Tóm tắt & Review sách Đừng nhạt nữa – Ngoa

0
1047
Đừng nhạt nữa

Tóm tắt & Review sách Đừng nhạt nữa – Ngoa

1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách “Đừng nhạt nữa” với sự nhúng tay từ Ngoa, tác giả của định nghĩa “Tuesday” (người thứ ba) gây bão cộng đồng mạng.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Đừng nhạt nữa” sẽ đưa bạn vào biển muối vơi những trích dẫn chất, mặn. Vì vậy sẽ mang đến cho bạn những tiếng cười không ngớt cũng như nguồn năng lượng tích cực giúp bạn đối mặt với độ phũ của cuộc đời.
Bởi vì canh nhạt thì thêm muối.
Đời nhạt quá thì đọc sách của NGOA.

3. Tóm tắt nội dung sách Đừng nhạt nữa

Sau đây hãy cũng mình chọn ngẫu nhiên và thưởng thức những trích dẫn của cuốn sách nha!

“Danh sách chặn của tôi toàn là những người tôi không quen nhưng quan điểm và phát biểu đến chán. Tôi sợ phải gặp lại họ trên cái thế giới ảo này. Gặp ngoài đời tôi good bye, no see you again.”

“Tuổi già ập đến khi chúng ta chuyển từ “tiếng sét ái tình” sang “tiếng sét thù hận”. Ta có thể ghét một người ngay lần đầu tiên gặp mặt vì ta đã từng gặp rất nhiều kẻ đáng ghét có tác phong giống như thế.”

“Tôi đã từng nghĩ là con gái không nên ham  phú quý, chỉ cần một người chân thành, có nhút nhát, không có tiền cũng được, nhưng luôn sẵn sàng dành thời gian cho mình, cùng mình kiếm tiền. Sau này mới vỡ ra, những gì tôi cần là Jimin và tài khoản 20 tỉ.”

“Tôi thật sự ghen tị với những cô gái luôn xuất hiện buổi sáng với nét mặt tích cực nhất có thể. Dù chúng ta ở độ tuổi này, làm gì có ai được ngủ ngon.”

“Đời người con gái lấy được chồng giàu cũng bình thường thôi, nhưng không có nổi một đứa bạn thân thiết chụp ảnh, thì đúng là dưới cả cái chữ “kém may mắn”.

“Nhắc nhở thân thiện: Cái mặt mình trông bình tĩnh như thế này không có nghĩa là mình không biết đau, nên là đừng có ngồi lên đầu mình.”

“Nè, có khi nào chồng tương lai của mình đang nằm ngay trong friendlist hiện tại không ta?”

“Ngu dại nhất của đời mình là cho người ta thời gian suy nghĩ và tin rằng họ sẽ dùng thời gian đó để suy nghĩ.”

“Uớc gì mỗi lần thất tình đều được bạn thân đến sỉ vả bằng cách ném lọ kem nền Tarte với thỏi son YSL vào mặt rồi bảo: “Họa lại cái bì đi rồi tao dẫn đi tìm khối thằng “xịn” hơn. Khóc lóc cái gì”.

“Thanh xuân không ai nhắc tôi: tức giận với người khác là đang bất lực với chính mình.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi rằng: sống kín tiếng một chút chẳng mất gì nhưng sống hở tiếng sẽ mất rất nhiều.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi: những người bạn cợt nhả thường rất khổ.”

“Tháng này ơi, xin hãy tốt với những người tốt với tôi nhé, những người khác thì tùy bạn.”

“Người thấu hết nỗi lòng và những tâm sự của bạn thì chỉ có nhân viên nghe trộm của Facebook thôi.”

“Một buổi hẹn hò lý tưởng tuổi 25: Hai người đều đã xong việc, không có deadline, sắp được tăng lương, về nhà ngủ một giấc 10 tiếng trên bộ chăn ga mới giặt.”

“Thông báo chính thức: 2021 rồi, ai “iu” mình mà muốn chia tay mình thì nhắn 1 tin và kết thúc ngay trong 1 lần nhé, không cần giải thích. Càng không có cái giai đoạn lạnh nhạt, nhắn tin cụt lủn, hủy hẹn liên tiếp, bắt bẻ cãi cọ kiếm cớ chia tay, mà các cụ gọi là “giãn dần ra cho nó tự hiểu” đâu nhaaa.”

“Mình mệt quá. Ai giàu nuôi mình với”.

“Các bạn nhớ uống nước, ăn đủ bữa và nghỉ ngơi hợp lý nhé! Vì khi mình xuống sắc mà nói “Em muốn ở một mình” là người ta mừng lắm đấy.”

“Đừng lập mấy cái Fanpage yêu Huy yêu Tuấn yêu Thành yêu Dũng yêu Mai yêu Linh nữa, người ta không quan tâm đâu. Lập tài khoản khách hàng ưu tiên ở các ngân hàng ấy.”

“Muốn đăng status thèm có người yêu mà không muốn 8 anh mình đang nói chuyện trong inbox nghĩ là mình có cơ hội.

“Tôi: *Ngủ trưa 4 tiếng*
Tôi lúc nửa đêm: *Viết story*
“À, thì ra đôi lúc, chúng ta đều cảm thấy chênh vênh vô định đến thế.”

“Con gái à, hãy luôn yêu một người mà cho dù bạn xấu xí ra sao, tham ăn như thế nào, thì anh ấy vẫn luôn đẹp trai. Nhớ nhé”

“Tạo hóa ban tặng cho con trai một đặc ân: Ngủ ngon sau khi gây sự”

“Lạnh lạnh như này mà có người yêu chở đi cà phê Hồ Tây xong rút 3 tỉ ra tiêu thì tốt nhờ.”

“Khi anh ấy đã nhắn tin xin lỗi rồi, nhưng những tổn thương bạn phải chịu chỉ có thể được bù đắp bằng TOM FORD”.

“Bị mắc kẹt giữa “Không chơi lấy đâu ra động lực làm” với “Không làm lấy đâu ra tiền đi chơi”.

”Nếu chồng mình đẹp trai và chung thủy, thì mình cũng không ngại sống với nhà chồng giàu có mà tử tế đâu.”

“Các ông nghĩ ước mơ của mọi cô gái là lấy chồng giàu trong khi ước mơ thật sự của họ là không có mụn, ăn uống thoải mái, không đau bụng kinh và chơi game không gạt vào phần thông báo.”

“Thực ra chúng mình ế là do xấu chứ không phải là do duyên âm đâu. Duyên âm nào thèm theo loại xấu như chúng mình”.

“Hẹn hò năm 2020 là tìm hiểu một người độc thân và chịu đựng đủ lâu để tìm ra lý do vì sao người đó tốt nhất là nên độc thân.”

”Mình giờ không còn trẻ nữa, không có thời gian cảm hiểu những người “ngoài lạnh trong ấm”. Mình thích những người ngoài ấm trong nhiều tiền.

“Facebook: Hiện thông báo khi người dùng chụp màn hình tin nhắn trong Messenger nhằm hướng đến một thế giới không còn sân sĩ, bóc phốt.

Người dùng Việt Nam:
1. Tắt wifi rồi chụp
2. Quay lại màn hình rồi chụp từ video
3. Lấy điện thoại khác chụp
4. Cứ chụp bình thường rồi xắn tay áo lên sẵn sàng chiến đấu”

“Hãy yêu chàng trai khi đi ăn bánh tráng trộn, thường nhường cho bạn quả trứng cút rồi hăm dọa: “Ăn đi, không anh cho 2 tỉ đừng trách!!!”

” Mình thích bạn không có nghĩa là mình cho phép bạn cho mình ăn dép. Nhé! Muốn tìm cảm giác thống trị, muốn người khác cung phụng, thì học cho giỏi vào, kiếm một cái địa vị xã hội đi rồi trút cái tôi của mình lên những người không yêu thương gì bạn ấy!”

”Con gái lấy chồng như đánh một canh bạc vậy, thông minh xinh đẹp thì ba bích cũng đi trước.”

“Muốn trốn làm quá mà sợ có đồ ship tới.”

“Những lúc tôi trút bầu tâm sự, tôi không cần bạn cho lời khuyên, tôi cần bạn cho tôi 500k.”

“Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người mụn cám cũng thành viêm”.

“Bây giờ tôi không còn thấy ghen khi người yêu like ảnh mấy bé hot girl nữa. Tự nhiên có một cô gái không hề hở hang, gương mặt xinh đẹp và có bằng Thạc sĩ từ đại học danh tiếng bắt chuyện với nó thì mới là đáng sợ.”

“Người ta “Bôi kem dưỡng cho túi xách đắt tiền”
Tôi: “Rửa mặt nước lã xong lấy áo cũ lau”

“Mấy bạn có người khác rồi mà muốn người hiện tại tự chán mình rồi chia tay ấy, thay vì kiếm cớ cãi nhau, các bạn đã thử sai chính tả liên tục chưa?”

“Bạn người ta chuyển cho người ta 100 triệu mua váy Chanel. Bạn tôi nợ tôi có 100k mà chặn không cho tôi xem story.”

“Để tiết kiệm thời gian của cả hai bên, thì đừng hỏi ý kiến người khác khi bạn không có ý định nghe theo ý kiến đó.”

“Mình ghi nhớ rất kỹ những ai quan tâm đến mình lúc khó khăn; sau này mình giàu, mình mua cho các bạn ô tô. Còn những đứa đã trực tiếp đóng góp hoặc là nguyên nhân tạo ra giai đoạn khó khăn đấy mà còn bỏ theo dõi với mute insta của mình để khỏi nghe mình than thở, mình cầu cho các bạn kiếm nhiều tiền để còn trồng răng.”

“Một năm có 365 ngày, những mụn ẩn nhất quyết chọn những ngày quan trọng để không ẩn nữa.”

“Một ngày nào đó tôi sẽ nói với bố mẹ rằng những người bạn tôi quen trên mạng không những không bán tôi sang Trung Quốc, mà còn giúp tôi giải quyết những vấn đề mà người quen ngoài đời gây ra.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi đừng có cáu gắt với bố mẹ. Tới lúc khó khăn, cũng chỉ có họ mới tạm không cần dùng tới tiền bạc để ra tay cứu giúp tôi khi bạn bè xung quanh đều thiếu thốn cả.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi rằng: Không ai chướng mắt với ảnh check-in du lịch của tôi hơn sếp tôi.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi rằng: muốn hoàn hảo theo ý mình, thì phải tự mình làm, đã chia cho người khác để mình bớt việc, thì phải chấp nhận nó không hoàn hảo theo ý mình.”

“Thanh xuân không ai nhắc tôi: bạn bè sẽ nhớ mãi status tôi đá đểu họ 10 năm trước.”

“Yên tâm, em chỉ cần chấp nhận lời mời kết bạn của người yêu chị thôi là khoảng 7, 8 đứa bạn thân của chị sẽ biết bố mẹ ông bà em tên gì luôn.”

“Không những học giỏi mà khả năng truyền đạt cũng tốt, giảng bài dễ hiểu lại cực kỳ kiên nhẫn với sự ngu dốt của mình.”

“Giá cả không phải là vấn đề, vấn đề là tôi không có tiền mua.

“00:20 nhiều năm nhiều năm trước, bạn rất vui khi thấy chấm xanh của ai đó.
00:20 năm nay, bạn vui khi đã đi tiểu và cắm sạc điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.”

4. Cảm nhận và đánh giá sách Đừng nhạt nữa

Theo cảm nhận của mình thì cuốn sách không quá đặc sặc, nội dung không quá mới, nhiều chỗ còn khó hiểu. Tuy nhiên sách cũng có những đoạn khá hay, cách trình bày và tranh vẽ cũng khá ổn, phần tóm tắt bên trên mình đã trích dẫn khá nhiều câu trong sách, đọc chắc các bạn cũng biết có hợp với mình hay không.

Nếu các bạn thích những cuốn sách thể loại này thì có thể tham khảo một số cuốn: Vui vẻ không quạu nha, Từ điển tiếng em. Mình đã đọc những cuốn này rồi khá hài hước và dễ thương.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Đừng nhạt nữa

Tóm tắt & Review sách Đừng nhạt nữa – Ngoa

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.8]
Bài trướcTóm tắt & Review sách Một cuốn sách buồn …cười – Ở đây zui nè
Bài tiếp theoTóm tắt & Review sách Cây cam ngọt của tôi – Jose Mauro de Vasconcelos

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây