Tóm tắt & Review sách Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi – Trí

0
175
Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi

Tóm tắt & Review sách Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi – Trí

1. Giới thiệu tác giả

Trí được biết đến là một tác giả trẻ, những cuốn sách anh viết đều đem lại rất nhiều trải nghiệm cho các bạn trẻ. Đó là tình yêu trong tháng năm thanh xuân, là sự vấp ngã của những bước chân chập chững bước ra khỏi vùng an toàn. Cảm xúc anh thể hiện qua các câu chữ vô cùng đặc biệt, khiến cho mỗi độc giả sau khi đọc xong cuốn sách đều một lần nữa phải suy ngẫm lại cuộc đời.

Trí sở hữu fanpage Trí – Người viết nên thanh xuân của bạn gần 650k người theo dõi.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi” là cuốn sách đầy những câu chuyện tình yêu mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Với lối viết giản dị, những cảm xúc gần gũi với độc giả. Đây sẽ là cuốn sách mang những màu sắc hy vọng dành cho những ai đang lạc lối trong tình yêu.

3. Tóm tắt nội dung Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi

Sau đây, hãy cùng mình trải nghiệm những câu chuyện, những lời chia sẻ sâu lắng của Trí nhé!

Có như không có

Bạn có biết cảm giác có mà như không có là thế nào không? Là bạn có anh ta bên cạnh, bạn tưởng đã có cả thế giới trong tay. Hóa ra, trái tim anh ta không thuộc về bạn, mỗi một nhịp đều đập và nghĩ về người khác. Cảm giác đó còn gì khác ngoài sự bất lực.

Bạn đang giữ là thể xác, còn trái tim và tâm trí của anh ta đang thuộc về ai khác rồi. Anh ta không phản kháng, nhưng cái cách anh ta im lặng sẽ khiến cho bản thân bạn cảm thấy mình thật rẻ tiền. Bạn khóc trong bất lực, bạn đau đớn gào thét, anh ta cũng không chạnh lòng. Kiểu như anh ta nghĩ rằng, để xem mày chịu đựng được bao lâu, mày sẽ chán thì tao sẽ rời đi. Thế thôi!

Giữ một người hết yêu bên cạnh mình chính là bỏ cả liêm sĩ. Mỗi ngày người đó đều xuất hiện trong ngôi nhà với bạn. Ăn món ăn bạn nấu nhưng không hề nói chuyện cùng bạn. Nằm chung với bạn trên một chiếc giường nhưng xoay lưng về phía bạn. Bạn mặc một bộ đồ thật quyến rũ, đưa môi lướt nhẹ trên ngực anh ta, vậy mà anh ta vẫn nhắm mắt không cựa quậy. Chính lúc đó bạn biết được rằng, trái tim của anh ta hoàn toàn không thuộc về bạn.

Vậy phải làm gì với mối quan hệ này đây? Ừ thì nên giải thoát cho nhau. Trả lại cho anh ta sự tự do. Bạn đừng nghĩ rằng mình buông bỏ là mình thua cuộc. Mà chính là mình giải thoát cho nhau. Nếu điều đó làm anh ta cảm thấy vui và chính bạn không gồng mình lên để níu giữ nữa thì thôi buông tay đi. Ở bên cạnh một người nhưng người ta không đoái hoài đến mình chẳng khác nào mình đang đi trên một con thuyền giữa biển khơi mênh mông.

Rốt cuộc tụi mình cũng chia tay

Rốt cuộc ngày ấy cũng đến, ngày tụi mình nói lời chia tay.

Hôm đó, em không khóc, anh cũng không buồn. Chúng ta chọn dừng lại như giải thoát cho nhau, trả cho nhau về sự tự do vốn có.

Anh giờ được tự do để làm những điều mình thích. Anh có thể vùi mình vào mớ công việc ở công ty đến tối mịt. Anh cũng có thể la cà ở các cuộc nhậu với bạn bè đến đêm. Thậm chí có lên giường với một cô gái lạ mặt nào đó cũng chẳng ai quản, chẳng ai lo, chẳng ai làm phiền nữa.

Em giờ được tự do để làm những điều mình thích. Em không còn những hôm tan ca phải tranh thủ ghé siêu thị mua thức ăn rồi vội vã về nhà, tất bật ở bếp với mớ rau củ thịt cá. Nấu xong thì lại ra trước sân ngồi đợi ai đó đi làm về. Giờ em có thể mặc một chiếc váy hoa thật xinh, có hở vai một chút cũng chả ai cằn nhằn. Em hẹn vài đứa bạn đi ăn uống hay xem phim. Bây giờ chúng ta chẳng ai còn bận lòng về ai nữa. Nếu biết sớm cả hai buông tay nhau lại thoải mái và nhẹ nhõm như thế thì chúng ta đã làm điều này lâu rồi nhỉ. Nghe có vẻ xót xa quá nhưng rõ ràng nó đúng với ước muốn của anh và em.

Chúng ta chia tay thế này, mai sau lỡ có gặp lại cũng không ai phiền trách ai cả. Vì lựa chọn này hoàn toàn xứng đáng mà đúng không? Lỡ mai sau em hoặc anh có người mới trước, hứa cũng phải chúc phúc cho nhau nhé! Chúc nhau đã từ bỏ nhau nên bây giờ mới yêu được người mới xứng đáng hơn!

Chờ một người dạy lại cách yêu

Chờ một người dạy cách yêu để bản thân biết rằng trái tim sỏi đá này cũng có ngày trở nên yếu mềm.

Yêu bao nhiêu lần sao lần nào cũng sai, cũng đau?

Nhiều lúc tự hỏi có phải do bản thân hay đã thuộc về số phận.

Nếu trách người, thì mình đã ích kỷ rồi chăng?

Còn trách mình, thì nên trách mình yêu quá nên hóa dại chăng?

Biết đi con đường nào cho đúng, biết yêu làm sao để có thể yên vui.

Nhân gian có bao kẻ hạnh phúc, cũng có bao kẻ khổ vì một chữ “tình”.

Mình tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể đi đến tận cùng của thương đau để gặp một cánh cửa khác của hạnh phúc.

Đời này, sướng khổ tất cả là do em

Đời này không phải ai cũng dịu dàng với em. Vậy nên em phải dịu dàng với mình trước đã!

Đời này không ai cho không ai điều gì cả. Em muốn có bất cứ thứ gì cũng đều có cái giá của nó.

Đời này không phải ai cũng chân thành. Chân thành đôi khi là thứ quá xa xỉ giữa bộn bề nhân gian.

Đời này nếu tiến một bước đã thấy khổ đau thì nên ghé một trạm nào đó nghỉ chân hoặc là quay đầu trở lại, hoặc là rễ một lối khác. Đừng cố chấp bị lụy.

Đời này giống như một vòng tuần hoàn. Nếu em vấp phải đau thương, em đừng nản lòng từ bỏ. Hãy tin rằng một người xứng đáng nào đó đang chờ em ở phía trước.

Đời này, nói khó thì khó, nói dễ thì dễ.

Lòng người vẫn là thứ nên giữ lại sau tất cả!

Khi say người ta hay trút hết nỗi lòng

Tôi tin như thế!

Vì khi ấy người ta sẽ quay trở về với bản ngã của mình. Người ta không còn khoác lên vai chiếc áo của sự mạnh mẽ, cũng không cần gồng mình lên để chứng tỏ bất cứ điều gì. Người ta cảm nhận cơ thể bắt đầu rệu rã. Các hoạt chất của sự yếu đuối tiết ra liên tục. Tự nhiên, cứ thế nước mắt giàn giụa, người ta khóc như một đứa trẻ, khóc nấc từng cơn như bị đánh đòn. Mà cũng phải, đánh đòn vì cái tội lì quá, giấu giếm làm chi, gồng gánh làm chi đau thương trong lòng để rồi bây giờ bản thân mềm nhũn ra vì rượu mới chịu khóc nhè.”

4. Đánh giá sách Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi

“Mình buồn đủ rồi, Mình hạnh phúc thôi” chính là cẩm nang hạnh phúc cho những ai đang cô đơn, đang cố gồng để chống chọi lại những nỗi buồn không tên. Hạnh phúc tại tâm mình, tâm bình an, thì hạnh phúc tự khắc an bài cho bạn, yêu thương, chia sẻ và bao dung để cuộc sống này xinh đẹp hơn.

Cuốn sách sẽ đưa các bạn đến với những cung bậc của yêu thương, hờn giận nhưng nó không hề mang cảm xúc tiêu cực mà là những trang văn nhẹ nhàng, sâu lắng và trưởng thành hơn. Ai cũng phải lớn, phải trưởng thành, phải chấp nhận mất mát là một phần của cuộc sống. Đây cũng là cuốn tản văn vô cùng hấp dẫn đánh dấu sự trở lại của Trí sau một thời gian dài. Trí vẫn sẽ đưa các bạn đến với những cung bậc của yêu thương, hờn giận nhưng nó không hề mang cảm xúc tiêu cực mà là những trang văn nhẹ nhàng, sâu lắng và trưởng thành hơn. Ai cũng phải lớn, phải trưởng thành, phải chấp nhận mất mát là một phần của cuộc sống.

Gấp lại cuốn sách, đến một lúc nào đó điều chúng ta sợ nhất trong cuộc đời này không còn là sự cô độc nữa. Bởi chúng ta dần quen với việc đi về một mình, tự vỗ về nỗi buồn, tự ủi an niềm đau, tự bước qua trắc trở mà không cần một bàn tay, một bờ vai nào chở che.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi

Tóm tắt & Review sách Mình buồn đủ rồi mình hạnh phúc thôi – Trí

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Hoa trên mộ Algernon – Daniel Keyes
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Chuyện xưa tôi nhớ người cũ đã quên – Lam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây