Tóm tắt & Review Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão – Cảnh Thiên

0
45

Tóm tắt & Review Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão – Cảnh Thiên

1. Giới thiệu tác giả

Cảnh Thiên là một tác giả trẻ người Trung Quốc. Tác giả chia sẻ mình thuộc cung Sư Tử, có nhiều năm kinh nghiệm làm biên tập viên và là một người yêu con chữ, yêu ẩm thực, yêu tất thảy may mắn trong cuộc sống này. Cảnh Thiên đã có một số tác phẩm tiêu biểu: “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”, “Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão”.

2. Giới thiệu tác phẩm

“Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão” thuộc thể loại Tản văn. Qua những câu chuyện thật về cuộc sống, công việc, tình yêu, tình bạn mà Cảnh Thiên mang đến trong cuốn sách này sẽ giúp bạn có thể tìm thấy chính mình trong đó cũng như tìm được sự đồng cảm, sự yêu thương và tin tưởng để có thêm sức mạnh đương đầu với bão dông.

3. Tóm tắt nội dung sách Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão

Chỉ khi nỗ lực mới có thể rời xa vòng tròn mình không thích

Ta từng ngưỡng mộ cuộc sống đơn giản tốt đẹp và cả bạn bè của người khác: Tại sao cuộc sống của họ không có quá nhiều chuyện thượng vàng hạ cám? Tại sao bạn bè của họ đều nhiệt tình cởi mở, không hề đặt điều sau lưng?

Nhưng ngoài ngưỡng mộ ra, đã bao giờ bạn nỗ lực để rời bỏ vòng tròn mình không thích chưa? Trong mọi mối quan hệ đều tồn tại sự trao đổi và chi phí. Nếu bạn không nỗ lực thì sao đủ tư cách mà than thở, hay nhắc đến chuyện rời bỏ đây?

Có lẽ đủ mạnh mẽ là một đoạn đường xa xôi. Khi chúng ta không đủ năng lực để thoát khỏi một phạm vi nào đó, bạn chỉ có hai con đường, hoặc là lực bất tòng tâm, hoặc là phải nỗ lực thật nhiều để trau dồi thêm năng lực. Nếu được, mong bạn hãy kết giao với một vài người bạn thực sự có chung chí hướng để cùng hăng hái phấn đấu, mỗi ngày nỗ lực một chút, rồi sẽ đến lúc chúng ta có thể rời khỏi phạm vi mình không thích.

Trên mạng xã hội lưu hành một câu nói: “Ở cạnh người thế nào thì sẽ có cuộc đời thế ấy. Ở cạnh người siêng năng, bạn sẽ không lười biếng; ở cạnh người tích cực, bạn sẽ không sa sút; đông hành cùng người thông tuệ, bạn sẽ trở nên khác biệt; hợp tác với người giỏi giang, bạn có thể bước tới đỉnh cao.”

Bạn bè không quyết định được độ rộng của vòng tròn, vòng tròn cũng chẳng quyết định được bề rộng của đời người. Rời xa vòng tròn mình không thích, bạn mới có thể giành được nhiều niềm vui và tự do hơn. Thực ra chúng ta không thiếu thứ gì, có chăng chỉ là ta nỗ lực chưa đủ mà thôi.

Cuộc đời thênh thang vô hạn, cớ sao phải đặt giới hạn cho bản thân?

Bạn đã hái quả bao giờ chưa? Trèo lên từng bậc thang, khắc phục từng chút sợ hãi đối với độ cao, cảm thấy tuyệt diệu khôn tả cũng như thật thỏa mãn khi thành công hái được quả trên cây. Sau đó, ta sẽ trải khăn ăn dưới tán cây, mọi người đặt những loại trái cây hái được xuống, rửa sạch bỏ vào giỏ, rồi lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, ngồi quây quần bên nhau, cùng tận hưởng ánh nắng và đồ ăn ngon, tán gẫu về những may mắn cùng ưu phiền nhỏ nhặt trong cuộc sống. Những lúc như vậy, nếu ta tỉ mỉ quan sát, sẽ dễ dàng phát hiện ra một quy luật: Người trèo càng cao, càng hái được nhiều quả.

Đúng vậy, điều quyết định một người có thể hái được bao nhiêu quả không phải tốc độ hái, mà là cao độ trèo. Người trèo càng cao, tỉ lệ cạnh tranh càng nhỏ, bởi vậy mới hái được nhiều quả hơn.

Hồi nhỏ, lần đầu tiên chúng ta trèo lên thang, người nhà thường dặn dò “Đừng leo nhanh quá!”, “Cẩn thận đấy!”, tựa hồ leo lên chỗ cao là một chuyện nguy hiểm, chỉ khi ở trong phạm vi an toàn thì người lớn mới thấy an tâm. Nhưng đứa trẻ leo cao nhất, hái được nhiều quả nhất mới là người nhận được nhiêu lời khen ngợi nhất “Thật dũng cảm!”, “Thật giỏi!”

Nhiều năm về sau, người giành được tất thảy những gì mình muốn trước tiên đều là những đứa trẻ leo cao nhất hồi bé. Bởi ngay từ đâu, họ đã hiểu được đạo lý “Chỉ khi vượt qua một phạm vi nào đó, ta mới có thể thu hoạch được nhiều thành quả hơn”. Sau khi trưởng thành, trong lúc phần đông mọi người vẫn đang bận rộn thích ứng với môi trường xã hội, thì họ đã chiến thắng “cái tôi” bị môi trường giam cầm, thiết lập mục tiêu lớn hơn cho bản thân, từ đó tràn trề sức sống, có chí tiến thủ ngoan cường. Vậy nên thành công âu cũng là chuyện hiển nhiên.

Trưởng thành là một quá trình không ngừng thích ứng. Bất luận là môi trường tự nhiên, xã hội, hay gia đình, không nơi nào không cần chúng ta dốc sức thích ứng, bởi “kẻ thích ứng sẽ tồn tại được” là cách mưu sinh duy nhất. Đời người tàn khốc như chiến trường, nếu ta muốn sinh tồn, chỉ cần nỗ lực thích ứng là được; còn muốn sinh tồn tốt, ta lại phải mang trong mình ước vọng lớn hơn, dùng chí tiến thủ hơn hẳn người thường để chiến đấu, dũng cảm đột phá giới hạn.

Ai cũng hy vọng sự nghiệp và tình yêu của mình ngày một tốt hơn, càng hy vọng năm năm, mười năm sau, nhìn thấy một bản thân hoàn toàn mới trong gương. Chỉ cần bạn muốn trở nên tốt đẹp hơn, lúc nào bắt đầu cũng không muộn. Chỉ cần muốn thực hiện, dù nguyện vọng có lớn lao đến mấy, thì mọi lúc đều là thời điểm đẹp để bắt đầu.

Kiên cường giúp bạn có được dáng vẻ mình mong muốn

Trong bộ phim “Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain”, khi Amélie còn nhỏ, vì cha mẹ tưởng cô mắc bệnh tim nên cô không được đến trường, chỉ có thể trưởng thành trong sự cô đơn. Không bao lâu sau, cô lại mất mẹ. Kể từ đây, Amélie và cha sống nương tựa vào nhau, cô xiết bao mong mỏi trưởng thành để rời khỏi căn nhà với bầu không khí trầm lặng ấy. Năm năm sau, cuối cùng cô đã được thỏa ước nguyện ra ngoài, trở thành nhân viên phục vụ quán ăn ở một nơi xa lạ. Cô luôn kiên cường sống một mình, dốc hết khả năng giúp đỡ mọi người thực hiện nguyện vọng. Trải qua bao phen thăng trầm, cuối cùng Amélie đã có được tình yêu của riêng mình, không còn cô đơn nữa.

Amélie là một người rất đỗi bình thường, nhưng trên đời lại chẳng có mấy ai làm được như cô, bất luận hoàn cảnh sống ra sao cô đều luôn kiên cường, đồng thời nỗ lực để mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Dù bên dưới lớp vỏ bọc kiên cường của Amélie là một trái tim yếu đuối và nhạy cảm, nhưng cô vẫn luôn giữ vững ý chí, vượt qua tất thảy. Bởi vậy, cô không cô đơn tự sinh tự diệt như lúa mạch, mà tìm thấy “một nửa” còn lại cùng trưởng thành trên tinh cầu màu xanh này với mình.

Đời người luôn là quãng thời gian tươi đẹp. Bất kể cuộc sống hậu đãi hay bạc đãi chúng ta, chỉ cần ta kiên cường, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết trưởng thành, cuối cùng có được dáng vẻ mà bản thân mong muốn. Ngã nhào, bò dậy, phủi bụi trên người, phía trước vẫn luôn là ánh sáng rạng ngời.

4. Đánh giá sách Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão

Dưới ngòi bút tinh tế và giàu cảm xúc của Cảnh Thiên cuốn sách “Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão” đã dẫn dắt người đọc vào thế giới nội tâm phong phú, nơi tình yêu và những mất mát đan xen.

Từ những trải nghiệm của tác giả qua từng câu chuyện trong cuốn sách, tôi nhận ra rằng sự trưởng thành không chỉ là vấn đề tuổi tác mà còn là cả một quá trình trải nghiệm, học hỏi và tự nhận thức.Hành trình ấy có thể đầy khó khăn, nhưng chính những nỗ lực ấy sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Cuốn sách này là một nguồn cảm hứng thúc đẩy độc giả chấp nhận bản thân, tiếp tục vươn lên và tìm kiếm hạnh phúc. Sau khi đọc cuốn sách, mong bạn sẽ luôn yêu thương bản thân, chấp nhận quá khứ và nỗ lực phấn đấu ngay tại thời khắc này để mỗi ngày đều có nhừng điều tươi đẹp mới mẻ chứ không phải sự lặp lại đơn điệu ngày qua ngày.

Nếu bạn thấy nội dung phù hợp, hãy mua sách ủng hộ tác giả nha

Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão

Tóm tắt & Review Dịu dàng là đóa hoa nở từ dông bão – Cảnh Thiên

Cungdocsach.vn

Cảm nghĩ của bạn
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây