Tóm tắt & Review sách Tôi quyết định sống cho chính tôi – Kim SuHyun

0
932
Tôi quyết định sống cho chính tôi

Tóm tắt & Review sách Tôi quyết định sống cho chính tôi – Kim SuHyun

1. Giới thiệu tác giả

KIM SUHYUN là một tác giả trẻ Hàn Quốc tràn đầy năng lượng tích cực nhưng không hề dễ dãi hay mộng mơ. Cô chưa từng theo học một trường nghệ thuật nào nhưng lại đam mê hội họa nên cô đã từ bỏ trưởng Đại học Nữ sinh Ewha để đăng ký chuyên ngành thiết kế tại Đại học Quốc gia Seoul. Hiện tại, cô vừa là một nhà thiết kế đồ họa, vừa là một nhà văn tài năng.

2. Giới thiệu tác phẩm

Cuốn sách “Tôi quyết định sống cho chính tôi” cho đến nay đã được tái bán 100 lần tại Hàn Quốc kể từ lần đầu tiên xuất bản (năm 2016). Năm 2017, tác phẩm này đã đạt giải “Cuốn sách của năm tại Hàn Quốc.

3. Tóm tắt nội dung sách Tôi quyết định sống cho chính tôi

Tôi sẽ không tổn thương bởi những người đi ngang qua cuộc đời mình

“Càng có tuổi tôi càng thấu hiểu một điều:
Sự thật là ngay cả người mà bạn muốn dành thời gian để cùng ăn cơm
Thì việc gặp được họ quả thực vẫn khó khăn.
Dẫu không đúng lúc hay không vui vẻ gì thì họ cũng đã đi qua cuộc đời ta.

Nhưng chúng ta lại
Ngụy biện cho nỗi bực tức cá nhân bằng việc công
Ngụy biện cho sự xúc phạm bằng những lo lắng
Ngụy biện cho thái độ vô lễ bằng những câu hỏi
Để lòng mình tích tụ ghét bỏ, âu lo và nhận lấy những tổn thương.
Bạn chi tiền triệu mua đồ hiệu – thứ có giá gấp đôi tiền lương của bạn – hay lo lắng cho các idol trên ti vi, việc đó không hề lãng phí.

Gửi đến những người sẽ sớm biến mất khỏi cuộc đời ta
Dồn hết tâm huyết vào điều gì mới là lãng phí cảm xúc của bản thân?
Cấp trên ở công ty mà bạn nghỉ việc?
Người họ hàng khó ưa mà bạn chẳng may chạm mặt?
Những người luôn giả là tươi cười?
Những đồng nghiệp “bằng mặt chẳng bằng lòng”?
Hay những thực thể tồn tại vô nghĩa trong cuộc đời mình?
Đừng lãng phí cảm xúc thêm nữa.
Dù âu lo, đau đớn rên rỉ hay ghét bỏ thì họ cũng chỉ là những người đi ngang qua cuộc đời ta mà thôi.”

Không dao động bởi lời nói của bất kì ai

“Jung-mi – một cô gái thích dùng mạng xã hội, một độc giả trung thành với toàn bộ tác phẩm của tôi, rất đáng yêu và có trái tim ấm áp.
Cô ấy có một cậu bạn trai rất yêu thương cô ấy.
Thỉnh thoảng, cô ấy ghi lại những cuộc trò chuyện của hai người trên trang trang cá nhân.
Tôi nghĩ rằng họ là một cặp đôi vô cùng đáng yêu.

Nhưng đến một ngày nọ, một người mà tôi không hề biết đã bình luận dưới bài đăng của cô ấy: “Hãy vừa phải thôi. Những người khác nhìn vào không cảm thấy bất hạnh sao?”
Tất nhiên, có một số người phô trương trên mạng xã hội
Nhưng tôi có thể đảm bảo cô ấy không phải kiểu người đó. Chỉ là cô ấy muốn ghi lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bản thân cảm thấy thôi.
Khi đọc được bình luận đó, cô ấy đã nghĩ liệu việc mình làm có sai không nhưng sai lầm lại nằm ở chỗ người viết bình luận đó đã không tự giải quyết vấn đề nội tâm.
Thi thoảng, mọi người cũng hiểu nhầm ý tôi.
Tôi gặp không ít người chỉ trích tôi, xuyên tạc về tôi
Những người để lại bình luận ác ý, trái chiều về tin tức trên mạng xã hội và việc đó càng ngày càng bành trướng sức mạnh của nó.
Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên về cách đối phó với những người thích làm thế.

Nếu ai đó phê phán hay cáo buộc bạn
Thì những gì bạn cần biết là:
Thứ nhất, đó là cái nhìn cực kì chủ quan của một cá nhân
Người đó không phải là vua Solomon hay là nhà phân tâm học Sigmund Freud.

Thứ hai, nếu sự chỉ trích, cáo buộc đó nhắm vào bạn
Việc bạn cần làm không phải là tức giận hay đau buồn
Mà là đánh giá mức độ xác thực của lời cáo buộc đó. Nếu đó là sự thật và họ chỉ nêu ra thôi thì nhân cơ hội do bạn hãy sửa chữa khuyết điểm của mình. Nhưng nếu đó là lời cáo buộc xuyên tạc bắt nguồn từ vấn đề nội tâm của đối phương thì bạn cứ coi như gió thoảng bên tai là được.

Thứ ba, nếu những lời vo ve đó vẫn tiếp diễn thì sao?
Bạn đừng chỉ im lặng mà hãy đấu tranh đến cùng
Tội bôi nhọ danh dự? Không phải. Tội gây ô nhiễm ngôn ngữ (tạp âm).”

Hạnh phúc vừa đủ như một người bình thường

Hồi còn là một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ rằng mặt trời theo chân tôi khi tôi đi xe.
Và tôi từng hi vọng một ngày nào đó, mình sẽ có phép thuật và trở thành Thủy thủ Mặt trăng.
Tất nhiên khi lớn lên, nếu vẫn nghĩ như vậy thì chắc tôi sẽ được chẩn đoán là mắc bệnh hoang tưởng nặng mất.

Nhưng mỗi ngày mỗi tuổi, Điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy mình là một người đặc biệt, dù chẳng phải anh hùng giải cứu thế giới.
Thực tế thì tôi trưởng thành như một người bình thường
Không sống xa hoa hay buông thả,
Tất nhiên khó có thể ăn cao lương mĩ vị, Sống một cuộc đời bình thường, chật vật mỗi ngày.

Nhưng nghĩ lại thì
Thời điểm nhận ra sự thật rằng bạn vẫn là người bình thường trong những người bình thường khác,
Thời điểm bạn từ bỏ những lí tưởng ôm ấp trong lòng thuở ấu thơ,
Đó chẳng phải là tuổi dậy thì hay sao?

Tất nhiên, khoảnh khắc đó hơi đau buồn và đắng cay nhưng biết đâu nó lại là một bài tập để trưởng thành, thoát khỏi những ảo tưởng thơ dại, chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường
Dù tôi không thể trở thành Thủy thủ Mặt trăng giải cứu thể giới hay giáo sư dạy tại Đại học Sorbonne (Pháp).
Nhưng điều tôi mong muốn là bạn bè đồng môn vẫn theo dõi tin tức về tôi,
Họ hàng coi tôi là niềm vinh dự của cả dòng tộc nhưng tôi thì không mong họ ngưỡng mộ tôi
Mà tôi muốn viết cho chính mình,
Thiết kế và vẽ tốt hơn,
Dành thời gian ở bên gia đình nhiều hơn,
Học bơi trên bãi biển.
Tôi muốn gặp gỡ nhiều người và mở rộng thế giới của bản thân.
Dù cuộc sống của tôi còn nhiều giới hạn và hoang mang nhưng đó mới chính là đời sống bình thường, không có gì quá đặc biệt.”

Nâng cao tầm nhìn

“Đầu những năm hai mươi, tôi đã đọc một số cuốn sách.
Trong đó, có một câu chuyện khuyên người ta hãy mua một bộ quần áo vì nó tốt chứ đừng vì nó rẻ.
Thời gian trôi qua, khi nhìn lại tủ quần áo, tôi chợt nhớ ra câu chuyện đó.
Chiếc áo khoác mùa đông mà tôi mua không suy nghĩ khi gặp đợt sale, hay chiếc váy tôi tậu dù chỉ nhìn ảnh mẫu mặc ở trung tâm thương mại, chẳng buồn cân nhắc xem nó có hợp với vóc dáng mình không. Những món đồ đó vẫn quả cảm chiếm đóng hiên nhà tôi, mặc cho mẹ tôi nhắc nhở. Nếu biết có ngày sẽ hối hận về những thứ mình từng mua như vậy thì tôi đã không mua. Tôi đã từ bỏ việc mặc thử một vài kiểu quần áo, có lần còn cố gắng tạo ra xu hướng và phong cách riêng.

Nếu bạn cũng trải qua đôi lần thất bại thì bạn sẽ hiểu là tôi phải vật lộn với chính mình ra sao để lựa chọn quần áo phù hợp. Vì vậy, hãy tìm cho mình một món đồ tốt nhất và ưng ý nhất, sau những lần thất bại trước.

Cuộc sống, xét cho cùng, cũng giống như việc lựa chọn một bộ quần áo chất lượng và phù hợp với mình nhất.
Có một thực tế là đối với cô gái này thì tóc ngắn là chân lí, hay phong cách Dandy Look hợp với anh chàng kia nhất
Hay phấn má màu Apricot mới là tình yêu của tôi.
Tất cả những điều đó sẽ sáng tỏ khi bạn dám thử để chọn được thứ phù hợp với mình.
Sự đồng hóa trải nghiệm có thể khiến bạn ngộ nhận về bản thân và sau đó, thấu hiểu bản thân.”

Tóm tắt & Review sách Tôi quyết định sống cho chính tôi.

4. Cảm nhận và đánh giá sách Tôi quyết định sống cho chính tôi

“Tôi quyết định sống cho chính tôi” là cuốn sách mà bạn nên sở hữu trong vô vàn những cuốn sách tản văn khác viết về đề tài khám phá bản thân. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm này đã đạt giải “Cuốn sách của năm” tại Hàn Quốc vào năm 2017. Bởi sự sâu sắc cùng nội dung phong phú không chỉ là những phương thức giúp bạn thấu hiểu bản thân mà còn là những bài học về bồi dưỡng tâm hồn cao đẹp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Mình tin với những tâm hồn đang lạc lối thì cuốn sách này sẽ đem tới cho các bạn liều thuốc “tinh thần” vô cùng hữu dụng. Một điểm cộng rất hay của quyển sách là sau mỗi một phần sẽ có một câu gút lại của phần đó, câu này sẽ được đóng khung. Và bạn có thể chép tay, hoặc gõ lại rồi in ra trên những tấm thẻ nhỏ, mỗi ngày rút ra 1 tấm để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời hơn!

Tuy nhiên có một điều khiến cho mình có một trải nghiệm đọc không thoải mái lắm đó là về cách trình bày nội dung sách, nói dễ hiểu là chưa trình bày hết ý, nội dung chưa rõ ràng đã xuống dòng và như vậy từ đầu đến cuối. Không biết cách trình bày này có ẩn ý gì không nhưng nó khiến mình hơi tụt cảm xúc khi trải nghiệm.

Gấp lại cuốn sách, mong cho mỗi chúng ta sẽ được sống là chính mình, can trường bước tiếp.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Tôi quyết định sống cho chính tôi

Tóm tắt & Review sách Tôi quyết định sống cho chính tôi – Kim SuHyun

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
Bài trướcNhững món ăn truyền thống “ngon quên lối về” ở Thái Lan
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Drama nuôi tôi lớn loài người dạy tôi khôn – Pương Pương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây