Tóm tắt & Review Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang – Mai Thanh Hạ

0
593
Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang

Tóm tắt & Review Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang – Mai Thanh Hạ

1. Giới thiệu tác giả

Mai Thanh Hạ tên thật Trần Thị Kim Thoa Sinh năm 1989 tại Bến Tre.

Tác giả chia sẻ mình là một người bình thường viết những điều bình thường. Vốn liếng chẳng có gì ngoài chữ “thương”.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang” là tập thơ chứa đựng trong mỗi trang sách những nỗi niềm bâng khuâng khó tả, một sự run rẩy thoáng qua và một phút chốc ngẩn ngơ của chính chúng ta trước cuộc đời này.

3. Tóm tắt nội dung Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang

Dẫu cuộc đời này có nỡ làm bạn tổn thương, mong bạn đừng ủ dột co mình trong nỗi bất an, đừng cố chấp ngoảnh đầu cúi xuống và nhặt lại những tháng ngày thanh xuân đã vô tình đánh rơi. Đã đến lúc bạn sống cho hiện tại và tương lai đầy tươi sáng.

Sau đây, hãy cùng mình bay bổng theo những vần thơ của Mai Thanh Hạ nhé!

 

Bình thản đối mặt

Những đến đi được mất

Vốn phải có trong đời

Thế nên đừng cố chấp

Buông bỏ để thảnh thơi

Vì ngày mai sẽ khác

Chúng ta phải bước đi

Chuyện gì cũng khuân vác

Nặng nề thế làm gi?

Trên hành trình sinh mệnh

Xảy ra rất nhiều điều

Cứ nhẹ nhàng đón nhận

Tiếp tục vì mục tiêu.

 

Ký ức bình yên

Ký ức là gì nhỉ?

Là những chuyện qua rồi

Đẹp như hoa diên vĩ

Hay buồn như mây trôi?

Nếu hai từ “ký ức”

Sẽ theo tôi đến gìa

Tôi sẽ cố hết sức

Làm cho chúng nở hoa

Để mỗi khi nhắm mắt

Ký ức lại hiện ra

Chân thực từng khoảnh khắc

Trong trẻo đến thật thà

 

Thức tỉnh

Đóa tường vi trước ngõ

Đã mấy bận nở tàn

Sao em còn ở đó

Mà chưa chịu sang ngang?

 

Lá diêu bông em nói

Đâu có ở trên đời

Cớ sao còn chờ đợi

Đau lòng thế em ơi?

Họ không thương em nữa

Nên cư xử thế thôi

Đừng lo cho họ nữa

Chuyện cũ đã hết rồi

Nghe chị đi đừng tiếc

Nên thức tỉnh em à

Uống gì cho tỉnh táo

Cà phê không, chị pha?

 

Nỗi đau đừng tự in

Nếu có một ngày nọ

Em định buông thả mình

Chỉ muốn nằm im đó

Chẳng buồn ngắm bình minh

Miệng không cười được nữa

Dù là cái nhếch môi

Chỉ vì một câu hứa

Mà họ lỡ quên rồi.

 

 

Đổi thay

Mọi thứ sẽ thay đổi

Theo vòng xoáy lo toan

Dù có là đá sỏi

Nước chảy cũng sẽ mòn

Rõ ràng vài năm trước

Bạn thề sống độc thân

Hôm nay đang sánh bước

Bên chồng chẳng ngại ngần

Rõ ràng vài năm trước

Mình thề chẳng độc thân

Vậy mà giờ lẻ bước

Và có chút bất cần.

 

Mùa gió trở

Những hôm trời trở gió

Nỗi buồn bỗng lớn nhanh

Tôi như con thuyền nhỏ

Giữa mênh mông tròng trành

Có lúc mình phải biết

Chấp nhận một vài điều

Không ai cứ mải miết

Theo đuổi một tình yêu

Có lúc tôi cũng tiếc

Cô bạn nhỏ năm nào

Không một lời từ biệt

Cứ thế mà quên nhau.

 

Đúng người đúng lúc

Cái ngày mà em biết

Anh đã có người yêu

Đúng lúc em vừa kịp

Thương người khác thiệt nhiều

Mong anh luôn hạnh phúc

Bình an và đủ đầy

Nhớ để tâm một chút

Đừng yêu như trước đây

Sai lầm đừng lập lại

Kéo nuối tiếc nha anh

Vì đâu ai nhẫn nại

Chờ trái chín ngọt lành.

 

Con ve sầu thích hát

Mỗi khi lòng buồn chán

Hãy nhìn lên bầu trời

Biết đâu ngày nào đó

Mình lên trển dạo chơi

 

Cứ sống cho thật tốt

Đừng lo lắng chi nhiều

Hiện tại và mai mốt

Em lo được bao nhiêu?

 

Chỉ bằng cứ cố gắng

Giữ sức khỏe trước tiên

Đời ai không cay đắng

Ai mà chẳng ưu phiền

 

Con ve sầu thích hát

Nhưng chỉ mỗi mùa hè

Còn lại những mùa khác

Nó cũng phải im re.

 

Cỏ dại

Hạnh phúc không xa xỉ

Nếu lòng mình an yên

Được ăn no ngủ kĩ

Còn hơn hẳn bạc tiền

 

Bao năm dài xuôi ngược

Em đang có những gì?

Một trái tim trầy xước

Bởi hờn giận sân si.

 

Biết đủ là hạnh phúc

Tôi sẽ không khóc nữa

Khi biết mình đủ đầy

Tôi sẽ không trách nữa

Khi lành lặn chân tay

Tôi có nhà để ở

Có cơm nóng, canh ngon

Có bầu trời vui thở

Có đôi dép chưa mòn

 

Nỗi đau đừng tự in

Nếu có một ngày nọ

Em định buông thả mình

Chỉ muốn nằm im đó

Chẳng buồn ngắm bình minh

Miệng không cười được nữa

Dù là cái nhếch môi

Chỉ vì một câu hứa

Mà họ lỡ quên rồi

 

Chuyện gì cũng sẽ qua

Hôm nay trời buồn thế

Mưa rả rích không ngừng

Cô hàng rong bán ế

Bác vé số rưng rưng

Có người tan tầm muộn

Ngoài trời thì vẫn mưa

Xuýt xoa, rồi vội bước

“Bản lĩnh, tớ có thừa.”

 

Lạc quan để bình an

Cuộc đời này vốn dĩ

Đầy rẫy những khó khăn

Không có gì hoàn mỹ

Và cũng chẳng công bằng

Thế nên đừng cố gắng

Cầu vọng phải vẹn toàn

Sống đã là may mắn

Đừng trách giận oán than

Hãy nhìn đời đơn giản

Bằng đôi mắt lạc quan

Khó khăn xin đừng nản

Bình thản vượt trái ngang.

 

Ước mơ không đánh thuế

Ước mơ không đánh thuế –

Sao không ước to to?

Cứ làm người tử tế

Đêm ngủ chẳng giày vò

Số phận là phép toán

Do Thượng đế an bài

Mình không cần phân đoán

Cũng đừng hỏi đúng sai

Cứ sống cho thật tốt

Và hãy ước mơ đi

Cuộc đời này chỉ một

Sinh mệnh có hạn kỳ

Sống làm thân đại thụ

Hay ngọn cỏ ven đường

Vô danh hay thành tựu

Phận nào cũng phải vươn.

 

Bình phàm trước bão giông

Tôi muốn vay ít nắng

Hong cay đắng trong lòng

Xếp nỗi buồn ngay ngắn

Bình phàm trước bão giông

 

Chuyện đời thường khó đoàn

Lòng người càng khó lường

Nên không cần tính toán

Trưởng thành phải tổn thương

 

Học cách làm thầy thuốc

Tự chữa vết thương mình

Họ vốn không thân thuộc

Đâu đáng để em tinh

 

Những mộng mơ son trẻ

Và hoài bão cuộc đời

Nhắc mình phải mạnh mẽ

Nước mắt đừng dễ rơi.

 

Gửi tôi năm năm nữa

Chúng ta không còn trẻ

Để cứ phải “bắt đầu”

Chúng ta không mạnh mẽ

Nên “chấp nhận” thật lâu

Chúng ta muốn thay đổi

Ghét công việc chờ lương

Nhưng cứ hay đổ lỗi

“Mình chẳng đủ sở trường”

Gửi Tôi năm năm nữa

Sẽ là người thế nào?

Hứa đi, đừng lười nữa

Ước mơ ấy xanh xao.

4. Đánh giá tập thơ Hãy yêu đời dù đời có trái ngang

“Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang” không ồn ào, rất bình dị và an yên, cùng nắm tay bạn bước qua những năm tháng nhạt màu, kề cạnh bạn ngày giông bão ghé qua. Trải qua bao nhiêu đau thương, bạn chỉ cần mạnh mẽ đứng lên, là đủ.

Cuốn sách nhẹ nhàng này dành tặng cho những ai đã và đang có những phút giây thấy tâm hồn mình chùng xuống trước thử thách của cuộc đời, đang loay hoay trượt dài trong giấc ngủ dài miên man mang tên “tổn thương” và cho những người đọng lại trong tim sự nhàu nát cũ kỹ của những vết thương loang lổ, để phải dành cả phần đời còn lại mà xót xa, mà nhói lòng.

Dẫu cuộc đời này có nỡ làm bạn tổn thương, mong bạn đừng ủ dột co mình trong nỗi bất an, đừng cố chấp ngoảnh đầu cúi xuống và nhặt lại những tháng ngày thanh xuân đã vô tình đánh rơi. Đã đến lúc bạn sống cho hiện tại và tương lai đầy tươi sáng.

“Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang” như cầu vồng có nắng sau những tháng ngày u uất đến đau lòng, kéo bạn thoát khỏi những tháng ngày tưởng chừng như dài lê thê ấy.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang

Tóm tắt & Review Hãy yêu đời dẫu đời có trái ngang – Mai Thanh Hạ

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Đi vòng thế giới vẫn quanh một người – Lam
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Thôi lười lắm nay nghỉ làm – BTEDL

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây