Tóm tắt & Review sách Chỉ lo chuyện mình, không lo chuyện người – Dae Ho Choi, Ko eun Choi

0
203
Chỉ lo chuyện mình không lo chuyện người

Tóm tắt & Review sách Chỉ lo chuyện mình, không lo chuyện người – Dae Ho Choi, Ko eun Choi

1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách “Chỉ Lo Chuyện Mình, Không Lo Chuyện Người” được viết bởi tác giả Dae-ho Choi – thành viên của Ủy ban tuyển chọn biên tập Seoul Dreamsae Kimpan, là cố vấn cho các triển lãm tại Thư viện Quốc gia Hàn Quốc và là đại sứ cho SNS.

2. Giới thiệu tác phẩm

Đây là cuốn sách Best-seller thứ 2 của Dea-ho Choi, sau “Tôi muốn sống cuộc sống bình thường” được Peachbook chính thức xuất bản tại Việt Nam. Cuốn sách là sự kết hợp thú vị giữa Văn + Thơ + Hình ảnh minh họa với bố cục sắp xếp lôi cuốn, không dễ gây nhàm chán, đặc biệt phù hợp với những bạn trẻ mang nhiều trăn trở, lo âu về bản thân và cuộc sống.

3. Tóm tắt nội dung sách Chỉ lo chuyện mình, không lo chuyện người

Sau đây, hãy cùng mình chọn ngẫu nhiên và trải nghiệm một số trang sách nha!

“Những điều nhỏ bé

Những ngày đẹp trời nắng chiếu rực rỡ
Ly cà phê ngon chuẩn vị mình yêu
Chiếc xe buýt đúng giờ giữa dòng đường tấp nập
Tâm trạng vui vẻ bắt đầu một ngày
Hãy ấm áp đón nhận những điều nhỏ bé vì không phải tự nhiên mà có những ngày như thế này.
Đó là những điều bạn nhận được khi bạn cũng nhìn ngắm mọi vật qua lăng kính xinh đẹp và luôn suy nghĩ bằng một trái tim tích cực.”

“Người với người

Thường thì mọi việc trên đời này chỉ cần ta làm tốt là có thể duy trì
Nhưng mối quan hệ giữa người với người dù ta có làm tốt đến đâu cũng không hề dễ dàng.
Mối quan hệ của cậu với mình hóa ra thật quá mong manh
Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế này mà cũng đổ vỡ.”

“Bây giờ

Em muốn được an ủi mà sao anh im lặng và chẳng thể hiện bất cứ điều gì.
Em muốn được an ủi chỉ cần an ủi là được thôi
vậy mà anh toàn làm những điều ngược lại.
Anh đã lờ đi
Tâm tư em đang cần được vỗ về anh đã khiến em đau càng thêm đau.”

“Mối quan hệ như vậy

Mối quan hệ mà chỉ cần em buông tay là chấm hết, đến lúc em không thể buông
thì cả tim và tay đều đau thật nhiều.”

“Nói ra hết

Những người hay phàn nàn với ta về mọi chuyện
lại chẳng giống người xấu chút nào.
Vì không có ai để chia sẻ nên họ đã chọn tin tưởng ta
Họ đã mở lòng và dốc hết bầu tâm sự
Chỉ cần ta lắng nghe đã là giải tỏa
Chỉ cần ta gật đầu cũng an ủi phần nào.
Đừng hỏi vì sao họ lại kể với ta những chuyện như vậy. Hãy cứ chân thành chuyện trò và chúc cho mọi chuyện sẽ ổn là được thôi.”

“Ngày hôm nay của bạn

Ngày hôm nay của tôi cũng thật tuyệt
Có lẽ phải nói rằng hôm nay tôi đã rất cố gắng mới đúng.
Đừng nghĩ rằng
một ngày trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt là thật vô vị, và không hề có ý nghĩa.
Gom góp những ngày bạn đã cố gắng mà không hề do dự sẽ tạo ra niềm hạnh phúc dành riêng cho mình. Để rồi khi nhìn lại, từng ngày từng ngày đã qua đều là những ngày tháng thực sự cần thiết.
Bạn làm tốt lắm! Không sao đâu!
Không nhất thiết ngày nào cũng phải thật rực rỡ.
Vì kể cả ngày hôm nay có không rực rỡ thì cuộc đời của bạn cũng không bao giờ lụi tàn.”

“Từ chính mình

Có nhiều người yêu thương ta cũng không thể chắc chắn nói như vậy là ta đang hạnh phúc.
Những mối quan tâm chẳng biết khi nào biến mất, những niềm hạnh phúc trôi qua lúc nào, ta còn không hay chúng từng tồn tại, đừng tập trung vào những điều như vậy.
Điều quan trọng nhất là
Ta đã đối xử với chính mình như thế nào
Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu bằng việc ta nâng niu trân quý bản thân mình.
Và tình yêu của những người khác
sau đó sẽ đến thôi.”

“Dạo này

Nếu như chỉ mới đây thôi tôi vẫn thường hay lên những kế hoạch lớn kiểu như làm gì vào mùa hè và đi du lịch ở đâu vào mùa đông,
thì bây giờ, ngay cả tháng sau làm gì tôi cũng khó có thể lên kế hoạch. Nếu trước đây việc lên kế hoạch lớn và đi đâu đó thật xa là điều hạnh phúc mà tôi chờ đợi mỗi ngày,
thì dạo này, từng ngày từng ngày tôi chỉ tập trung vào những điều hạnh phúc nhỏ bé và quý giá.
Không biết lại nói là biết
Xin lỗi dù mình chẳng có lỗi gì
Việc không thể làm lại nói mình sẽ thử
Muốn khóc nhưng lại gắng gượng cười
Có vẻ như mình đã trở thành người lớn.”

“Chia sẻ

Có những lúc tôi nghĩ rằng nếu kể câu chuyện thầm kín của mình với người khác liệu có phải là tôi đã đem gánh nặng cho họ hay không
Nhỡ người nghe cảm thấy mệt mỏi hay nặng nề thì sao.
Nhưng những người đứng về phía mình sẽ không như vậy.
Nếu mình dốc hết tâm tư kể cho họ, họ nhất định sẽ mang lại dùng khí và sức mạnh cho mình,
bằng cả tấm lòng và hành động.
Sau này tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa cả niềm vui, lẫn những chuyện mệt mỏi
Bởi vì gặp nhau là để chia sẻ cho nhau.”

“Ăn kiêng

Mối quan hệ giữa người với người cũng cần ‘ăn kiêng”
Không làm tổn thương người, cũng không để tổn thương mình
vì một đời hạnh phúc và an yên.”

“Người quý giá

Những người giàu tình cảm là người luôn biết cách chờ đợi, là người sẽ không nhìn mọi việc theo tiêu chuẩn
của mình mà nhất định sẽ thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, là người dù gặp ai cũng luôn mang lại sự dễ chịu
Vậy nên những người giàu tình cảm là những người quý giá.”

“Hỏi thăm chính mình

Đừng quá khắt khe với chính mình
Việc cần làm của một người luôn hối hả chạy đua không phải là trông ngóng điểm đến tiếp theo sẽ là gì mà chính là được nghỉ ngơi đầy đủ.
Đừng bắt mình phải cố chịu đựng
vì chưa chắc mệt mỏi đến thế sẽ nhất định thành công.
Hãy thử hỏi chính mình liệu ta có đang ổn
Nếu không ổn, hãy tự kiếm tìm hạnh phúc nhiều hơn bình thường.
Một cơ thể khỏe mạnh, và một trái tim bình an mới có thể giúp ta làm được nhiều điều.”

“Người như trong tranh

Người ta thường nói như trong tranh là để chỉ khoảnh khắc mà mình muốn lưu giữ trong lòng hay qua những bức ảnh. Nhưng nghĩ lại thì những khoảnh khắc ấy đều là các dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Nếu ai đó muốn trông đẹp hơn nữa, muốn trở nên kịch tính hơn nữa mà đem đặt chỗ này chỗ nọ.
Cuối cùng lại thành không còn tự nhiên chút nào.
Điều này cũng áp dụng được với chúng ta
‘Nếu mình nói câu này thì mọi người sẽ thế nào nhỉ
Nếu mình hành động thế này thì mọi người sẽ nghĩ sao’ Những suy nghĩ như vậy sẽ làm hỏng hình ảnh vốn dĩ đã rất tự nhiên và xinh đẹp của bạn.
Bạn hãy cứ như vậy thôi là được rồi
vì lúc nào bạn cũng là một người như trong tranh.”

“Phương pháp

Phương pháp để phân biệt những người phải tránh xa trong đám đông người lạ
là ta luôn luôn đối xử với mọi người bằng thái độ trân trọng bản thân mình nhiều nhất trước tiên.
Nếu ta luôn tôn trọng người khác thì mọi người sẽ đối xử lại như vậy với ta. Những người có cùng tần số, dù là người lạ cũng có thể trở nên gần gũi.
Nhưng trong số đó có vài người cho rằng thái độ tôn trọng của ta là tự hạ thấp mình
Tệ hơn là có người lại trở nên bất lịch sự với ta. Vậy thì chỉ cần tránh xa những người đó ngay từ đầu là được.
Càng trở nên gần gũi càng dễ bộc cảm xúc
Người như vậy không xấu, chỉ là khác biệt với ta mà thôi. Đây cũng là một cách cho ta lựa chọn để đỡ mất công thân thiết rồi lại rời xa.

4. Cảm nhận và đánh giá sách Chỉ lo chuyện mình, không lo chuyện người

Đây là cuốn sách Best-seller thứ 2 của Dea-ho Choi, sau “Tôi muốn sống cuộc sống bình thường” được Peachbook chính thức xuất bản tại Việt Nam. Cuốn sách là sự kết hợp thú vị giữa Văn + Thơ + Hình ảnh minh họa với bố cục sắp xếp lôi cuốn, không dễ gây nhàm chán. “Chỉ Lo Chuyện Mình, Không Lo Chuyện Người” gồm 189 bài viết ngắn gọn nhưng lắng đọng, chạm tới vô vàn những tâm tư của người trẻ như: sợ phải trưởng thành, không biết cách trân trọng bản thân, vì chạy theo thành công mà ép bản thân tới kiệt sức, không biết cách gìn giữ các mối quan hệ, mải lo chuyện thiên hạ mà bỏ mặc chính mình… Với ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng nhưng ý tứ sâu sắc, vừa là lời khuyên vừa như sự đồng cảm cùng bạn đọc.

Ẩn chứa nhiều thông điệp tích cực và truyền cảm hứng cho giới trẻ đồng thời như liệu pháp chữa lành dành cho những độc giả đang cảm thấy chán ghét bản thân/cuộc sống hoặc chịu nhiều tổn thương. Cuốn sách cũng đặc biệt phù hợp với những bạn trẻ mang nhiều trăn trở, lo âu về bản thân và cuộc sống. Cuốn sách sẽ mang lại rất nhiều lời khuyên hữu ích để bạn can đảm lựa chọn cuộc sống thuộc về mình.

Gấp lại cuốn sách, chúc bạn một đời bình an và hạnh phúc.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Chỉ lo chuyện mình không lo chuyện người

Tóm tắt & Review sách Chỉ lo chuyện mình, không lo chuyện người – Dae Ho Choi, Ko eun Choi

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review tiểu thuyết Lâu đài bay của pháp sư Howl – Diana Wynne Jones
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Hướng nào tới mặt trời – Quỳnh Trần JP, Minh Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây