lẽ, sai lầm của tuổi trẻ chính là nghĩ rằng đi làm rồi mình sẽ sống một cuộc sống đủ đầy hơn, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, chẳng sợ bất kì điều gì.

Nhưng, khi chưa có được số tiền như mong muốn, tớ phát hiện ra cuộc sống của mình còn khó khăn hơn thời sinh viên rất nhiều. Tiền không đủ tiêu, lương tháng không đủ cho những chi phí sinh hoạt tối thiểu. Thực sự, tớ cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi thế giới này.

Hi vọng cậu sẽ nỗ lực thật nhiều để không bị đồng tiền chi phối. Hi vọng cậu sẽ sống một cuộc sống mà bản thân vẫn luôn ước mong. Khi không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong nữa, cuộc sống này mới thật sự dễ chịu.”

“Mỗi sáng thức dậy, cậu đừng quên dành tặng bản thân một “lời tỏ tình” nhé. Cậu hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu thương và những lời động viên như thế. Chúng ta đều cố gắng để sống một cuộc đời ý nghĩa trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng vì sao cậu lại không thấy bản thân mình có ý nghĩa chứ?
Mỗi tối trước khi đi ngủ, đừng quên nói một lời cảm ơn với chính mình, nhé. Sau một ngày dài nỗ lực, chỉ một câu như thế cũng đủ lắm rồi. Cảm ơn vì cậu chưa từng từ bỏ, cảm ơn vì cậu đã để chúng ta không phải hối tiếc bất kì điều gì. Ngủ ngon nhé, tớ sẽ gặp lại cậu ở trong giấc mơ ngọt ngào.”

“Tớ thật sự hi vọng cậu có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại. Thỉnh thoảng buồn một chút thì được, nhưng nếu cứ sống mãi trong ký ức như thế thì không ổn chút nào. Buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai, cậu hãy thật xinh đẹp để bước ra khỏi nhà, nhé.

Bước ra thế giới bên ngoài, cậu sẽ thấy phong cảnh thật rực rỡ, cuộc sống thật sung túc, người người đều vui vẻ. Lúc đó, trong cậu sẽ không còn chỗ cho nỗi buồn nữa đâu. Vậy nên, đừng ở trong phòng lâu quá. Cũng đừng nghĩ mãi về những người trong quá khứ nữa, bộ não của cậu đã nhớ họ quá lâu rồi. Có những thứ, có những người cần phải quên đi thôi.

Hãy cứ đi tìm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Đừng sợ hãi khi phải đánh đổi. Khi cậu có quyền lựa chọn hạnh phúc, đó đã là một điều may mắn rồi. Việc gì phải nghĩ đến hơn thua, tính toán thiệt hơn mà chần chừ không bước tới chứ. Hạnh phúc của cậu chỉ mình cậu biết, đừng để ý đến lời nói của bất kì ai.

Một cô bạn từng có suy nghĩ sẽ độc thân cả đời của tớ vừa thông báo kết hôn. Cô ấy gửi cho tớ hình ảnh mình đang đi thử áo cưới. Cậu biết không, tớ nhìn thấy đổi mắt cô ấy lấp lánh ánh cười. Nếu cậu muốn biết kết hôn có hạnh phúc hay không, hãy đến tiệm áo cưới.

Con gái không ngại kết hôn nếu như cô ấy tìm được người mà mình có thể nương tựa cả đời. Bởi vì cô ấy nhìn thấy được tình yêu trong mắt người đối diện và cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. “Người ấy đã đến rồi, muộn một chút cũng không sao.”

“Trưởng thành chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Đó là một chuyến hành trình dài đằng đẵng mà chúng ta phải tự bước đi trên đôi chân của mình, gặp nắng đón nắng, gặp gió đón gió, gặp mưa phải chạy thật nhanh, gặp bão phải tự tìm nơi trú ẩn. Trên con đường ấy sẽ không có người lúc nào cũng đứng chờ, tiếp sức cho cậu.

Nhưng trưởng thành cũng là một câu chuyện mà sau này khi nhìn lại, ta sẽ thấy nó rất đẹp, rất xứng đáng có một chỗ thật trang trọng trong tâm trí. Chúng ta hãy cùng nhau đi từng bước để trưởng thành nhé!”

Review sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên – Lạc Yến

4. Cảm nhận và đánh giá sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên

Một cuốn sách tuyệt vời cho những ngày cần một chút an ủi, động lực, bình yên, niềm tin và sức mạnh. Văn phong của tác giả Lạc Yến nhẹ nhàng, không làm say mê người đọc bằng ngôn từ hoa mỹ mà bằng những lời cổ động, lời yêu thương chân thành nhất.

Hãy đọc cuốn sách này một lần, cũng đừng đọc hết nó một lèo mà vào giây phút mệt mỏi, hãy chọn một con số lật giở đến trang đó thưởng thức ngôn từ của sách để thấy bình yên và ẩm áp hơn nhé!

Một cuốn sách mình yêu từ nội dung đến hình thức, sách được in màu với tranh ảnh cực đẹp, Mình sẽ để vài bức ảnh của sách để mọi người thấy nha.

Gấp lại cuốn sách, mong rằng sau này dù gặp phải chuyện gì cậu và tớ cũng nhất định phải sống tốt, bởi vì chúng ta chỉ sống một lần này thôi.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Nếu vui vẻ khó quá chỉ mong cậu bình yên

Tóm tắt & Review sách Nếu vui vẻ khó quá, chỉ mong cậu bình yên – Lạc Yến

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành – Tớ là Mây
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Bí mật của may mắn – Alex Rovira & Fernando Trias de Bes

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây