Tóm tắt & Review sách Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần – September Rain

0
172
Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần

Tóm tắt & Review sách Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần – September Rain

1. Giới thiệu tác giả

September Rain tên thật là Phạm Thư, sinh ngày 20/1/1991. Cô là admin chuyên mục thơ ca tại trang mạng xã hội và truyện ngắn. Xuất hiện trên các diễn đàn văn học mạng từ năm 2011, thơ của September Rain mau chóng được bạn đọc đón nhận bởi sự giản dị trong ngôn từ và cái trầm lắng ngọt ngào về thông điệp, những điều đó giúp cô trở thành tác giả được yêu thích trong suốt nhiều năm.

2. Giới thiệu tác phẩm

Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần là những dòng thơ viết về bạn, về mình, về những nỗi nhớ và niềm yêu ấy, ngọt lịm trong từng giọt xúc cảm trong veo ấy… và cả nỗi buồn kia, muộn phiền kia, và dại khờ, nông nổi kia của chúng ta.

3. Tóm tắt nội dung tác phẩm

“Những ngày gió đầy giăng trong mắt phố

em đã chờ để gặp một tình yêu

thế gian rộng, thiên hạ biết bao nhiêu

cần một người hiểu mình nhiều là đủ

 

Ngày lại ngày bay đi về phía cũ

em đã chờ cho tận đến mùa thu

tự hỏi mình những lí lẽ ngây ngô

chờ bao tháng, bao năm dài thì đủ?”

 

“Tình yêu này có lẽ vẫn như thơ

mùa xuân vẫn chín trên cành hoa sân trước

trái tim son vẫn rộn ràng trong ngực

có kẻ vẫn yêu

vẫn thao thức

vẫn chờ!”

 

“Những lá thư đã gửi lại mùa hè

anh yên giấc và rồi quên đi nhé

em viết tháng năm đã chìm cùng tuổi trẻ

em viết yêu thương thở khẽ tự ru mình

 

Những lá thư sẽ nằm lại lặng thinh

câu chuyện tình yêu không ai nghe em kể

mùa hè cuối cùng vẫn đi qua như thế

em chỉ ước gì mình bé dại… quên đi!”

 

“Nếu ngày sau có nhiều điều tan vỡ

anh hãy tin đó chẳng phải tình cờ

dẫu chẳng mong vào những chuyện bất ngờ

vừa gần đấy mà rời xa liền đấy

(Em chỉ mong đời như những vệt mây

gom mưa đổ xuống lòng người khát cháy!)”

 

“Rồi có thể một mai

khi gót giày em đã mòn theo năm tháng

em cũng đã quen có cô đơn làm bạn

anh hỏi thăm em chắc chỉ lặng im…

 

Hôm nay em buồn muốn úp mặt vào đêm

nếu có anh bây giờ thì tốt

lỡ anh hỏi thăm chắc em ôm anh khóc

cuộc đời này khó nhọc thật hả anh?”

 

“Tình yêu này mình nghĩ chẳng phai phôi

chẳng như giọt nước chảy đến môi thì đắng

miếng gừng vẫn cay, hạt muối con vẫn mặn

còn tình yêu này chảy giọt đẫm ướt khăn!”

 

“Tuổi anh, tuổi em còn những chặng đường xanh

muốn đến muôn phương, thấy nhiều điều mới lạ

em tự biết mình không thể là tất cả

giữ bước chân anh quanh quẩn ở góc nhà”

 

“Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần

mùa thu cũ dẫu gần mùa đông mới

em đã nhoài tìm bàn tay anh với

chỉ để buồn thôi,

chỉ biết đã xa xôi!”

 

“Chúng mình đã hẹn mùa hoa sưa trắng

Hà Nội mùa này đang vắng nắng, thừa mưa

chẳng biết bây giờ anh đã kịp về chưa

giữa phố rộng mà lòng người chật chội!

 

Chúng mình hẹn

còn năm tháng vẫn trôi

tuổi trẻ ấy để dành rồi xa khuất

thành phố vẫn đông,

dòng người tất bật

cuộc hẹn năm nào quên mất giữa hư vô!

 

Cuộc hẹn này đành gửi lại trong thơ

em xin lỗi, chẳng phải vì không nhớ

nhưng có những điều chẳng còn như trước nữa

em của hôm qua đã tan vỡ mất rồi!”

 

“Bởi có những con người mãi chẳng thuộc về nhau

nên tìm kiếm mãi cũng chỉ là bắt đầu vô vọng

tháng ngày đi qua tàn phai nhiều ước vọng

để chấp nhận thêm về những nỗi khước từ!”

 

“Tuổi thanh xuân như một cơn mưa tuôn

ướt át vui buồn của một thời trẻ dại

nhưng sao ai rồi cũng muốn một lần quay lại

dù đã biết trước mọi điều?”

4. Cảm nhận và đánh giá tác phẩm

Tình yêu nào chỉ có ngọt ngào, nó là cả một chặng đường dài với đủ cay đắng, mất mát. Dù đã từng yêu hay chưa yêu thì chỉ cần đọc được những vần thơ ấy, chẳng thể nào mà ta không rung động.

Ai ai cũng mong có được một tình yêu vĩnh cữu, được bên nhau đến đầu bạc răng long, nhưng số phận trêu ngươi, tất cả vẫn phải phụ thuộc vào cái gọi là duyên phận. Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu.

Nhưng đừng vì sợ ngã mà ngại ngần trước tình yêu. Có thể đôi khi nó khiến ta đau đớn nhưng nó cũng có thể biến ta trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Điều chúng ta cần làm là sống dũng cảm, không sợ hãi. Chúc chúng ta đều có thể nắm được bàn tay ấy suốt kiếp này.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần

Tóm tắt & Review sách Có Những Bàn Tay Không Chạm Được Dẫu Gần – September Rain

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách 12 Quy Luật Cuộc Đời: Thần Dược Cho Cuộc Sống Hiện Đại – Jordan B. Peterson
Bài tiếp theoTóm tắt & Review tiểu thuyết Bức Tranh Dorian Gray – Oscar Wilde

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây