Tóm tắt & Review sách Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa – Lạc Yến

0
22
Cậu đừng khóc tớ cùng cậu đi ngắm hoa

Tóm tắt & Review sách Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa – Lạc Yến

1. Giới thiệu tác giả

Tác giả của cuốn sách là Lạc Yến – một cô gái được đông đảo mọi người biết đến như một dịch giả với nhiều bài dịch hay từ các bài viết gốc bằng tiếng Trung Quốc.

2. Giới thiệu tác phẩm

Xuyên suốt 232 trang sách, tác giả Lạc Yến gửi gắm từng lời an ủi, khích lệ bạn: “Mỗi khi tưởng chừng như không thể cố gắng được nữa, hãy ngẩng mặt lên trời. Trời xanh đẹp như thế, chắc chắn giúp cậu có niềm tin để giải quyết mọi chuyện. Chúng ta hãy cùng nhau cố lên nhé!”

3. Tóm tắt sách Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa

Gửi cho tớ của 5 năm nữa…

Cậu lúc này có đang hạnh phúc không? Đang làm công việc gì vậy? Có vui vẻ mỗi ngày không? Cậu có giữ được những mối quan hệ xung quanh mình không? Ai đã rời đi, ai còn ở lại?

Cậu lúc này đã yêu ai rồi? Đã kết hôn chưa, hay vẫn còn đang lẻ bóng? Cậu còn nhớ bản thân 5 năm trước từng chỉ muốn sống một mình không? Dù cậu có yêu thương ai, cũng nhất định phải quan tâm tới bản thân mình đầu tiên đấy!

Cậu đã đánh mất điều gì quan trọng rồi? Có còn cảm thấy mệt mỏi và cô đơn với những mối quan hệ xung quanh không? Có đang thực sự ổn không? Hãy dừng lại một chút để nghĩ, có những điều, vẫn chưa từng thay đổi; có những người bạn, vẫn ở bên cạnh cậu mỗi ngày; gia đình, vẫn ở đó, chưa từng rời đi. Hãy trân trọng họ từng giây từng phút nhé!

Hy vọng, 5 năm sau khi quay trở lại, tớ có thể nhìn thấy thành công mà bản thân đã cố gắng từ lúc viết những dòng này. Hy vọng, mọi điều xung quanh cậu đều bình yên, và hy vọng, cả tớ và cậu đều không phải buồn đau vì bất cứ chuyện gì. Đừng bao giờ quên nỗ lực đấy, tớ của 5 năm sau!

Ngày ấy, nếu bây giờ được quay trở lại, thì thật tốt biết bao!

Ngày ấy, bạn bè là những người vẫn hay đứng trước cổng gọi bạn đi chơi, chờ bạn đi học cùng, là những đứa ngồi túm năm tụm bảy cùng nhau giải đề hay trò chuyện giờ ra chơi. Còn bây giờ, bạn bè là những người phía sau màn hình điện thoại, laptop, thỉnh thoảng nhắn tin, đôi khi gọi điện. Không hẳn trở nên xa lạ, nhưng cũng không thể gặp gỡ thường xuyên như khi xưa.

Ngày ấy, một ngày có thể gặp nhau ba lần, nhưng bây giờ, một lần gặp mặt có lẽ cần mất cả ba năm.

Ngày ấy, thời gian vừa rộng vừa dài, hết học rồi lại chơi, mãi cũng không thấy chán. Còn bây giờ, phần lớn thời gian đều dùng cho công việc. Công việc dù chán thế nào cũng không dám từ bỏ. Muốn đi đâu đó chơi vài ngày cũng cần phải giải quyết mọi thứ trước và lên lịch sớm cả nửa năm.

Ngày ấy, cái gì cũng không sợ, cứ vui vẻ hồn nhiên. Chỉ cần kết quả học tập tốt, gia đình bạn bè luôn bên cạnh, vậy là đủ rồi. Còn bây giờ? Sợ nghèo, sợ thất nghiệp, sợ làm mất lòng đồng nghiệp, sợ làm phật ý sếp, sợ bố mẹ già đi quá nhanh. Có những nỗi sợ có nghĩ như thế nào, ngày bé cũng không thể nghĩ ra.

Ngày ấy, chỉ mong lớn thật nhanh để có thể đi xa nhà, tự mình bước vào đời khám phá mọi thứ. Chỉ mong có những tháng ngày không bị cha mẹ quản, có thể làm mọi thứ bản thân yêu thích mà không sợ ai ngăn cấm. Còn bây giờ, chỉ mong được trở về nhà, mong được nghe tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng và ăn tối cùng cả nhà. Cuộc sống bon chen nơi phố thị phồn hoa, thật sự chẳng dễ dàng một chút nào cả.

Ngày ấy, chỉ mong bản thân trưởng thành thật nhanh, trở thành người lớn để được đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều điều. Còn bây giờ thì, chỉ ước có một tấm vé trở về tuổi thơ, về những ngày tháng ấy, những ngày tháng có gia đình, bạn bè và thầy cô ở bên cạnh, không cần phải lo lắng quá nhiều điều, không cần phải sợ hãi quá nhiều thứ.

Bạn thân của tớ kết hôn, mẹ tớ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Mẹ vẫn cứ phàn nàn vì chuyện tớ không chịu bắt đầu một mối quan hệ, giới thiệu ai cũng cảm thấy không vừa ý, hoặc là không chịu kết giao thêm bạn bè để tiến thêm một bước nữa.

Hy vọng tất cả chúng ta, đều sẽ gặp đúng người, đúng lúc, cùng người ấy hạnh phúc đến già.

Mẹ hỏi tớ có phải là không muốn kết hôn hay không? Thực ra, tớ không có quan điểm sẽ sống độc thân cả đời. Tớ cũng mong mình sẽ gặp được người ấy, cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc ngọt ngào. Chỉ là tớ biết ở thời điểm hiện tại, tớ vẫn chưa gặp được người ấy thôi. Tớ vẫn chưa gặp được người mà mình sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện ngốc nghếch vui vẻ ở trên đời này.

Tình yêu đối với tớ thật ra rất đơn giản. Tớ muốn ở bên cạnh một người khiến tớ cảm thấy an tâm, sẵn sàng cùng anh ấy chia sẻ những chuyện thường ngày nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như hôm nay ra đường thấy một đám mây thật đẹp, thấy một cái cây có hình thù kỳ lạ, hay trời bỗng nhiên đổ mưa, hoặc tối nay tớ đã ăn món gì, xem bộ phim nào, đi làm có chuyện gì vui, có chuyện gì khó giải quyết, hay có chẳng may gặp chuyện gì đó bất công không…

Mọi người luôn nói rằng mình không có thời gian để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng thật ra chẳng có ai bận rộn đến mức ấy cả, chẳng qua là họ chưa sẵn sàng để tiến thêm một bước nữa mà thôi. Khi trái tim chưa sẵn sàng, lý trí sẽ thoái thác bằng việc bận rộn, chưa rảnh để yêu đương.

Dù bạn bè xung quanh các bạn đều hoặc đang yêu đương, hoặc sắp kết hôn, tớ cũng không cảm thấy mình vội vã hay nóng lòng gì lắm. Tớ thực sự có thể chờ được đến ngày người ấy tới. Cuộc đời này, nếu gặp đúng người, chỉ cần một người là đủ.

4. Đánh giá sách Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa

Mình có theo dõi Tumblr của Lạc Yến, trên ấy có rất nhiều trích dẫn dịch hay nên khi biết bạn ấy ra sách mình đã mua để ủng hộ và đọc thử. Thật ra, mình cũng khá kỳ vọng ở cuốn sách này vì mình nghĩ để có thể dịch sát nghĩa và hay thì nền tảng cũng phải có chất văn và vốn từ tốt. Nhưng cũng giống một số cuốn tản văn khác, những trang sách được chọn lọc ngôn từ, đọc qua thì có vẻ hay, nhưng sau cùng lại đọng lại được rất ít. Dẫu sao thì, mình cũng đã ghi chú được một số trích dẫn hay vào bộ trích dẫn ấn tượng của mình sau mỗi cuốn sách.

Gấp lại “Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa”, mong rằng trong những giây phút yếu đuối của cuộc sống, sẽ có người hiểu được cảm xúc của bạn.

Tóm tắt & Review sách Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa – Lạc Yến

Cungdocsach.vn

 

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Đám trẻ ở đại dương đen – Châu Sa Đáy Mắt
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Đừng khóc, không sao mà – Thiềm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây